1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã làm vỡ tan anh rồi..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heobeo8688, 18/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heobeo8688

    heobeo8688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Anh là người đầu tiên nói với em rằng anh yêu em
    Anh là người ngày ngày sau khi thơm em lại tiện tay nhéo má em 1 cái
    Anh là người đầu tiên khiến em tự tin xuất hiện trong bộ áo ngủ, đầu tóc bù xù, mắt còn đầy gỉ mắt
    Anh là người che mồm cho em mỗi khi em ngáp
    Anh là tình yêu đầu tiên của đời em

    Em cứ tưởng rằng anh là tình yêu đầu tiên và duy nhất.

    Em nhớ mãi ngày mưa phùn tháng 3, anh nắm tay em đi dưới ánh đèn vàng. Bóng anh và em trải dài trên con phố nhỏ . Tay anh thật to và ấm nóng. Ngày ấy đã trôi xa nhưng với em, nó như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

    Em nhớ cả ngày đầu tiên anh cầm tay em. Em như bị điện giật tung người, giọng em lạc đi, lẫn đâu mất trong cơn gió đầu hè. Về đến nhà rồi mà tay em vẫn run run, tay anh ấm quá...

    Em nhớ những ngày ngồi sau xe anh. Vai anh rộng che hết cả gió cho em, em chỉ việc sung sướng cho tay vào túi áo anh, ngả đầu vào vai anh...

    Em nhớ, em nhớ những lần anh kéo chăn cho em lúc e ngủ, những lần anh bóc tôm cho em ăn, những lần em nũng nịu rúc vào nách anh...

    Em nhớ, em còn nhớ nhiều lắm...

    Em những tưởng rằng tình yêu của anh có thế khiến em đủ quyết tâm và nghị lực vượt qua tất cả.

    Ngay từ đầu em đã cảm thấy tình yêu của chúng ta đẹp nhưng mong manh như bong bóng xà phòng.

    Ngay từ đầu em đã cảm thấy tình yêu chúng ta là không thể. Và cũng như bong bóng xà phòng kia, tình yêu của chúng ta cứ lớn mãi, lớn mãi , để rồi 1 ngày, vỡ tan...

    Chính em, chính em là người thổi cái bong bóng đó lên, và cũng chính em là người làm nó vỡ tan

    Em đã làm vỡ tan anh rồi...

    Cả hai ta đều mơ về một gia đình nhỏ, hai con người lớn lên cô độc mơ về một gia đình hạnh phúc

    Đơn giản nhưng xa xỉ quá phải không anh

    Giờ đây

    Em đi tìm hạnh phúc của mình

    Nhưng em vẫn nhớ anh

    Em không thể quên...
  2. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    quay đầu lại là bờ :-bd
  3. afunnyman

    afunnyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
  4. heobeo8688

    heobeo8688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    haha, ty của tớ nó chân thực thế đấy. Tớ thích nhất là tru mỏ ngoạc mồm ra ngáp, ex vừa cười vừa lấy tay che cho tớ.Lúc ấy tớ cảm nhận rõ nhất hơi ấm, hương vị của ex. Ánh mắt của ex lúc ấy cũng thật ấm áp. Tớ cũng thích khi tớ vừa ngủ dậy, tớ cứ giả vờ buồn ngủ lắm, 2 mắt nhắm tịt lại, ex thể nào cũng vừa dỗ vừa lấy khăn lau mặt cho tớ. Lau xong lại thơm chụt 1 cái. ex của tớ lúc nào cũng bắt tớ ăn cá, món tớ ghét nhất, ex cặm cụi nhặt từng cái xương dăm ra rồi mới để vào bát tớ.

    Càng nói càng thấy nhớ ex da diết. Giờ đây tớ đi bên 1 người khác nhưng lúc nào cũng nghĩ nếu là ex thì sẽ thế này, sẽ thế kia.

    Tớ thật ích kỉ, nhỏ nhen, nhu nhược, không thể vượt qua nổi định kiến mà đến với ng mình yêu:(
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Gái yêu thằng da đen nên phải bỏ không dám cưới à?
  6. heobeo8688

    heobeo8688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    dạ, da không đen lắm nhưng đúng là gái sợ không dám cưới..Có lẽ tình yêu của em ko đủ mạnh để vượt qua tất cả: định kiến của người đời, nỗi sợ hãi, sự lo lắng cho tương lai . Có lẽ ex của em đau lòng lắm, em nói chia tay khi ty của bọn em đẹp nhất, nồng nàn nhất. Em không dám gặp lại ex, em sợ mọi quyết tâm của em sụp đổ khi gặp lại anh ấy. Em đi hẹn hò, cưa cẩm người khác để không tối nào em phải ở nhà một mình. Nhưng rồi em lại ngồi khóc lóc khi biết rằng ex không nói với ai rằng bọn em đã chia tay. Em thật ích kỉ và xấu xa phải không?
  7. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    yêu mà ko vượt qua được thì chia tay. đã chia tay thì đừng khóc nữa!
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    chính mình đã đập tan cái hạnh phúc của mình thì mình không có quyền mà nuối tiếc.
  9. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    tình yêu đang đẹp, bạn đang hạnh phúc, vậy mà chia tay uh.
    Có lẽ tình yêu ko phải là tất cả, nhưng tất cả đều cần tình yêu, có thể vượt qua mà !
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Gái tham và hèn.

Chia sẻ trang này