1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[NCĐK] Lịch trình Cung Lúa Hoàng Su Phì - Xín Mần - MCC tối ngày 21/9 (tr.42)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vuquochiep, 15/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuquochiep

    vuquochiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ngày 0:
    Vậy là hôm nay khăn gói quả mướp lên đường, đi thác bản Rock. Đáng lẽ ra vào cái lúc 00h04 ngày 29/7/2011 này, mình đang chìm sâu trong giấc ngủ để 5h sáng dậy sớm còn đi mới đúng.

    Vẫn còn nhớ cuối giờ làm ngày hôm qua, mình vẫn đang nghĩ viết lý do gì chính đáng để xin nghỉ 1,5 ngày cuối tuần để đi du lịch. Đám cưới bạn ở Cao Bằng? Đi xa chữa bệnh… tự kỷ? Ốm nặng nằm ở Hà Nội? … Rốt cục, mình nghĩ sẽ chỉ cần viết là: “có việc riêng” nên xin phép nghỉ 1,5 ngày. Nếu ai hỏi mình nghỉ làm gì, mình sẽ nói là nghỉ thật để đi phượt. Cầm tờ đơn lên trình chị quản lý, chị ý đắn đo 1 lúc, ko hỏi gì thêm, rồi ký xoẹt 1 cái. Vậy là việc khó đã xong.

    Dạo này hay mắc cái bệnh rất thích lục lọi đọc blog, nhật ký của người khác. Cuộc sống 1 ai đó đang được phơi bày trần trụi, biết bao nhiêu % những điều trong blog là sự thực? Bao nhiêu % đã được “thi vị hóa”, để public cho mọi người cùng đọc.

    Cũng tập tọe viết lách. Mình bắt đầu say mê đọc hồi ký, nhật ký hành trình hay tùy bút của các tác giả. Họ đi, đến những miền xa lạ, sống, nghe chuyện những người dân xung quanh, cảm nhận, chụp vài bức ảnh, và viết. Những cuốn sách đó đã thực sự gợi cảm hứng, khiến mình cũng muốn xách balo lên đường thật nhiều, viết thật nhiều. Đôi lúc cũng hơi tự ti về khả năng viết lách, nhưng thoáng 2s sau đã tự an ủi mình: “thôi nếu viết thành sách sau ko ma nào mua, thì để lại cho con cháu nó đọc vậy. Để chúng nó biết được rằng có 1 thời cụ nhà chúng nó đã sống như thế…”

    Lần lượt, trong tủ sách nhà mình đã có:

    1) Tìm trong hoang dã: cuốn sách là 1 cuộc điều tra về cái chết của 1 cậu bé. Vỡ mộng, lãnh đạm với những thú vui, mục đích cuộc sống hiện đại – mà bất kỳ ai cũng theo đuổi, 1 mình đốt hết những đồng đôla cuối cùng, thay đổi tên họ, xách balo lên và 1 mình đi vào hoang dã. 2 người thợ săn đã tìm thấy xác cậu trong 1 chiếc xe bus bỏ hoang tại Alaska – mảnh đất của những kẻ khó sống với đời, và tìm về đây với ảo tưởng nghĩ rằng cuộc sống thi vị như những truyện ngắn của Jack London. Đó là Chriss Mc Candless – chết vào năm 23 tuổi – tầm tuổi mình bây giờ.

    2) Lang thang theo định mệnh: một cặp người Ba Lan quyết định ra đi để nhìn thế giới bằng chính đôi mắt của mình, bằng cách bắt xe quá giang, làm việc tại nơi mình đến để có kinh phí tiếp tục hành trình. Tác giả - Free Spirit – đã chết tại Châu Phi. Nhưng những tư tưởng về cách sống đã được nhiều người đón nhận. Những bạn bè tại Ba Lan và những người theo dõi hành trình của chị qua blog http://www.kingafreespirit.pl/ đã lập quỹ Freespirit Foundation để cứu trợ trẻ em tại Châu Phi.

    3) Nhật ký Che Guevara: hành trình vòng quanh châu Mỹ Latin với câu nói nổi tiếng: “Tôi sinh ra tại Archentina. Nhưng tôi thuộc về Thế Giới. Tôi phải ra đi và nhìn thế giới này bằng chính đôi mắt của mình”. – sau chuyến đi đầy ngẫu hứng đó, đúng trên con Minks La Parosa theo chất Việt của mình, CHE trở về & giác ngộ, hoạt động cách mạng & trở thành nhà lãnh đạo tài ba của cả Châu Mỹ Latin.

    4) Trên đường – Jack Kerouac – 1 dạng tiểu thuyết du ký từ những năm 1930 – thế hệ giấc mơ Mỹ tan vỡ. Những thanh niên nổi loạn, vật vờ lang thang vô định, đi mãi, mải miết, mà rốt cục vẫn ko tìm được mục đích & niềm vui sống của mình, đắm chìm vào ***, rượu bia, jazz. Cả cuốn tiểu thuyết đều tối tăm, nhạt nhòa. Có cảm giác tác giả ko khó khăn lắm khi lựa chọn tình tiết, từ ngữ để viết. Bởi chính những nhân vật, tình tiết, chuyến đi đó là có thực, cuộc đời thực, bạn bè thực và chính là tác giả. Đối với mình thì nó vẫn thuộc dạng khó đọc, nhưng bạn cứ phải thử đọc, thì mới hiểu vì sao nó đc liệt vào 10 tác phẩm văn học cần phải đọc trước khi chết.

    5) Rồi Việt Nam, những cuốn sách của Nguyễn Huy Minh, hay cuốn mới nhất vừa mới gia nhập “tủ sách gia đình” nhà mình là – Phía sau nỗi buồn của Lady Borton – người Mỹ đầu tiên đuợc trở lại và sống giữa làng quê Việt Nam sau chiến tranh Việt Nam…

    Ngắn gọn vậy đã, giờ kiếm ít giờ ngủ đề 4 tiếng nữa lên đường thôi. Stress gác lại, tiền bạc gác lại, cái quan trọng là phải thanh thản và hạnh phúc. Vì ta sống ko phải để làm việc, mà làm việc để sống.
    G9!
  2. PhuongJo

    PhuongJo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tối nay 8h30 e có mặt ở nhà bác Tuấn nhé!
  3. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Toàn cảnh.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Cột mốc biên giới số 836 (2)

    [​IMG]
  4. batigol83

    batigol83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cảnh đẹp quá !!! @-)@-)@-)
  5. PhuongJo

    PhuongJo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    up tiếp ảnh đi cả nhà ^0^
  6. D3

    D3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku đã bảo ko đi xe máy thì oto lên mà ko đi . Ở nhà mà ngồi kêu cảnh đẹp nhá [r23)]
  7. batigol83

    batigol83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Oạc.. b-( Thứ 7 còn phải lên đi làm để còn issue thì đi thế nào được ~X
  8. PhuongJo

    PhuongJo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nắng rồi! Trời đẹp quá! Ngắm lại ảnh, lại muốn đi chơi rồi cả nhà ơi :x
  9. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Trước giờ lên đường.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đoạn đường ngoài dự kiến (Phú Lương - Chợ Chu - Bằng Lũng - Bắc Kạn) đi qua đèo So và vài con đèo nhỏ khác.

    [​IMG]

    Trên đèo Giàng

    [​IMG]

    [​IMG]

    Hoàng hôn trên đèo Gió

    [​IMG]

    Thác Bản Giốc

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Động Ngườm Ngao

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Chợ phiên Trùng Khánh, chợ sớm chưa có gì nhiều.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Cafe trên đèo Khe Liêu

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  10. congiodoc

    congiodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ui cảnh đẹp thế, tiếc quá không đi được, huhu. mùng 2/9 nhất định phải đi cùng mọi người

Chia sẻ trang này