1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm nhìn cuộc sống mến yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Huouvuon, 17/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thầy ơi cho em nghe giảng thầy nhé
    Chúc thầy ngày mới vui vẻ ạh
    Chúc cá bác ken sai một ngày thành công ạh
  2. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    1- Thì ra bạn Ken đang ở U S. Thảo nào....[:D]
    Mà Ken sang bển lâu chưa vậy? Chắc cả nhà cùng ở bển , hả Ken?
    Hươu thường đc nghe kể ở U S toàn những điều hay và sung sướng lắm. Vậy Ken có thể kể cho biết bển có gì đáng chê hoặc ko bằng bên VN ta không?

    2- Quả là Ken đã biết kha khá về binh pháp. Thật ko hổ mang danh người hâm mộ nghiên cứu các trận đánh! Cơ mà bển chắc chỉ có sách tiếng tây chứ làm gì có sách tiếng Việt, nhỉ? Không biết sau này có vướng vào binh nghiệp ko mà Hươu cũng thích tìm hiểu về các trận đánh trong lịch sử Ta và lịch sử Tây. Nếu có dịp chúng ta sẽ đàm đạo từng trận cụ thể. Gần đây nhất là những trận như Điện Biên Phủ, trận năm 1975, chẳng hạn.

    3- Toàn bộ Miền Tây sông nước thì Hươu đã qua lại rất nhiều , Ken ạ. Quê Ken ở tỉnh nào, Ken? Nhắc dến trận Rach Gâm- Soài Mút, lại nhớ Mỹ Tho, nhớ Cù Lao Thới Sơn. Mỗi lần về Mỹ Tho, qua ngã ba Trung Lương, thế nào Hươu cũng sài món chuối ở đó. Chuối nướng, chuối sấy, chuối luộc....[:D] Nghe nói, nhờ trận đánh này mà Quang trung cùng với Võ Nguyên Gipá là 2 vị tướng VN trong danh sách 100 tướng lừng danh thế giới của mọi thời đại đấy. Cũng phục QT về trận này thật. Trong tay có 2 vận quân mà đập nhau vơíu 5 vạn quân Xiêm + 4 ngàn quân của Nguyễn Ánh. Kết thúc trận: Quân Xiêm còn có mấy ngàn, quân Nguyễn còn 800 mạng thôi!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Ừ...cứ ngồi nghe. Có gì cần hỏi thì cứ mạnh dạn giơ tay xin hỏi nhé.[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Soài Mút cũng có những nét đặc trưng như hàng ngàn con sông chằng chịt khắp Miền Tây NB.
    ( Hươu chụp 7/ 2009)
    [​IMG]
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    1. Ken qua đây được gần 3 năm, đi du học thôi. Chỉ rút được ra nhõn mỗi câu: mới qua thì thấy cái gì cũng dở, qua lâu rồi thấy cái gì cũng hay.

    2. Ken tìm hiểu cả cách đánh lẫn tư duy chiến thuật trong từng trận đánh, cũng như trong cả cuộc chiến quy mô. Tuy nhiên, trong 100 năm trở lại đây, từ sau thời Napoleon Bonaparte đến chiến tranh thế giới lần 2, có thể nói kỹ thuật quân sự thay đổi quá nhiều, mặc dù cách đánh, cách cầm binh, dụng binh đều không khác thời xưa là mấy. Ken chưa có dịp tìm hiểu kỹ lịch sử thế giới cận đại từ sau ngày Độc lập Hoa Kỳ, chỉ đọc qua thời cổ đại và trung đại.

    Có thể nói thời chiến tranh là thời gian sáng tạo nhất của cả 2 bên, khoa học được đẩy lên đến cực độ, cũng như chân lý cũng chỉ nằm trong một viên đạn, hay một thanh kiếm. Sống chết đường tơ kẽ tóc, vào sinh ra tử mấy chục lần chỉ để tóm lại một câu như tai tồ của topic.

    Điển hình là 2 vụ đào hầm địa đạo Củ Chi hay đào đồi ở ĐBP, hết sức sáng tạo.

    3. Thật ra trong chiến tranh, bên công luôn có quân số gần gấp đôi quân địch. Tỉ lệ 2 vạn : 5 vạn rưỡi có thể nói là không quá khó cho QT, vì khi quân số vượt quá 1000 thì bên công luôn là bên bất lợi, trong khi dưới 1000 thì đa số cứ lấy thịt đè người là thắng.

    Ken từng đọc qua nhiều trận mà quân số thủ: số công = 1:10, thủ thắng, cũng như thủ: công = 3:1, công thắng. Phải nói là có nhiều người tài năng lãnh đạo tuyệt vời, nhuệ khí quân sĩ tăng vùn vụt như samurai, lính ra trận Nhất Kích Tất Sát.

    Cũng phải phím thêm là QT-NH không nằm trong list 100 Tướng Ảnh hưởng Nhất mọi thời đại, cũng không có Trần Hưng Đạo. List này Ken từng đọc qua ở đây http://www.carpenoctem.tv/military/intro.html (nguồn này không chính thức đâu, nhưng nó copy lại từ sách đấy [:D])

    Trận ĐBP 75 Ken cũng có đọc qua, nhưng nói là tìm hiểu kỹ thì chưa. Chỉ nghe một cơ số huyền thoại về Sam (chỉ dám tin 3 phần) từ phía vn.

    Đánh trận cũng như đánh cờ, có điều lực lượng tương quan của 2 bên chưa chắc bằng nhau. Bên nước ngoài nó dành hẳn 1 phân ngành chiết suất từ khoa Toán ra để nghiên cứu chiến thuật: Operation Research; có điều mấy chú vai u thịt bắp thường thì não bé, và ngược lại. Tướng cầm quân là phải có cả 2.

    Nói về chiến tranh thì đúng là vô cùng, cũng là một chủ đề rất yêu thích của Ken. Hôm nào có dịp mạn đàm với Hươu [r23)]

    Hươu đi nhiều nơi, chụp nhiều ảnh thật là kho dữ liệu vô cùng quý giá, cho cả thưởng thức vẻ đẹp lẫn làm tư liệu sau này.

    Hươu biết gì về cách sử dụng trinh sát, tình báo và gián điệp trong chiến tranh không? Mảng này Ken chưa biết gì [:D]
  4. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Bài viết lạc đề nhưng mong không bị coi là spam.
    Chết cười với hai bạn Hươu Ken, mây cuộc đối thoại vừa thú vị vừa ngộ nghĩnh, hí hí [r2)]
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Thầy ơi em cần Tư Vấn về Tâm lý
  6. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    1- Thế học xong, Ken có về lại VN ko? Ken ở Xì gềnh, vậy Ken đã ra ngoài miền Bắc nhiều ko? Quê Ken ở Miền Tây à?


    2- Hươu thì Hươu bắt đầu đọc từ lịch sử chung của thế giới, sau đó qua sang các nước lân cận VN, rồi đến các nước lớn và các nước mà Hươu thích biết. Nhiều tập quán của ng ta thú vị cực kỳ, Ken ạ.

    Hươu cũng chụp được một số ảnh ở Củ Chi. Ấn tượng nhất với Hươu ở đó là thấy mình chui nổi 50m đường hầm, chứ ko dám nói là sống đc dưới đó. Cuối cùng là được ăn mì (sắn) luộc ở cuối đường hầm do Ban quản lý di tích chiêu đãi.

    3- Đúng là trong danh sách 100 tướng lừng danh kể trên, VN ta có mỗi tên VO NGuyen Giap thôi. Vừa rồi Hươu định đặt vé đi Điện Biên Phủ trong dịp nghỉ 4 ngày sắp tới mà Hàng không bảo chỉ vé bay vào 03/5. Muốn đến cái chỗ tướng Giap ở dạo ấy.

    4- Cái mảng về sử dụng tình báo, gián điệp.... thì Hươu cũng ko rành cho lắm. Chỉ biết mấy điệp viên nổi tiếng thôi.[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hì... cảm ơn bạn đã quan tâm.[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Thì cứ nói. Muốn chồng xinh xắn, chăm làm, ngoan ngoãn chứ gì?[:P]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Gửi VĐC [:D]
    [​IMG]
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    khồng ạh.. hic.. thầy cứ đùa. em hỏi thật mà
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    [:D] Chỗ nào có thể sử dụng tài năng của Ken thì Ken đầu quân vào thôi. Có câu:

    "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm."

    Ken cũng vậy, Ken không muốn phí hoài cuộc đời mình cho một điều vô nghĩa. Sống, là phải có mục đích sống.

    Trận Điện Biên đúng là một trận lớn, đánh cũng đẹp, giờ xem lại vẫn thấy hay.

    Nói thật, đi ra nước ngoài, Ken mất hẳn cái gọi là tự hào dân tộc. Nói ra chắc bị các cô các chú ném đá cho vỡ đầu, nhưng thật các bác ạ, cả về văn hóa vật chất cũng như tinh thần, mình vẫn còn thua xa. Các bác có thế nào thì em cũng chịu thôi, đi nhiều thấy rồi, không thể nhắm mắt tuân theo lời các cụ được.

    Hồi trước cũng có 1 topic bên voz bàn luận về vấn đề gián điệp. Đọc hay lắm, nhưng tiếc là bí mật quốc gia, dân thường chỉ được biết có một tí thôi. [:P]

    Quên chưa trả lời câu hỏi của bạn Hươu: ba Ken miền trung, mẹ người bắc nhưng Ken lại sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Một con người Việt Nam chính thống hội đủ cả 3 yếu tố bắc trung nam [r23)]

    Ken từng ra Hà Nội, 1 lần trước khi khăn gói lên đường. Phát hiện ra HN bé tẹo, nhưng gái thì xinh, các cô có nhiều tâm sự để trong lòng. Phụ nữ cả 3 miền Ken đều tiếp xúc qua cả, và phải nói miền nào cũng có một vẻ đẹp tâm hồn riêng. Ken là người yêu cái đẹp nên yêu luôn cả một nửa thế giới [:D]

    Ở địa đạo Củ Chi giờ người ta đục khoét mở rộng thêm cũng khá nhiều, chứ hồi xưa nó bé lắm. Nghĩ tới cảnh ăn dầm nằm dề ở dưới đó, lâu lâu thọt lên xả vài viên đạn, Ken thấy cũng hơi oải. Mà cái nắp hầm ng.ụy trang cũng khéo thật. Công nhận đi ngang qua cũng chịu chết.

    Bên Mỹ, nó có cuốn sách viết về các trận đánh lịch sử (historical battle) đọc hay lắm. Nhưng mà bắt Ken đọc lọ mọ 1 đống chữ thì chỉ có giới hạn, như mớ giấy >20 trang chỉ để thống kê về tiểu tiết các trận đánh thì thôi, Ken vái cả nón [:D]. Sách ở đây có hình minh họa như manga vậy, đọc dễ chịu hơn mấy cuốn tiểu thuyết nhiều. >:D< chỉ là ý kiến cá nhân thôi nhé.
  9. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Em chào Thầy ạh, chúc thầy một ngày gần lễ vui vẻ bên gia đình và người thân ạh

Chia sẻ trang này