1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm nhìn cuộc sống mến yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Huouvuon, 17/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Những vườn dừa thẳng hàng ngay ngắn, một màu xanh trải rộng.... là hình ảnh phổ biến nhất dọc con đường cao tốc từ thủ đô Băng Cốc xuống bãi biển nổi tiếng ăn chơi Pattaya ở phía nam....[:D]

    [​IMG]
  2. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    @}
    Nếu có tiết mục bình chọn cho tô pic hay nhất và yêu thích nhất, em thề là em sẽ bình chọn cho toppic này.
    Cảm ơn một nhà nhiếp ảnh tâm huyết.
    Chưa bao giờ em lại kiên nhẫn và hào hứng để đọc và ngắm nghĩa cái tô pic nào từ trang 1 đến trang cuối ko sót trang nào như trang này.
    Ảnh đẹp lại còn có hồn truyền tải qua những lời bình ngắn gọn nhưng đầy biểu cảm nữa.
    Mong anh hãy cống hiến cho cuộc sống tươi đẹp thêm nữa nhé.
    @}
  3. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những nhận xét tinh tế và đầy khích lệ của bạn![r32)]
    Hươu sẽ cố gắng để không phụ lòng mong đợi của những người mến yêu cuộc sống này như bạn.
    Hươu không phải là "nhà nhiếp ảnh". Hầu hết những bức ảnh tại đây là do Hươu có được từ những chuyến công tác liên miên của mình. Chẳng hạn, chuyến đi Thái Lan lần này của Hươu, đã ngót một ngàn bức ảnh được chụp, với nhiều góc cạnh của cuộc sông bên ấy mà Hươu quan tâm. Topic này chỉ là một góc nhỏ để Hươu chia sẻ cùng các bạn về cuộc sống này thôi.
    Mỗi bức ảnh là một kỷ niệm của Hươu, là một câu chuyện .... Nhưng vì có chủ ý là topic ảnh, nên phần lời không nhiều, bạn ạ. Chẳng hạn, chuyến lên vùng biên giới dịp hè trước đây; Hươu thực sự xúc động về cảnh các em nhỏ sinh sống, vui chơi và học tập với bức ảnh chụp ngôi trường nhỏ vắng hiu giữa núi rừng. Hôm ấy, Hươu phải ngồi trên xe quân đội mới có vượt được gần 10km đường đất và dốc đứng để vào các bản của các em (xe dân dụng là không thể leo dốc!). Đã thế, mặt đượng hẹp, lại gập gềnh. Ngồi trên xe, tay cầm máy ảnh mà không thể giữ cân chỉnh sao cho có nổi một khuôn hình ngay ngắn....[:D] Rất nhiều bức ảnh chỉ là sản phẩm tranh thủ trong lúc đang ngồi trên xe chạy, lúc vum vút, lúc gập gềnh thiên lý....[:D]

    ============================================================





    Kể chuyện tiếp về TL....[:D]
    ...Người ta kháu với nhau, đến Pattaya có lắm trò vui vẻ lắm; có những trò là "có một không hai trên thế giới!" . Hóa hức, monmg chờ....
    Nhưng thực ra, chưa đến Pattaya mà cũng đã có lắm trog vui, trò lạ rồi....
    ...
    Đây nhé, một trại nuôi cá sấu....

    Vui chơi với cá sấu nè....[:D]
    [​IMG]



    [​IMG]



    ...và gương mặt phụ nữ ấy đây....[:D]
    [​IMG]
  4. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    đời là những chuyến đi
  5. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Đời hay cuộc đời là mênh mông lắm. Nó ko chỉ là những chuyến đi!
    Có nhiều kiểu đi; cho nên chỉ nên nói "Đời luôn có những chuyến đi", nhỉ?[:D]

    ===================================================

    ...Và đây là trại nuôi hổ....[:D]
    Ngưòi Thương Sắp Cưới bảo, "đã bảo đi 5 ngày là đúng 5 ngày thôi đấy nhé!", nên vừa ngao du vừa bấm đốt ngón tay nhẩm tính ngày về....[:D]

    [​IMG]


    [​IMG]
  6. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    anh hươu nhớ mua quà Thái về cho em nhá:D
  7. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Đời là những chuyến đi, có đi có vấp váp mới nên người , con người ta trưởng thành nhờ những kinh nghiệm , đi 1 ngày đàng học 1 sàng dại , lọc đi lọc lại lấy 1 tý khôn , nhỉ . Với mình đời luôn là những chuyến đi
  8. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có trái cây mí cả các Pê Đê thoai....[:D]

    20 bạt (tương đương khoảng 14 000 VND) một đĩa táo ngọt + ròn+ thơm đây....[​IMG]


    55 bạt (tương đương khoảng 40 000 VND) một đĩa sầu riêng ....[:D]
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Thế thì mỏi cái đôi chân lém í....>:)
  9. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Bữa ăn đầu tiên ở một KS 4 sao tại Pâtt ya nè....
    1- Tô canh cá có hương vị của xả- loại cây mà bêb ta vễn dùng khi tắm xông í....[:P] Nghe bảo, ngta giã củ= lá của nó rồi cho vào nồi canh...
    2- Món thịt cá gòi trong 1 lạoi là giống lá ngô, đem nướng....
    3- Cơm: Ko thấy ngon, thơm như ở nhà. Hỏi thì đc giải thích, mặc dù Thái là xứ gạo ngon có tiếng, nhưng gạo ngon thì đc ưu tiên cho xuất khẩu nên trong nội địa chỉ còn loại 'tầm tầm" thôi....[:D]

    [​IMG]
  10. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Nhà cửa của 'nó" thì cũng hiện đại, nhưng có 1 cái vẫn giống Ta. Ấy là các lạoi dây dợ trên phố vần ...mạng nhện thế này đây....[:P][:D]
    [​IMG]



    Con đây là cảnh về đêm của "nó'....[:D]
    Chuyện gái xông ra kéo cạp quần của du khách nam là chuyện rất chi là...nhỏ....:))
    [​IMG]

Chia sẻ trang này