1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em yêu Minsk miền Nam - (Cung đường thứ 6)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tomrau, 19/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hovietart

    hovietart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    ôi...ôi/...thôi rooi.! không có từ gì nói nữa. Sướng.
  2. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    ------ đoạn này bị lỗi links ảnh nên xóa ---- toạch toạch toạch .. =))=))=))
  3. phucuong1987

    phucuong1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2010
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    @ Bác Ali Cool : Cười cho sảng khoái :))

    @Ant_minsk Bác cứ nói em viết không dấu. Giờ thì có dấu rồi nhé! [:D]

    @All Phải nói là: Minsk như C.A.C

    Hôm qua vừa bàn vụ chế nối dây côn bên ngoài và thiết bị tăng xích tự động, ý tưởng đã xong nhg tìm linh kiện phù hợp thì chưa ra. Tối chở vợ xe tuột xích cả nhông lớn nhỏ. Tháo lốc bên côn, ốc lục giác mà gãy ngầm ở trong. 2 ốc trên dưới gãy mất cái nên phải đệm thêm giấy bạc để dùng cái ốc thứ 3 ở giữa (bị trờ zen) mà vẫn ko chắc, bóp côn bị kênh lốc bên côn lên, xoáy hết ốc chỗ tăng côn mà ko cắt côn, vào số là giật tung chảo và chết máy [r37)] (Chứng tỏ xe mình làm côn okie là máy xe mình cũng mạnh chứ nhỉ -" alt="" src="/images/smilies/67.gif" border=0 smilieid="89">)

    Ngồi mãi, nghĩ ra cách là lấy áo mưa ra cho vợ... ngồi bên vỉa hè ;)) rồi đi bộ mua...2 hòn bi ;)). Tháo con ốc chỉnh côn ra, thêm cho nó hòn bi nữa vào làm tăng độ dài trục đẩy cái ép lá côn. Xe lại bon bon [r32)]

    Ốc gãy ngầm vẫn nằm trong vỏ máy. Bác nào có sáng kiến lấy đầu ốc gãy ra đơn giản, hiệu quả và ít tốn kếm ko cho em xin ý kiến với ^:)^

    Em đang định đóng vào lấy cái gờ để dùng tuốc lơ vít 2 cạnh xoáy ra mà thấy hơi bị ảo. Nếu mang ra hàng gió đá thì nhôm nóng chảy trc hay là hợp kim làm ốc nóng chảy trc nhỉ? Nếu là ốc thì mình nung lên cho nống rồi đóng láy gờ để xoáy ra bằng tuốc lơ vít.

    p/s: Em sẽ vẽ thiết kế thiết bị tăng giảm xích tự động và làm côn nối bên ngoài, post lên, xin ý kiến của ae [r2)]
  4. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Lá cờ tổ quốc rách tơi tả

    [​IMG]

    Đoàn đến thành phố Ban Mê lúc chập tối và ghé vào thưởng thức vài rổ hột vịt lộn vùng cao .

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Vừa chiến xong, được tin by Khang Minsk SG là có anh em CD BanMe sẽ đón và gio lưu với đoàn, ae lập tức lên đường tiến thẳng vào TP. Đoàn CD đón ae tại ngõ vào Bame 10km. Sau khi sắp xếp cho ae Minsk chỗ nghỉ là khách sạn nhà anh Tùng (CD-BM), mọi người cùng ra quán đêm uống rượu tâm sự.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]



    CLB CD-BanMe trao quà lưu niệm cho ae MinskSG nhân dịp sinh nhật àần thứ I by CD-BanMe (1 trong những CLB CD máu lửa nhất Việt Nam )

    [​IMG]

    [​IMG]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    @All : hành trình mang rất nhiều cảm xúc và kỉ niệm, nhưng để có thời gian ngời up ảnh và ngồi viết,mô tả, khắc họa rõ nét thì e rằng ko đủ thời gian. Vậy cho nên chủ yếu là up hình minh họa và ghi chú thích thôi nhé. Ae thông cảm. ..hehhe...còn muốn nghe chuyện thì hum nào ra beer tha hồ chém ...

    Thế nhé, tinh thần là thế ! :))

    - Đây là ks ae Minsk nghỉ lại, rất sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi và già lại rất mềm.

    [​IMG]

    sáng sớm anh Công (hội trường CD-BanMe) đã đánh xe hơi sang chở ae đi dạo Tp và uống cafe.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Miẹ, thằng Qung hâm mặc cái áo éo giống ai

    [​IMG]
  5. phucuong1987

    phucuong1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2010
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
  6. tomrau

    tomrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0

    Bên bike có bài chỉ vụ ốc gãy nè Cường http://www.bikervietnam.com/bfrm//showthread.php?t=81496

    [r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tệ nạn quá! [r23)]>:)
  7. duc_nghia

    duc_nghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0


    @ Phucuong: Bài bên bikevietnam như thế là Ok rồi, nhưng riêng cái dụng cụ tháo ốc với ren ngược thì hơi hiếm, bác có thể dùng cách là đóng lỗ vuông, cũng khoan như thế, nhưng thay vì dùng dụng cụ tháo thì bác mài một cái gì đó có chất thép tốt mà có thể kẹp hoặc vặn được thành hình vuông có kích thước lớn hơn đường kính lỗ khoan một chút (Trong 1 vài bộ tool thì có cái đầu vuông này) đóng vào cái lỗ vừa khoan. Sau đó là xoáy ra nhẹ nhàng. Nếu mà con bu long nặng thì có thể kiếm 1 ít dầu phanh của xe ôtô rỏ vào chờ một lúc cho nó ngấm là chắc ăn luôn(Có thể dùng nhiệt cũng dc, cái bật lửa của mấy bác hút cần làm việc này là ổn nhất).
    Còn vụ làm côn ngoài thì đơn giản mà bác. có cần chụp ảnh làm mẫu không. Tăng xích tự động cho Minsk :)) ý tưởng được đấy ợ, hóng xem thế nào, đi Minsk mà bị tuột xích chứng tỏ là không quan tâm đến em nó rồi
  8. tomrau

    tomrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Tuột xích là do nhông sên dĩa không thẳng hàng. Có thể do gắp sau bị nghiêng, bạc đạn dĩa mòn,... Kiểm tra cái gắp sau đi Cường.
  9. MinskJames

    MinskJames Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    fone rung rung ... 1 đoạn nhạc .. ( bài Frozen -- within temptation )
    I can't feel my senses
    I just feel the cold
    All colors seem to fade away
    I can't reach my soul
    I would stop running, If knew there was a chance
    It tears me apart to sacrifice it all but I'm forced to let go
    ............. màn hình fone hiện 1 dãy số dài ngoằng ( +6016617698 ) é o m ẹ lạ đời......
    alô alô Hu a riu ...
    (đầu bên kia... alô mập à.... ) ax ax tiếng nghe wen wen mà íu nhận ra
    ờ ờ Q... đây ...
    ( đầu dây kia ... mieeee Kool đây ......mieeeee)
    Á á á Kool sao sao bạn hiền ...
    ( đầu dây kia ... 30/4 này có đi đâu ko ... đi tiền trạm ko ...)
    Okie okie đi đâu ...
    ( đầu dây kia ... Buôn lậu à à buôn mê... đi ko ??? )
    Okie okie múc múc .... mà é o m ẹ đang ở đâu đấy sao sài cái số j dài loằng loằng như đèo gia bắc thế ....?
    ( đầu dây kia ... đang Malay ba ơi ... về " Kún " alô mập nha )
    Okie okie vậy đi hẹn ngày tái nạm " Kún "
    ............ Tút Tút ........
    @: Quý lắm tấm chưn tình của bạn ... luôn luôn nhớ đến mình ... Giống nhocvespa : Dù nó ko có miên ... xe chỉ là 1 cái cớ để anh em gặp nhau... gặp nhau 8...8 là chính Kún nhỉ ...
    Thân !!
  10. hovietart

    hovietart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    éo mẹ. đọc bài của Lão, đang ngồi trong văn phòng. xếp gọi họp, vào nói líu lưỡi luôn. phát âm hok chuẩn. hichic. nhưng cái cách post vui vãi. kakkak. hồi này hết kể chuyện đêm khuya rồi lại chuyển qua Kịch diễn xuất rồi đây. kakakaka. 30 - 4 đi nhé. hay đi Đêm 29 với anh em cho nó máu. phượt đêm thôi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    chính xác Nhông xên dĩa không thẳng hàng thì mới bị tuột xên. mòn dĩa lớn nhỏ mà bị tuột thì ít lắm. chỉ khi có tải trọng, chạy bình thường như Ku Cường thì ko bị tuột đâu. ẹc ẹc.

    vấn đề dụng cụ tháo vít ren ngược ngược gì đó thì có gì khó mà lão Nghĩa nói. lấy con ốc vít nhỏ bằng mũi khoan, loại vít bắt tacke sắt ấy.( ren nó tốt, có độ bám) sau khi khoan xong thì cứ chọt vào mà xoay như mấy bác lâu lâu quay tay ấy.

Chia sẻ trang này