1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm nhìn cuộc sống mến yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Huouvuon, 17/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Nhà của Ken ở SG thì ở quận nào?
    Gợi ý: Cái ảnh trên Hươu chụp tại Q. 1. [:D]
  2. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    He he... mún [r32)] thầy thì cũng đơn giản thôi....
    1 là, phải biết nói đùa cho vui vẻ...
    2 là, phải dể tính mà cho qua những ...khuyết điểm của thầy....[:D]


    Thầy đề xuất sơ sơ như thế, ý trò thế nào?>:)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hôm nay Hươu nghĩ hơi nhiều về VSC và thấy nhớ lắm. Nhắn tin "Anel". Ra đến cổng cơ quan, bị VSC lườm, trong khi miệng VSC thì như cố kìm một nụ cười phá. Cho nên, chọn một Bình Yên để gửi VSC thôi.[:D]

    Binh Yen 2
    [​IMG]
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    vậy em chỉ [r32)] sơ sơ thôi
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Quận 1 mà cây lá xum xuê vậy, Ken đoán chắc chỉ có:

    1. Công viên Tao Đàn
    2. Dinh Độc Lập
    3. Thảo Cầm Viên

    theo thứ tự nhé [:P]

    Hình như Hươu ở ngoài Hà Nội phải không?

    Ken từng có dịp ra đó đầu năm 2008, khi trời vẫn còn mùa đông. Ken vẫn nhớ mọi người bảo năm đó chết co :)) Ra được 1 tuần, trở về lại với SG thật thoải mái với cảm giác ấm áp. Đúng là sống đâu quen đó thật. Mà ra đó cũng buồn quá, ở SG tới 4h còn vác xe đi ăn chè được, ở ngoài đấy 10h là kéo nhau đi ngủ =( chả còn chỗ nào mở cửa.
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Gần đây Ken hay đọc thơ Lý Bạch, phải nói là khá hay.

    Gửi tặng Hươu 2 câu mà Ken khá thích:

    Nhân sinh tại thế bất xứng ý
    Minh triêu tản phát lộng biên chu.

    (Con người ta ở nơi trần thế nếu chưa thoả ý
    Sớm mai xoã tóc luớt chiếc thuyền nhỏ rong chơi.)

    Xét cho cùng, ai cũng sống, rồi chết. Độ trong 100 năm phải không. Có những cái chết vô danh, có những cái chết "bất tử", cuộc sống chưa bao giờ là công bằng, ngay cả lúc nhắm mắt xuôi tay cũng vậy.

    Nguyễn Huy Thiệp cũng có một câu: hoa sen mọc ở bên trong, nghĩa là hạnh phúc nằm ở trong ta vậy.

    Cuộc sống nhiều trăn trở thật, và mỗi gia đình là một phần tử của xã hội. Thôi, vài dòng chẳng gửi hết được tâm sự, chỉ cần thấy hình của Hươu là vui rồi. Gửi tiếp nhé [:D]
  6. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Nghe bạn viết làm mình nghĩ đến vấn đề nan giải cuộc sống và mục đích và tương lai mà mình liên tục nghĩ đến, gần như là bội thực vì nó trong thời gian này. Cảm giác phải quyết định một số việc có thể sẽ thay đổi cuộc đời mình rất đáng sợ. Nhưng mà dù mình có sống vội vàng đến thế nào, cố gắng ra làm sao, cuối cùng cũng sẽ có một ngày mình phải nhắm mắt xuôi tay. Lúc đó thì liệu mình có nuối tiếc vì những việc đã làm và những việc đáng lẽ nên làm hay đã có thể làm hay không?

    Lý Bạch mình thích nhất câu này, hồi còn nhỏ đọc được trong một cuốn sách của Nhật Chiêu, nên chỉ nhớ phần dịch nghĩa tiếng Việt mà không nhớ phần tiếng Hán ra làm sao, "Trời đất là quán trọ của vạn vật, tháng ngày là du khách của thiên thu, đời như giấc mộng, vui mấy độ nào..."

    Musset cũng nói rằng, "Thế giới này chỉ là một giấc mộng lớn mà thôi" (Ce monde et un grande rêve)

    Khi nghĩ đời là một giấc mộng, thì thấy rất hãi. Nhớ lần mình xem bộ phim Waking Life, cô bạn mình đã hỏi rằng, "Có lẽ nào cuộc đời là giấc mơ và giấc mơ đó mới chính là cuộc sống?" Mình hỏi lại rằng, "Làm sao mà biết được khi nào bạn tỉnh dậy và khi nào bạn vẫn còn đang trong mộng?" Cô ấy nói rằng, "Đó là điều đáng sợ nhất."
    ...
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Không ai tránh được cái chết.

    Một câu châm ngôn thì hay, có nghĩa là bạn mượn nó để nói thay cho chính mình. Nhưng khi nhiều câu châm ngôn thì có nghĩa là bạn đang còn hoang mang về vấn đề này, nên mới phải dùng số lượng áp đảo để tự thuyết phục chính mình, không biết có phải không? [:D]

    Có rất nhiều cách sống, và cách chết. Mỗi người tự chọn cho mình một con đường riêng, và sẽ đi con đường ấy. Cũng có những ngã rẽ, những lúc ta cho rằng mình đi sai đường, thế là ... rẽ.

    Ngay cả khi rẽ rồi, thì cũng vẫn hoài nghi, không biết đường này có phải là con đường đúng.

    Vòng luẩn quẩn lặp lại, rốt cuộc lại trở về điểm xuất phát.

    Có cái chết nặng tựa Thái Sơn, có cái chết nhẹ tựa lông hồng. Mạng sống là quan trọng, nhưng có những thứ còn quan trọng hơn cả mạng sống. Đó là SỐNG VÌ ...

    Dấu 3 chấm là do mỗi người tự điền lấy. Có người sống vì tiền, có người sống vì tình, có người sống vì gia đình, có người sống chỉ để sống, để hưởng thụ niềm vui mỗi ngày... nói chung lổn nhổn đủ cả thể loại cả, và lựa chọn thì không ai giống ai; cũng tất nhiên, là không có đúng sai.

    Thật ra, có rất nhiều thứ đáng để sống vì chứ, phải không?

    Trên đời có biết bao nhiêu thú vị, có những trải nghiệm, có những lần cân não được ăn cả ngã về không, có những lần ta phải SỐNG CHẾT với một điều gì đó, ... thì hẳn đã gọi là có mục đích sống rồi. Mục đích này sẽ dẫn đường chỉ lối cho bạn, nhưng bạn phải có mục đích đã [:D]

    Cá nhân Ken từng đi bộ hơn 1 tiếng đồng hồ đến chỗ làm đầu bếp, làm quần quật 13h 1 ngày bưng phở, từng đến lớp giảng bài, từng thức trắng 2 đêm ròng để hoàn thành đồ án, từng phải lê lết ngoài đường, ... nói chung cũng đầy đủ trải nghiệm thú vị cả. Nhưng Ken cảm thấy rất hạnh phúc và khá thư thái, cũng như hài lòng với cuộc sống mà Ken đang có.

    Cứ sống hết mình là tìm được niềm vui cái đã. [:D]

    p/s: có một câu của bác Quẩy cũng hay, Ken mạn phép sửa lại:

    Muốn đời không phải là một giấc mộng thì ít ra phải học hành có hệ thống, tư tưởng xuyên suốt nhất quán, lúc nào cũng tâm niệm đời là thực, mình là thực và hạnh phúc cũng là thực, ai làm sai là chém hết. Ai đời đi học lại học mỗi chỗ một tỵ, mỗi tỵ một đoạn thì bảo sao chẳng rối loạn trong lòng. [:D]

    À mà quên mất, đừng sợ thay đổi nhé. Nếu bạn thật sự là người vững vàng, thì ở trong chỗ chết vẫn sống, cũng giống như hoa xương rồng mọc giữa sa mạc vậy. Sợ quá thì cứ lôi chuyện Tái ông Thất Mã ra mà đọc, đọc mỗi ngày chừng 10 lần, sau 10 ngày thì hoang mang cực độ, 10 ngày sau lại cảm thấy trống rỗng, hết 10 ngày nữa thì tự biết mình làm gì [:D]

    Biểu đồ kinh doanh tuy thay đổi liên tục, nhưng nếu nhìn ra xa một chút, zoom out 1 chút thì cũng thấy được là nó đang đi lên hay đi xuống.
  8. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Phải, gật gù buồn bã =((

    Cảm ơn bạn đã chia sẻ :)

    Nói chung là mình thường rất mọt sách, thiếu kinh nghiệm, khi muốn nói gì thì trích dẫn nhiều hơn là nói bằng lời của mình. Nghĩ như vậy cũng chán ghê cơ. Chắc mình thiếu tự tin và lười suy nghĩ, cho nên cách nhanh nhất là mượn lời một ai đó để nói.

    Vả lại, nói thì dễ nhưng làm thì khó. Bản thân mình lúc nào cũng hô vang khẩu hiệu "Carpe Diem," nhưng cứ rảnh ra một cái là lại ngồi nghĩ mông lung, hoài niệm quá khứ, rồi thì tự chê trách bản thân vì những việc mình đã làm, nhưng câu mình đã nói, và lo lắng tương lai. Hix, mình là người theo chủ nghĩa bi quan, thế mà vẫn có những việc xảy ra mình không thể không cảm thấy thất vọng. Chẳng bao giờ mong chờ điều gì (đấy là mình muốn thế), cơ mà vẫn cứ hồi hộp sợ hãi.

    Bao giờ mình mới hiểu sâu sắc cái triết lý sắc sắc không không đây? Mình sẽ vứt được quách cái đống nguyên tắc của mình đi, mấy thứ mục tiêu của mình đi, bỏ cái tôi ích kỷ của mình đi, ái chà chà...

    Bây giờ, mình chắc vẫn phải tiếp tục làm người xấu, theo định nghĩa của mình [:P]
  9. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    1- Hươu đã đứng trong phòng của Tổng thống chụp cảnh trên đấy, Ken ạ.[:D]

    2- Huơu ở HN, nhưng đi lại nhiều. Ví dụ, sáng sớm ngày mai, Hươu sẽ vào Đà Nẵng.[:D]

    3- Có lẽ bạn chưa biết hết HN thôi, không phải là "10h là kéo nhau đi ngủ" đâu nhá.[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Ken thích đọc ai nhất, nhà văn ta, nhà văn Tây?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đúng là cuộc sống thật mến yêu, con nhỉ?[:D]
    [​IMG]
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Đấy là do chưa có bờ vai để dụi vào đấy.

    Sớm có bồ bịch rồi sẽ ổn hết, hay gục đại vào cái chú Tung Cuốc kia đi [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chà, cô bé đáng yêu quá. Có điều mắt hơi buồn nhỉ, tóc lại xoăn nữa. Bố mua cái mũ cho con gái rượu đẹp đấy. [:D] polka dot. Chắc tầm 3t phải kg?

    Hươu làm Ken chạnh lòng nhớ về hồi xưa quá. Ngay khi tầm tuổi này Ken nhớ Ken đã được hỏi một câu khó quên trong đời: Con thích được ở với bố hay mẹ?

    Ken vô tư trả lời: Con thích ở với cả hai.

    Cả tòa chết lặng.

    Mỗi khi nghĩ tới chuyện này là Ken lại rất xúc động; cũng vì lý do này mà Ken rất thích chơi với con nít, năng lui tới nhà trẻ.

    Thế thôi, trong đời ai cũng có những dấu ấn khó phai. Sau này có con, chắc Ken sẽ huấn luyện nó với thiết quân luật, [:D] không lỏng lẻo như Hươu được.

    Ken thích đọc Haruki Murakami và Nguyễn Việt Hà. Cũng lâu lắm Ken không đụng tới sách nữa, vì thực tế chả có cuốn nào tồn tại quá 2 năm trên kệ của nhà sách, hoàn toàn chỉ có giá trị đương thời và giải trí. Ken đang đọc lại những cuốn sách cũ đã đọc. Vẫn thích nhất là cuốn Rừng Nauy, Phía Nam Biên giới phía Tây Mặt trời, và Cơ hội của Chúa. Vẫn thấy khá hay, nhưng không như lần đầu ngấu nghiến đọc nữa. Ken đọc sách có lần 2 ngày liên tục. Sách vở quả là có sức hấp dẫn kỳ lạ.

    Hươu thích đọc sách của ai?

    Mà quên mất, bé tên gì ấy nhỉ?

    p/s: Đà Nẵng hình như vừa có pháo bông?! Rất thích chủ tịch thành phố Đà Nẵng đương thời, có vẻ là 1 vị quan thanh liêm hiện nay [:D]

Chia sẻ trang này