1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc lang thang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chipchina, 18/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    From Tây Nguyên
    Phía trước vẫn còn những con đường mới! cảm ơn bạn đã viết lại những cảm xúc của không chỉ bạn mà còn nhiều người giống bạn nhưng khác bạn là họ không thành lời, trong đó có tôi!
  2. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    A đi suốt đấy thôi, mà anh là không giống dân đi bụi nhất mà em từng gặp đấy:)>-

    Cảm ơn chị, năm 2011 đánh dấu bước ngoặt lớn trong quãng đời đi bụi của em... Điều quan trọng là em đã đi qua những cảm xúc hỉ nộ ái ố... mà không phải muốn lúc nào là có được. Giờ đây, chắc chẳng còn khi nào vác balo và xách xe lên đi 1 mình nữa, em vẫn coi đó là những kỷ niệm đẹp. Giờ phát hiện ra rằng, đi với đoàn thật tuyệt, vì nếu có khóc... thì sẽ được dỗ dành;))

    Khi xách ba lô lên vai, nhớ quan tâm đến những người xung quanh nữa bạn nhé, hãy cho bố mẹ thấy mình đủ khôn lớn cho những chuyến đi xa.

    Nhìn bức ảnh của bạn, trong lòng tớ lại dấy lên cảm giác: Nhớ Tây Nguyên khôn tả. "Đường còn dài, và còn nhiều chông gai... " nhưng nếu không bắt đầu, thì chẳng bao giờ có kết thúc cả, phải ko nhỉ?
  3. Deep_Sea

    Deep_Sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hic, nhắc chuyện đấy lại đau hết cả lòng vụ lỡ hẹn với Hà Giang đợt giỗ tổ vừa rồi. Hoan hỉ, háo hức chờ đợi mãi rồi đến đợt nghỉ đó nó lại dính 1 ngày vào ngày giỗ bà nội thế là mình lại đành ngậm ngùi tiễn các bạn đi rồi về ôm gối khóc ròng.
    Còn nói về đam mê, cái nỗi khao khát núi rừng nó cứ đấy những kẻ có máu lang thang ra khỏi nhà thì phụ huynh đành phải chịu thôi, nghiến răng chán chê rồi cũng phải chấp nhận chứ mình thấy chẳng có mấy ông bố bà mẹ hớn hở với những chuyến đi của con cái cả, nhất là với những lần đi về quần áo rách tả tơi, tay chân, đầu gối trầy trụa vì đá lửa trên đường phượt .Vì có đi đến đâu, to bằng từng nào thì với cha mẹ ta vẫn là những đứa con thơ dại thôi mà. Nhưng mà một khi đã có duyên với những con đường thì thi thoảng ta vấn phải xách ba lô lên vai mà bánh bơ lời càu nhàu của phụ huynh thôi :)>-
  4. cleo13

    cleo13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    để lại cho chị 1 bài cho cái lần mờ mịt chạy trong làn sương rét cắt da thịt và sững sờ trước màu xanh ngọc bình lặng bên dòng Nho quế nhé :)
  5. sekitan

    sekitan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    "Khi đi qua những nỗi sợ, tôi thấy mình như một anh hùng."
    A bắt đầu thích e rồi đấy, hehe. Hôm nào trek tiếp nhé. :D
  6. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Em viết ngay sau chuyến đi rồi chị ạ, nhưng có nhiều bài viết ngổn ngang quá, em muốn dành thời gian để biên tập lại trước khi public...

    Em tưởng đi 1 lần cùng là đủ sợ rồi:-w Biết thích thì đã muộn ông bố 2 con ạ! Nếu có thể hãy luyện tập sức khỏe cho chuyến đi Sơn Đòng tháng 8 nhé, trưa nay em chính thức nhận được thông báo là có giấy phép đi nghiên cứu khoa học 2 tuần rồi:)>-

    All: Để bài viết có chất lượng, Chip xin phép tạm dừng update một thời gian nhé! Nhất định Chip sẽ quay lại sớm... với những câu chuyện riêng - chung!!!
  7. cleo13

    cleo13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    ah.. cái chuyện viết lách này lại làm chị nhớ tới một cô bé rất dễ thương. lần đầu tiên lang thang đã bị nhà NV đưa đi thông đêm, 5h sáng vòng vèo trên đèo Khau Phạ rồi say xe máy trớ thẳng ra áo mưa xế đằng trước. rồi chả ngủ nghỉ gì chạy tiếp vào chế tạo, sau đó thông sang ngọc chiến.. cũng là gần 24 tiếng chạy xe máy ko nghỉ
    Tối đó cả lũ đến gà nướng còn ko tranh nhau nổi, thế mà cô bé lôi nhật ký ra viết...
    chờ bài viết của e đấy :)
  8. LiverLeo

    LiverLeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ôi, iu chủ topic mất rồi.
    Hi vọng sẽ đc gặp lần 2,3,... :)
  9. 0peth

    0peth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Lại làm nóng dòng máu anh hùng yêu phiêu bạt như các tài tử và các nhân vật trong truyện kiếm hiệp rồi!
  10. ledattiensinh

    ledattiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Chip ơi, đừng kể chuyện khênh cáng nhé. quả đó anh tí vồ ếch đóa :D
    Ấn tượng em Chip vừa đau mặt nhăn nhó vừa cười cứ như diễn viên hài :-0

Chia sẻ trang này