Áp lực công việc đè nặng, chẳng ai hiểu, chẳng ai cảm thông ? biết phải làm sao đây ? biết phải làm thế nào ? tôi cô đơn quá
Ơ thế bác độc thân ah? không bạn bè ah? Không gái gú ah? không kẻ thù ah?? Mà thôi,ít nhất bác soi gương chắc cũng có kẻ cảm thông được với bác đấy!
Rồi sẽ đến ngày mọi điều sẽ được sáng tỏ, bản lĩnh vững vàng để bước qua thôi, cô đơn quá thì vào đây buôn than những khi rảnh rỗi để đỡ stress cũng đc. [r2)]
Đi làm khổ nhỉ. hic, em còn mấy tháng nữa thôi là cũng bị đuổi ra trường rồi. thế nên bây h em đang phải tranh thủ ngủ, ăn, chơi[]
Cuộc sống mà bạn biết làm sao ,những lúc mình phải trải qua những khó khăn đó thì mình thường tìm cách giải quyết là để cho mình một khoảng lặng ,ra bờ hồ ngồi đó hít khí trời hoặc ra quán cafe nào đó ngồi nghe nhạc nhẹ rồi sau đó bạn sẽ cảm thấy khá hơn thôi, đôi lúc ta có rất nhiều bạn bè người thân nhưng không phải ai cũng là người mà ta có thể chia sẻ được và lúc đó ta sẽ cảm thấy cô đơn giữa những người bạn của mình .Khó khăn nào cũng phải vượt qua thôi bạn ạ, chúc bạn thành công