1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc lang thang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chipchina, 18/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Tuyệt!!! Một topic hay chỉ cần lời thôi là đủ đi vào lòng người rồi, chả có ảnh nào có thể lột tả được cả đâu Chip[r2)].
    Để tớ e*** lại tí cho mọi người dễ đọc nhé
  2. dualcpu

    dualcpu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm Chip !!!
  3. pinkie2010

    pinkie2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    chờ đợi những điều sẽ nói tiếp
  4. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Last giúp em e*** lại nhìn cho đỡ rối...
    Những ký ức đang được lục tung lên, em hi vọng bài viết này, sẽ giúp nhiều người dám sống với đam mê! Mỗi ngày... sẽ chỉ là một câu chuyện thật nhỏ thôi nhé:)>-
  5. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái món bạn Chip nói ! Lần đầu thấy nó tớ cũng hãi.
    Nhưng món này có cả trong những nhà hàng cao cấp đấy đấy bạn Chip ạ. Họ nuôi bằng Đùi Cừu or Lợn, khi đủ lớn cũng gõ gõ đập đập nhưng ở dưới là khay bột chiên. Chao qua dầu sôi là chén :D
    Kê dép xí chỗ ngồi nghe tiếp mấy câu chuyện nhỏ của bạn Chip !
    ....Giá có cái ảnh minh họa cho ký ức thì đẹp bạn Chip nhỷ :)
  6. AZ0201

    AZ0201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chip viết hay quá, đọc xong máu phượt lại phừng phừng rồi
  7. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Nghe a nói thế em phải xoá cái dòng kia đi, vì em ăn món dòi rang thôi, chưa đc ăn loại tẩm bột. Món này thực ra ngon ... đâu kém nhộng ong nhỉ? Những chuyến đi này là năm thứ nhất đại học, khi đó em chưa có máy ảnh, có mấy cái ảnh của chuyến đi TB chụp bằng di động, nhưng xấu quá ngại ko muốn đưa lên ( tối nay e sẽ thử chỉnh mấy cái ảnh).... Những chuyến đi sau này, nếu có thời gian e sẽ cố gắng bổ sung ảnh nhé:)>-
  8. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    @Chip : Hì ! Lão già người Hoa mời A có dám ăn đâu :)).
    Ảnh minh họa đâu nhất thiết cứ phải đúng ảnh chuyến đi đó :P. Còn quan trọng xấu đẹp có khi các bạn ở đây sang béng box Nghệ thuật nhiếp ảnh rồi...hì.

    @Mod Min : Để bạn Chip đọc xong các Cụ xóa giùm E mấy dòng lăng nhăng cho Câu chuyện nhỏ liền mạch nhá. Thank các Cụ :D
  9. MonAmour83

    MonAmour83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Xin duoc nga? mu~ bai phuc em.

    Tuy nhien, chi ke'o a'o noi nho? thoi, du` em manh me den dau, y' chi vung va`ng de'n dau, thi` mi`nh van chi? la` ga'i thoi, va da~ la` ga'i thi` luon luon ca`n nguoi ben canh mi`nh em ah.
    Va bay gio` em khong co`n do.c ha`nh nua roi, it nhat con 10ng ben em trong chuyen di TNA sap toi'.
    Enjoy life, co be'.

    (chi mang ghe' con ra ngo`i ho'ng tiep cau chuyen cua em).
  10. Deep_Sea

    Deep_Sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bạn Chip viết hay quá, làm mình chỉ muốn trốn nhà mà lang thang luôn thôi. Đọc bài của bạn mà thấy đồng cảm gớm, mình cũng sợ bóng tối, cứ bị tống vào chỗ nào tối đen là tưởng tượng ra đủ loại ma mãnh.Thế nên đi đâu cũng phải có bạn đồng hành hết á, thật là phục cái cô gái dũng cảm trong bài viết cứ một mình lang thang đủ mọi nơi như thế.
    p/s: viết tiếp đi nhé để tớ hóng hớt tiếp hihi

Chia sẻ trang này