1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em cách đối phó và trừng trị bọn trộm cắp vặt với các bác ơi!!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi girl_2in1, 15/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_2in1

    girl_2in1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em mới chuyển đến chỗ này được một tháng ruỡi mà mất 1 đôi giày, 1 cái quần bò, và 1 chiếc áo len mà em cực kỳ yêu thích... hic.. hic.
    Cả tuần nay phải mặc đồ cũ rồi... không dám phơi nên cũng chẳng dám giặt.~Xngứa ngáy hết cả người.
    Nhờ các bác bày mưu tính kế giúp em đối phó và trừng trị bọn trộm cắp vặt này.
    Em xin đa tạ các bác!
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    chuyển sang chỗ khác em ơi. Chừng nào đám trộm vặt đó nó chết hết vì nghiện hay vì lí do gì đấy thì em mới hết bị mất trộm
  3. chungtq87

    chungtq87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    sống chung với lũ thôi chứ bác..hôm nào rỗi ở nhà rình ..^^..
  4. ngkhang09

    ngkhang09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Em rải thật nhiều tiền ra truoc nhà rồi rình xem đứa nào nhặt >> bắt quả tang rồi đòi lại nó đôi giày vz áo len
  5. thanhtrung87us

    thanhtrung87us Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2011
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Trước tớ hay mất cắp vặt, mất cả tiền nữa. Xong điên quá "đầu tư" hẳn cái camera quay lén nhỏ, đặt góc và cuối cùng đã "bẫy" được thằng trộm quen. Xử lý đến nơi đến chốn, hả lòng hả dạ
  6. small_mouse

    small_mouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tối kiến: kiếm 1 thèng bạn, nhờ nó giả vờ ăn cắp vặt roài giã như tương trước măt bà con thiên hạ
  7. girl_2in1

    girl_2in1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Khổ, không chuyển được bác à, em ở một mình, nhà chỗ này gọn gàng mà lại rẻ nữa.....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ha ha, quả là cao kiến.
    Dưng mờ em sợ bà con nhảy vào đánh hôi thì tội nghiệp thèng bẹn em.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hê, bạn ơi, cho thuê lại cái camera đi ^^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hic, em sợ dùng cách này lại phải nát óc nghĩ cách khoanh vùng rồi lọc đúg đối tượng nữa. Tiền mà....
  8. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Giờ ở HN 3 thằng trộm/1m2. Vừa nãy anh đi ăn trưa ngay trước cổng cty 1 bà đi con SP hay PS gì đó đeo cái vòng màu vàng khá to, chắc ko dưới 20 củ đâu bị 2 thằng choai choai phóng con wave tàu lướt qua dựt đứt luôn! 2 chú CSGT đứng ngay đó ko thèm ngó luôn :D. Của mình thì mình giữ thôi. Giặt rồi phơi chỗ nào có nhiều người ý, rồi nhờ vả linh tinh lúc ko có nhà. Chứ bắt thì hơi khó :(
  9. girl_2in1

    girl_2in1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    EM cũng đang sống chung với lũ đây.
    Khổ nỗi, còn đống quần áo em giải quyết thế nào??? Chẳng lẽ cứ để úm ở trong nhà.
    Tạm thời mọi người cho em trước cái cách đối phó đi.
    Em bức xúc quá...
    Chắc ng lấy trộm là con gái thôi, tinh lắm nhá, em phơi cả đống mà chỉ lấy cái nào đẹp nhứt.
    Em lại càng ấm ức...
  10. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Giờ em đã hiểu tại sao chỗ này rẻ mà em lại thuê đựoc chưa?

Chia sẻ trang này