1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc lang thang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chipchina, 18/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. s123456

    s123456 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Mình thích cách viết của bạn và của anh GiangQĐ; rất nhiều cảm xúc. Thanks vì topic hay.
  2. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Bác Sáng khen quả này thì cái mũi của Chip phải to bằng quả bí ngô với nó mất ngủ đến cả tuần mất thôi...[r2)] =D> [:D] \:D/
  3. hura13

    hura13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi lần đặt bút viết về những con đường đã qua, những người đã gặp ,những điều đã thay đổi mình mà ko sao viết đc.
    Chỉ là một nỗi nhớ da diết, khôn cùng. Mà mỗi khi nhớ về nó mình lại yêu những khoảnh khắc đệp của cái cuộc sống này biết bao, yêu cái cuộc đời ngắn ngủi mong manh này dù cho nó đôi lúc thật tàn nhẫn và xấu xí.
    Không phải nỗi nhớ chưa đủ sâu, tình người chưa đủ mặn chỉ đơn giản yêu quá, nặng lòng quá, mà không biết phải diễn tả thế nào:P
    Nhớ quá đi mất, đã gần 4 năm rồi đấy...
    Vẫn luôn luôn là sự háo hức, hồi hộp trước mỗi chuyến đi, như kiểu lần đầu biết yêu.
    Luôn là sự vui mừng, nhẹ nhõm khi trở về bình an vô sự trở về nhà.
    Và luôn là những nụ cười toe toét cho dù trên xe hay dưới đất:))
    Chỉ thế thôi đã nhớ, nhớ đến độ lôi xe ra làm vòng cho đỡ thèm đường. Phải chăm chỉ làm như điên để có thể tạm quên, tạm gác nó lại, cho cuộc sống hàng ngày, cho bữa cơm cái áo đã,
    Nhưng rồi nhất định ta sẽ lại lên đường. Oh yeah :)
    Thanks topic , big hugs to chip ngố:))

    Tiếp tục lên đường cậu nhé\:D/
  4. THEnjoy

    THEnjoy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/10/2008
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Thanks @chipchina
    Chỉ có những người đã từng đi phượt mới cảm nhận được sự "hành xác" nhưng lại rất vui vẻ của những cuộc hành trình. Bạn bè mình nghe đến đi hơn trăm km trong 1 ngày ai cũng bảo mình điên, mà đi đường đồi núi (vì bảo đi Tây Bắc là ai cũng nghĩ đến đường núi khó đi - có mấy ai biết có nhiều đường còn đẹp hơn cả đường quê mình) thì còn điên tợn, nhưng một trong những người đó đã thử tham gia với mình và mọi người biết kết quả là sao rồi đấy :)) giờ thì là 1 con nghiện lang thang, xê dịch như mình mất rồi. [r2)]
  5. shhanoi

    shhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi......mới có 1 topic cực kì thu hút của tất cả các thành viên trong diễn đàn thế này......quá hay và nhiều cảm xúc
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    chủ đề của topic này cũng là chủ đề của đại hội Box du lịch vừa rồi......hóa ra là có lý do cả ,chẹp :)
    mọi người cũng đang thắc mắc k hiểu dung nhan em chipchina dư lào nhể :)....em post ảnh em lên đi :P
  6. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Up ảnh em để ko ai dám vào topic này nữa ạ[:D]
    Theo lời @ ovuong thì bạn chíp vừa già , vừa xấu, đã đầu gấu lại tham ăn:-"
  7. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Mình thích nhất là câu này đấy bạn Chip à.
    Mà bạn có công nhận với tớ là câu này đúng 100% với bạn không, điều mà tớ nói ra ai cũng gật gù bảo đúng nhỉ...
  8. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95
    Muốn một lần, gặp bà chủ pic này ở đâu đó, chụp chung cái ảnh, rồi lại té :))
  9. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0

    Hummer 2008 ở nhà Tự do phải không nhỉ...Haizz...nhân danh đồng nhà đợt ĐH vừa rồi, tớ khuyên là không nên có tư tưởng này nhé...

    Phải không em Chíp...

    Mà này, viết tiếp đi chứ. Lo mà xử lý cái chân cho khỏi đi, rồi viết tiếp đi nhá. Nhớ đấy. Mọi người chờ...:-"
  10. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95
    Óe, không nhớ "đống rơm di động" này ờ bác ơi.
    Mà tửng chân chị Chip này khỏi rồi chứ ?

Chia sẻ trang này