1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dọc theo Quốc lộ 279 - Những chuyện kể - (từ trang 36)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cutebiz, 14/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dondoc1minh

    dondoc1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Zai đoàn này thanh niên lắm, còn trừ Chồn ra vẫn còn xì tuyn thôi ;))
  2. hattieu8x

    hattieu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    đâu mờ...iem thấy các bác càng già càng xì teeng mờ...nhất là bác Chồn ý :-":-":-"
  3. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Thiếu thận trọng gây nhiều tai hại hơn thiếu hiểu biết (Franklin)

    ......................

    Tiếp ảnh ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên và những đứa con của gió (những đứa bụi đời :D)

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đây là gia đình dân tộc Thái

    [​IMG]

    Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ ...

    [​IMG]


    Trong 1 chuyến đi, sự chờ đợi luôn đem lại cảm giác bất an cho mọi người. Chiều dần buông. 15phút. 20phút. Giang Mai vẫn chưa tới. Tụi thanh niên Nà Phặc tỏa ra quả đồi chụp ảnh.

    Sóng điện thoại chỉ có Viettel nhưng cũng rất phập phù. Đoàn quyết định cử Quang Tèo đi xuống tìm 2 đứa. Nó chạy 1 đoạn, qua Nà Cang, báo lên không thấy. Theo lời Shjt già, chỗ Giang Mai dừng lại cách Nà Cang chừng vài km. Quang Tèo đi xuống tiếp, lát sau cũng tịt ngóm, không liên lạc được.

    30phút. Rồi 40phút. Không đợi được nữa. Chắc chắn có chuyện xảy ra rồi. Mà lạ thật, lúc đó chỉ nghĩ trong đầu toàn điều không lành. Quyết định gọi cả đoạn quay lại tìm.

    Trời bắt đầu lấm tấm mưa. Dọc đường đi, cố nhìn ngó xung quanh, thậm chí quan sát cả những đoạn vực sâu, chỉ sợ nhìn thấy điều gì đó. Sau này tụi trong đoàn kể lại mới biết, nhiều đứa cũng ngó xuống vực tìm kiếm, tụi con gái thì đưa ra vô số dự đoán, toàn những điều chẳng lành. Đúng là đầu óc con gái, thần kinh hơn mình tưởng >:).

    Thấy 1 cặp xe máy chạy ngược chiều, vẫy lại, hỏi, anh chị đi từ Than Uyên lên phải không? Anh chi có thấy vụ tai nạn nào trên đường không? Câu trả lời là không. Nhẹ nhõm hẳn. Vậy tụi nó làm sao? Lúc đó chả nghĩ gì về khả năng bị hỏng xe, chỉ nghĩ tới tai nạn hoặc bị bỏ bùa mê :">

    Thêm đoạn nữa gặp Quang tèo đi ngược trở lại. Anh ơi, em đi xuống thêm 10km nữa mà vẫn không thấy đâu, đang đi lên bảo mọi người quay lại tìm. Đi thêm đoạn nữa, gặp ngay Giang Mai chạy ngược lại. Nó vẫy tay ra hiệu mọi người quay lại đi tiếp. Vừa mừng, vừa giận.

    Hóa ra tụi nó bị hỏng xe. Lúc đó Shjt đã đi qua rồi. Điện thoại không liên lạc được. Đồ sửa xe thì đã đỏng đảnh chê không cầm ngay từ hôm thứ 2. Săm nát nhưng keo kiệt không chịu thay ngay. Tụi nó gặp đoàn phượt đi ngược lại, anh em giúp nhau vá săm nhưng đi được 1 đoạn lại hỏng. Dắt bộ thêm chút thì gặp được gia đình dân tộc, họ vá giúp xe.

    Đây có lẽ là những giây phút thót tim nhất của cả đoàn trong chuyến đi. Ổn định lại đội hình, 2 thanh niên Huy Phặc Quang Tèo lên dẫn đoàn. Chồn chốt. Khoảng 6h chiều. Còn hơn 30km nữa mới tới Pá Uôn. Kế hoạch ngắm hoàng hôn trên cây cầu có mực thông thuyền cao nhất (96m) đã phá sản. Cả kế hoạch ngủ ở Điện Biên nghe chừng cũng khó thực hiện.

    Trời Tây Bắc đỏng đảnh, khi nắng khi mưa. Nhập nhoạng tối, những con thiêu thân lao vào ánh đèn xe máy như dàn tên lửa. Bắn bồm bộp vào kính, vào mũ, vào áo. Dày đặc. Chạy được 1 loáng, đã không thấy bóng dáng đoàn. Bậy thật. Sau vụ Giang Mai làm thót tim, đã dặn tụi nó chạy cẩn thận. Tụi này phá hỏng hết nguyên tắc chạy tối. Chạy hoài, chạy mãi, thời gian và không gian như kéo dài ra thêm nhiều lần trước khi nhìn thấy cầu Pá Uôn.

    Tiếng con gái, bác Chồn già rồi, đi chậm quá. Cầu Pá Uôn buổi tối đẹp ánh đèn lung linh ma quái giữa bóng tối bị hút xuống cái vực khổng lồ của con Sông Đà nay đã thành lòng hồ thủy điện Sơn La. Mình nhìn Quang Tèo, Huy Cận cằn nhằn, tụi mày đi nhanh thế, anh không thể theo kịp. Đi buổi tối phải quan sát đoàn chứ. Bạn Shjt, quả thực, luôn xứng như một món "Mứt" dẫu pha chế không đủ vị chua ngọt, cứ làn lạt, nhưng phần nhiều hơn, bạn quả xứng với tên gọi, vãi shjt. Lời Shjt già, "chúng mày đi nhanh quá, vượt qua cả 2 thằng dân tộc. Anh đi ngang với tụi dân tộc, đồng hồ chỉ 70km/h mà không đuổi kịp 2 thằng". Dĩ nhiên bạn có chút thêm mắm thêm muối. Nhưng có thằng thanh niên Nà Phặc nóng mặt không chịu, nổi khùng, quạt lại, em chưa khi nào đi quá 60km/h. Đừng có bơm đểu... Bla bla bla... Mình nóng mặt... bla bla bla... Ai cho phép mày đi đêm đến 60km/h... bla bla bla... Mày dẫn đoàn hay mày bắt đoàn đua với mày ... mày không biết nổi quy tắc an toàn hả ... thằng bé dỗi... thằng bé tự ái ... em trả lại dẫn đoàn... em không bao giờ đi nhanh thế ...

    Vấn đề không phải chú đi đủ nhanh hay không. Vấn đề chú đã để đoàn đạt tới mức nguy hiểm...

    Giang Mai lên dẫn đoàn. Đoàn chạy bám nhau hơn. Qua cầu Pá Uôn, đường đẹp tới ngã 3 rẽ đi Quỳnh Nhai. Từ đó cho tới Tuần Giáo, đường đang được thi công hoặc chưa thi công, bụi mù mịt. Qua 1 con đèo rất cao, có lẽ là cùng dải núi với con đèo Pha Đin, chạy thêm chục Km, đoàn về tới Tuần Giáo. Lúc này là 9h.

    Ăn vội vàng bữa tối, họp hội ý cả đoàn. Có 2 khả năng: Cố chạy lên Điện Biên (80km), khoảng 12h tới nơi. Hôm sau đi cửa khẩu rồi phi về Hà Nội. Quãng được phải chạy ngày hôm sau ước chừng hơn 500Km. Hoặc đặt vé ô tô ở Sơn La. Nghỉ lại Tuần Giáo. Hôm sau chạy tiếp lên Điện Biên rồi quay lại. Đoàn quyết phương án 2.

    Nghỉ tại nhà nghỉ Thanh Thủy II, ngay tại điểm kết thúc thị trấn Tuần Giáo. Nhà nghỉ sạch sẽ, gọn gàng, thậm chí tốt nhất trong chuyến đi, giá lại rất rẻ: 120K cho phòng 2 người, 140K/4 người. Lúc này, tụi Giáo thầy, tataxin đưa ra thêm khả năng là đi ô tô từ Điện Biên thay vì Sơn La, tiết kiệm được khoảng thời gian chạy xe máy. Sau khi cân nhắc chi phí phát sinh, cả đoàn quyết theo phương án này.

    Buổi tối Tuần Giáo trôi đi trong ánh đèn pin lập lòe (vì mất điện) chiếu sáng chiếu bạc của 4 con bạc khát nước bám nhau mấy đêm ròng. Ánh sáng nhợt nhạt lập lòe soi khuôn mặt Shjt già cứ tối dần, tối dần, dại dần theo từng ván bạc, từng tiếng hót lảnh lót của Tataxin - kẻ lấy cắp sự may mắn của Shjt già.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Cầu Pá Uôn (ảnh: otofun)


    [​IMG]
  4. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi topic của bác từ trước chuyến đi. Càng đọc bài viết của bác em càng ngưỡng mộ mà chưa có duyên được diện kiến (Giá cái đêm ở Tuần Giáo gặp được đoàn bác giao lưu thì hay quá)
  5. Tuan_Kid

    Tuan_Kid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Chồn duyên dáng, nữ tính cả bốc ai mà chả biết, search Gun-gồ với từ khóa "bikini" thì ra cả đống, gì mà fải diện với chẳng kiến ;))
  6. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    "Diện kiến" nghĩa là được chạy theo bác ấy cung nào đó :P

    Kid tối không online, online thì về chợ EEC lô 13 bán Ôm đi :D
    Sorry bác Chồn em trót xì pem
  7. Tuan_Kid

    Tuan_Kid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Anh em mình up tô bích cho anh Chồn, anh ý cảm ơn còn không hết, gì fải xin lỗi :-"

    Đi với anh Chồn không thôi thì ko hiểu hết anh Chồn được, fải có rượu ;))
  8. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Trường học và trường đời đều giống nhau ở chỗ có học, có thi. Tuy nhiên giữa chúng có khác biệt lớn: Trường học dạy chúng ta bài rồi cho chúng ta làm kiểm tra, còn ở trường đời chúng ta trải qua những “bài kiểm tra” để dạy cho ta những “bài học”. - trích lời Huy Phặc


    Ngày cuối cùng: Thứ ba, 3/5/2011: Tuần Giáo - đèo Fadin - Tuần Giáo - Điện Biên - Tây Trang - Điện Biên - lên xe về Hà Nội

    Gần tới sáng, trời đổ mưa rào dữ dội. Thực ra thì mấy hôm rồi, đêm nào cũng có mưa. Nhưng Tây Bắc luôn dữ dội hơn Đông Bắc. Khốc liệt hơn. Mưa cũng vậy. Mưa kéo dài tới sáng không ngớt. Tiếng mưa rơi bồm bộp vào mái tôn làm cả lũ ngán ngẩm. Chắc ăn sáng rồi lại vào đan quạt chờ hết ngày. May thay, mưa rồi cũng ngớt cho tới 8h thì tạnh hẳn. Trời bừng sáng, nắng lên như chưa hề có trận mưa. Thất thường lắm Tây Bắc ơi.

    Cả lũ lên đường qua Tuần Giáo đặt tiền xe Điện Biên rồi đi lên đèo Fadin cũ chơi. Tuần Giáo nằm ngay dưới chân con đèo. Đèo Fadin được mệnh danh là Cổng Trời, nổi tiếng nguy hiểm, bởi độ cao và nhiều góc cua. Quanh năm mây bao phủ. Nhưng cảnh sắc lại không có gì đặc biệt lắm.

    Đèo Fadin đã được làm mới, với độ cao hạ xuống và ít đường cua hơn. Cả đoàn chạy lên đèo cũ, giờ chỉ đầy phân trâu và hoa dại. Thi thoảng mới tới 1 điểm dân cư. Rừng vừa qua cơn mưa, hương rừng quyện mùi phân tạo thành thứ hỗn hợp khó tả. Nhưng vẫn là thứ không khí tinh khiết trong lành của buổi sáng, tại một con đèo đã bị bỏ quên.

    Đèo Fadin

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    Cả đoàn tại đỉnh Fadin

    [​IMG]

    Rời đỉnh, đi tắt xuống đèo mới, cả lũ quay trở lại Tuần Giáo. Hồi sáng, trước khi ra khỏi nhà nghỉ Thanh Thủy, bác quản lý ở đó đã căn dặn cẩn thận cảnh sát giao thông hay nấp bắn tốc độ. Xe Chồn dẫn, đi gần 60km/h. Gần tới thị trấn, có 1 xe ô tô cảnh sát đậu bên đường, mỉm cười toe toét vẫy tay chào các chú. Tới thị trấn, tự động giảm xuống 40km/h. Đường thì quá đẹp mà biển báo thị trấn lại cắm quá sớm. Đi thêm một đoạn đã thấy mấy chú cảnh sát đang đứng bắt một đám đông lố nhố có cả phượt, cả dân bản địa. Chắc lại can tội đường thị trấn mà cứ nghĩ đường đèo Fadin.

    Tới ngã 3 rẽ đi Điện Biên, vừa dừng lại thì Shjt già phi lên thông báo. Xe Tataxin và Giáo thầy đã bị bắt.

    Tataxin có một sở thích quái đản là đi phượt đội mũ kepi. Khi ở Na Hang, nhắc 1 lần. Khi ở Yên Bình, nhắc lần thứ 2 với lời cảnh báo rõ rệt, không đội mũ sẽ cho out khỏi đoàn ngay lập tức. Buổi sáng ở nhà nghỉ Thanh Thủy, Chồn nhặt được mũ kepi của hắn, đã không trả. Nhưng nghĩ thế nào, tới đỉnh đèo lại đưa cho hắn. Ngay lập tức hắn đội mũ Kepi và cũng chẳng lâu sau đó, bị tóm ngay chốt cảnh sát đầu tiên.

    Thật may mắn và cũng thật khốn nạn cho hắn, chốt đầu tiên này tha cho cái tội thích đội mũ kepi hơn mũ bảo hiểm. Qua khỏi chốt, chắc khoái chí quá, hắn phi vèo vèo gần 70km/h cho tới qua cả biển báo thị trấn. Khi này xe Giáo thầy phi theo với ý vô cùng tốt và cũng thật ngốc nghếch là bảo xe hắn đi chậm lại. Vậy là có 1 chốt công an bí mật bên đường đã bắn được 2 chú biển đồng bằng chơi ngông nơi phố núi. Chốt công an thứ ba nằm trong thị trấn làm công việc cuối cùng, tóm gọn 2 con mồi.

    Công an Tây Bắc rắn mặt nổi tiếng. Xin xỏ dường như vô ích. Đoàn ngồi đợi mốc thếch. Điện thoại báo về, xe đã bị di lý về đồn. Xu hướng là ngày hôm sau mới giải quyết. Đang tiếp tục tìm mọi cách vận động xin tha bổng [r23)] Một người đã làm cả đoàn phải ảnh hưởng. Lúc này Chồn đã quyết, cả đoàn sẽ tiếp tục lên đường, kể cả 2 xe bị bắt, đến hôm sau, Tataxin phải ở lại giải quyết mọi việc, đoàn về HN trước. Thì cũng cùng lúc đó, điện thoại báo về, Giáo thầy tận dụng mối quen biết, đã vận động được các chú cho nộp phạt ngay.

    Lúc này đã là 12h trưa. Ngày cuối cùng tưởng nhàn nhã, hóa ra chạy vút đuôi chưa chắc đã kịp. Đành quyết định ăn trưa Tuần Giáo. Cả buổi sáng loanh quanh xứ Mường Quái Tuần Giáo.
  9. dondoc1minh

    dondoc1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc anh Chồn ơi sao lại trích lời em =))
  10. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    để ng ta có chút suy ngẫm trc khi vào bài viết của Chồn :P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đến đoạn đèo Fadin rồi, trả ảnh tiếp này :D

    ảnh cả đoàn, a Shjt chụp

    [​IMG]

    ng mà ai cũng biết là ai đấy

    [​IMG]

    và em Lyn

    [​IMG]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này