1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm nhìn cuộc sống mến yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Huouvuon, 17/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Người Thương Đã Cưới hôm nọ "réo", có khẩn trương mà về nhà, sắp hết...thu rồi còn gì! Nghe xong, nghĩ, ko lẽ nơi đây ko có ..thu sao mà "réo" ghê thế nhỉ?[:D]


    Thu 2011

    [​IMG]
  2. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    [:D]Giữa tháng 10 rồi....
    Phải thu xếp về với Thu Nhà thôi....
    Vẫn là nắng vàng, vẫn là se lạnh mà sao cứ nao nao nhớ....
    Về để chuẩn bị cho chuyến thăm mấy bạn Khựa sắp tới thôi....
    Nhất định ra cả ngoại vi Bắc Kinh. Nhất định sẽ dành hẳn 1 ngày đi chơi 1 mình ở Thượng Hải....[:D]

    Và, "đàng í' ơi, tớ chả dám nói sai đâu.... Thu Xa nè....[:D]
    [​IMG]
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thầy cười rồi ạ :(( buồn quá
  4. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Hí...sao buồn? [:D]

    -------------------------------------------------------------------------------------------------


    Anh phải về thôi, xa Em thôi....
    Hoàng hôn đã nhuộm phía chân trời....
    Dưới nhà mong ngóng, ngày đêm nhắc,
    Còn 'dọa": "Có về hay là... thôi!"[:P][:D]

    [​IMG]
  5. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    HiHi. dễ xương.....
  6. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Ai/ gì mà dễ... xương, hả e?
    [:D]
    ============================================================

    Hôm về quê, đang đi trên con đường quê, NTĐC cười bảo, anh à, cuối con đường nhỏ và đầy bóng mát này là...tuổi thơ của em đấy.... Hươu cười, vậy à. Nhưng Hươu lại nghĩ, hình như làm gì có cuối đường nhỉ(?), vốn dĩ những con đường xóm cứ nối tiếp nhau mãi, quanh co mãi, vắng vẻ, ngoằn ngoèo, lặng lẽ mà chạy mãi chạy mãi đến những chân trời thăm thẳm mà thôi....[:D]
    Chắc là, lúc ấy, trong lòng NTĐC đầy ắp những hình ảnh lấp lánh của KÝ ỨC NGÀY NÀO đây, nhỉ?[:D]

    Ký ức 1- Chơi chuyền lan mốt
    [​IMG]


  7. giotsuongnon

    giotsuongnon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thích hình này thế. Nhìn cảnh nhớ tới người :((
  8. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Ký ức 2- Nhảy ngựa.
    [​IMG]
  9. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Ký ức 3- Chơi bi
    [​IMG]
  10. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, NTĐC lườm lườm mình, nguýt nhẹ, bảo "Anh à....dạo này e thấy hình như e nhơ nhớ a nhiều hơn hay sao í.... Thật đấy...."[:P] "Ơ hay... sao lại "hình như", sao lại "thật đấy" hả e?[:D]
    Và, 'ngta" chỉ vào cái ảnh này, bảo, e lại thích đến chỗ này rồi... hôm nào dẫn e tới, đc ko? [:D]
    Và... hihi... được chứ![:D]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này