1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em yêu Minsk miền Nam - (Cung đường thứ 6)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tomrau, 19/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violas51

    violas51 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ae nhiều.
    Xin chúc mừng.

    [​IMG]
  2. hovietart

    hovietart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    móa, thằng Việt Râm tự nhiên thòi ra đây vậy. dùng photoshop cut đê.kakkaak.
  3. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    @All : hehhe chúc mừng nhà mới nào. Để góp phẫn vững chắc cho nền móng ngôi nhà, sau đây tôi xin gửi đến anh em 1 số hình ảnh của chuyến Xuyên Việt đầu tiên của anh em MínskG năm 2009 .

    Đón xem nhé . [r2)][r2)][r2)]
  4. BiMinsk

    BiMinsk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Nhà mới :x . Góp 1 viên gạch bằng hình một Hót Boy của Minsk SG :"> [​IMG]
  5. canhminsk

    canhminsk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2010
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng tân gia, chúc ae Minsk nhà mình mạnh khoẻ để yêu Minsk nhiều hơn [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  6. MinskSG

    MinskSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Mừng nhà mới.=))=))=))=))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thôi toi mạng anh rồi Luân ơi...không biết có sống nổi qua con trăng này không nữa...@V oi: anh xin loi,...sẽ về ngay.
  7. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hồi ký một chuyến đi :

    - Ngay sau đám cưới rước dâu bằng Minsk của vợ chồng Huy - CHi là kế hoạch xuyên Việt của vợ chồng tôi và 3 anh em MinskSG,với mục tiêu Bắc Nam Minskers sum họp . Ngày hôm ấy là 28/11/2009 :

    1 - Tên chương trình : "Vượt Trường Sơn - Bắc Nam sum họp"
    - Anh em Minsk miền nam đi theo đường Trường Sơn ra đến Hà Nội sum họp với anh em Minsk miền bắc trên chiếc xe Minsk.
    - Sau đó sẽ cùng nhau làm 1 cung lên Lũng Cú - Tây bắc

    2 - Thời gian và lịch trình :
    - Thời điểm xuất phát : 14h trưa ngày 28/11/2009

    - Lịch trình dự kiến :
    * Ngày 1 : HCM - Buôn Ma Thuột
    * Ngày 2 : BMT -Kontum
    * Ngày 3 : Kontum-Hội An
    * Ngày 4 : Hội An - Quảng Trị
    * Ngày 5 : Quảng trị - Phong Nha
    * Ngày 6 : Phong Nha - hà Tĩnh
    * Ngày 7 : hà Tĩnh - Hà Nội

    3- Thành phần đoàn Xuyên Việt : 4 chiếc Minsk
    - Trưởng đoàn : Minsk-Cool (Huy)
    - Thủ quỹ và hậu cần : Vợ Minsk-Cool (Chi)
    - Bác sĩ Minsk : Minsk-SG ( Quang hâm)
    - Thành viên thồ hàng : Minsk-Tồ (Văn tồ)
    - Tư vấn viên : Minsk- Gattuso (Linh)

    -------------------------

    Sáng ngày 28/11 toàn bộ anh em Minsk và àn xuyên Việt tập trung ở cafe HTCC để ổn định đội hình và xe cộ :


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Vợ chồng Huy - Chi

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ăn dằn bụng trước khi lên đường ( mì gói ) : Huyền Trân quá đỗi thân quen .

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    [/QUOTE]
  8. truongsoir

    truongsoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Mừng nhà mới em tặng đội minsk món này.....sẽ mang đi Tây Nguyên Tặng AE

    [​IMG]

    Test....

    [​IMG]
  9. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Anh em MinskSg tiễn đoàn hết cầu Bình Triệu, rồi chia tay bằng những cái bắt tay, ôm hôn thắm thiết ... chúc nhau lên đường may mắn.

    Trong khí thế và cái nắng hừng hực, 4 con Minsk lao vun vút tiến về Bình Phước . Lòng hân hoan vui sướng vô cùng.

    - Dừng chân nghỉ ngơi làm ly cafe cho tỉnh tào :

    [​IMG]

    - Trong lúc ae cafe tán phét, QUang hâm lặng lẽ kiểm tra toàn bộ xe cộ cho 100km đầu tiên

    [​IMG]

    - Sau hơn 100km suôn sẻ, sự cố đầu tiên là "thủng săm". Nạn nhân là ku Văn tồ , trong chuyến này cu Tồ thủng săm đến 5-6 lần, ae vui vẻ gọi anh chàng là Minsk lủng kiêm Minsk thồ hàng

    [​IMG]

    - CÒn đây là chân dung bác sĩ hâm, đợt này rất ngoan.

    [​IMG]
  10. tocbuxu

    tocbuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    nhìn những bức hình thấy sướng sướng trong lòng !
    may thế, lão Huy kịp up hình không là mình đang rình rình tới trang 3 mà chưa thấy ảnh xuyên Việt đâu là nhảy vào chửi Hứa Mai Huy ngay, cái tội chưa xây nhà mới đã bảo với mình chuẩn bị ngắm ảnh xuyên Việt ở nhà mới mà đợi hoài.
    Cafe Huyền Trân với Buxu có kỷ niệm về đôi ba buổi ngồi đó trong chuyến xuyên Việt, hồi đầu ngồi cũng chẳng biết là nơi gặp mặt thường xuyên của ae đâu, thấy cái chỗ ngồi nó...ngu ngu, chẳng có view thoáng rộng như Hanoi Opera House hay nơi đậm văn hoá như Nhà Thờ Lớn chuông ngân thánh đường với bao chân dài váy ngắn lượn phố từng phút - từng phút, chẳng có chỗ dựng xe tươm tất để sếp hàng dài ngắm xe chụp ảnh xe. Nhưng... có anh em minsk, có cafe ngon rẻ và quan trọng nữa là có một cái vỉa hè đậm chất minsk.
    Cafe Huyền Trân với Buxu có kỷ niệm về những lần chạy xe từ Vũng Tàu lên SG chơi, luôn là những cuộc hẹn với ae minsk ở đó, như một hội quán. Rồi sau một ngày đi chơi, lang thang một mình quanh tp trong hơi bia, đường xá lạ lẫm vòng vòng chán chê lại nhìn thấy Huyền Trân Công Chúa thấy quen quen ! Ah, hình như là nó - cafe minskSG, đi dọc hết con phố đêm không bóng người, lại lang thang vòng vòng kệ cho bình xăng minsk đang cạn dần, chặp hồi lại nhìn thấy Công Chúa Huyền Trân lại một dọc phố không bóng người ẩn mình im lặng... Khi trời còn chưa kịp sáng đã có những người dậy sớm tập thể dục, những chiếc xe thồ, xe bus, đoàn xe đạp road, vài xế nổ vun vút và cả một vài anh hình sự ra hỏi thăm sức khoẻ (!). Rồi thì trời cũng hửng sáng, kéo tà tà minsk qua HT thấy đã có một cửa hàng đồ dùng thể thao mở cửa, đã có quán cafe thân quen đang xếp ghế , dựng xe, một đen đá, ngả lưng, chìm vào giấc ngủ trong tiếng chim hót... Một nơi trở về !

Chia sẻ trang này