1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm nhìn cuộc sống mến yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Huouvuon, 17/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn Thuck114.[:D]

    ------------------------------------------------------------------

    Không biết làm sao Vợ Bướng vẫn chỉ thích ngắm tầu cá thôi.... Sau lưng là bến tầu du lịch màu trắng mà Vợ Bướng vẫn đòi dừng lại chụp tầu cá mầu xanh....[:P]
    [​IMG]
  2. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Một nhà văn nổi tiếng đã từng gọi những bàn chân thế này là Những Bàn Chân Biết Hát. Con các bạn, nên gọi chúng là gì?[r24)]
    [​IMG]


    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Còn bạn, sẽ gọi tên chúng là gì?[r24)]
    [​IMG]
  3. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Nếu em ko nhầm đây là những bàn chân của một làng Phong p ko bác Hươu?
  4. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Không! Không phải ở những trại phong, bạn ạ. Những bàn chân ấy hằng tuần vẫn có mặt tại các chợ phiên nơi xa lắm.... [r24)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đây, có khi chỉ là những bó củi cùng các em bé....
    [​IMG]


    ...và những bàn chân ấy....
    [​IMG]
  5. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Và có hôm chỉ là củ ỏi, củ gừng, mớ rau, bó mía....
    [​IMG]

    và vẫn những bàn chân lam lũ ấy....[r24)]
    [​IMG]
  6. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Phiên chợ hôm nay có một dãy những can rượu ngô thơm nồng nàn....[:D]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    và vẫn những bàn chân leo dốc, lội suối ấy....[r24)]
    [​IMG]
  7. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Gửi người em dưới ấy những cuộn len xanh đỏ tím vàng....[:D]
    [​IMG]

    ... và một bàn chân biết hát nữa....[r24)]

    [​IMG]
  8. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Với Hươu, trước mắt sẽ còn biết bao nhiêu những chuyến đi; nên từ nay Hươu sẽ mở thêm 1 "chuyên mục" tại đây là "CHUYẾN ĐI NAY MAI", gọi là lấy chỗ nêu những câu hỏi cần mọi người hỗ trợ tư vấn giải đáp giúp và trò chuyện với những bạn cùng sở thích.... [r2)]

    NHỮNG CHUYẾN ĐI NAY MAI

    Hai chuyến đi quan trọng nhất trước mắt sẽ là:
    1- Hà Nội- Điện Biên Phủ;
    2- Hà Nội- Cà Mau (xóm Mũi).

    Mong được chỉ dẫn về:
    -- Thời điểm thích hợp nhất?
    -- Phương án sử dụng phương tiện di chuyển đi- về?

    [r2)]
  9. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Lúc chiều nay, vợ gọi bảo, sao anh cứ mê mẩn mấy cái bàn chân ghê chết đi được; chụp hoa trên í đi....
    Thế là lại vì vợ mà cầm máy đi 1 vòng quanh nhà nghỉ....[:D]

    Chẳng biết tên nó là hoa gì nữa? Chỉ thấy đúng là loài hoa vợ thích thôi....>:)
    Về nết chiều vợ thì cũng chỉ đến thế này là cùng, các bạn nhỉ?>:)
    [​IMG]


    [​IMG]
  10. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, se lạnh, gió cuối thu vui vẻ. Dây thần kinh 'lãng mạn" của "Người Thương Đã Cưới" đã khô, sau mấy ngày tầm tã; nên nàng thì thầm "gió heo may, tìm theo những bông cỏ may, màu thu đang qua vui vẻ quá..."[:D]
    Thế rồi, tự dưng vợ lại bảo, ước gì năm nay ko có mừa đông!
    Để làm gì vậy, vợ YQ?
    Để nhanh đến giữa hạ của năm sau!
    Chi vậy? Hì hì....[:P]
    Để xem ngươì khác thực hiện lời hứa.... Híc....[:D]
    Ơ... gì nhỉ?
    Ô... quên rồi à? Đi Pạt Tầy mí cả Chiềng Mai đã hứa dạo nọ đấy thôi....
    Giời ạ! Ha ha....[:D]

    Đây, nói thêm về Vườn thú Sa- fa- ry vậy....

    Xiếc Cá Heo ...[:D]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này