1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em yêu Minsk miền Nam - (Cung đường thứ 6)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tomrau, 19/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MinskSG

    MinskSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    @chi Nhoc: đi cào cào đi chị nhé ,rảnh.CN xuống em ...tiện lấy cào cào luôn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ah em quên: chi Nhóc hai lần làm máy cào cào nè:
    Lần 1: ép dên:50+2 bạc đạn dên:80+ piston bạc Suzuki:140(hàng Taiwan thôi,hàng xịn chị hỏi Quân không có giá dưới 200K)+xoáy nòng:40+2 Phớt dên:60+ Bộ rong máy:50+ NHớt máy:40 TC: 460
    Lần 2: thay bộ lá côn:120 (hàng Taiwan thôi nhé,Nhật đến 320 lận)+lò xo côn 20+rong máy lốc côn: 20+phục hồi BXC:60 (Xe giờ chạy hơn 80 và bay như chim,xăng thì tầm 40km/lít, mấy ngày nay em đi làm đã test). TC; 240
    Tiền công,đi lại và hỗ trợ tiền gửi xe chị ghé xuống em nhé bàn bạc sau,mà chị phải ghé đấy,để em còn chỉ chị cách chạy xe nữa, bữa nhìn chị chạy oải quá,Ngựa ngon phải cần nài giỏi, chị cứ xuống em cho chị biết thế nào là sức mạnh 50cc
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @Cường gà: bay luôn cái mặt láp, hay xích côn , hay lá bạc thì bỏ mẹ...mấy cái đó thì chỉ có thả trôi về Sài Gòn nhé....
  2. hovietart

    hovietart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    chết rồi anh em ơi. xa-bong nói đó nhé. không phải em bỏ ngải đâu nha. đừng vì một chút phận tình mà làm mất tình cảm anh em. hơ hơ hơ. anh em phải cảnh giác nhé. nhưng vụ này để em chết chút đã.

    mày mà boy thì chết với anh về beer nhá, là " gơn" thì....[r24)]...hơ hơ hơ...:x. thằng nào đụng vào chít với anh.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    mày nhắc ku Cảnh thế thì nó thèm chết mất. oh ngoài hà nội nó lại dắt xe ra bay trên cầu Long Biên thì mang tiếng anh em saigon. kakkaa.
  3. ant_minsk

    ant_minsk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2010
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    @Nhocvespa vì tình hình có thể thay đổi Anh ở Tp.HCM chứ ko đưa vợ con về Vũng Tàu. Hih. Nếu đến giờ chót mà thay đổi thì Anh sẽ anô và hẹn ngày lấy xe nhe!

    Thân chào!
    P/s: Anh Em đi đông vui thế, nhớ trước khi bay phải bỏ vào bụng khoảng 10lon bia nhé Anh Em & lấy cào cào của Chú Quyền mà bay "Ôi sao cao thế.^:)^^:)^^:)^, Ôi sao sướng thế". Lấy MInsk bay sợ nó rơi đồng hồ, bánh xe,....Nhớ là Anh Em đừng có uống rồi nhảy xuống hồ mà bơi nhe! Sợ thằng Giáp này nó uống tí vào nó chạy con Minsk Batman xuống hồ luôn thì toi.

    Trước khi đi thông báo ra tiễn Anh Em đi nhe!

    Thân chào và đoàn kết!
  4. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi... không bay đêm với anh em [:D]

    - "Chất" của Minsk Sài Gòn - Những kẻ lang thang :)):)):))

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Người xưa - năm cũ - MinskSG

    [​IMG]
  5. belarus

    belarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi đi nhanh quá! vậy là đã tầng 6 rồi! ngồi đọc và xem những trang đã qua mà thấy lòng lâng lâng!
    Xin chúc ae nhà Minsk SK và cháy mãi đam mê Minsk!
    @ A Huy: 30/4 này e ra Hnoi rồi, ko tham gia với ae đc! Mong a và ae thông cảm!
    Hẹn ngày Sinh Nhật!
    Chào thân ái & Quyết thắng!
  6. ant_minsk

    ant_minsk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2010
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Giáp Cạp Cải Lùn. Nghe hay đấy chứ!
  7. hovietart

    hovietart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đôi lúc là cái guồng quay. Như cái bánh xe minsk vậy. quay quay rồi bỗng nhiên..khực. đứng một chỗ.

    @ Quang: sao lần này em không tham gia vậy. đôi lúc anh nghĩ kệ nó. Đôi lúc cần theo guồng nhưng rồi cứ thả lỏng nó, cứ giả vờ quên nó, cứ gác nó lên giá sách vài hôm để có them chút dư vị cuộc sống.

    Mình không thích uống beer, không thích cái nước vàng vàng, có lúc đắng chat, có lúc cay nồng. như dư vị cuộc sống. nhưng anh thích cái cảm giác lâng lâng, cái cảm giác phiêu trong từng men beer. Những lúc đó chỉ biết quên hết, chỉ biết an hem bên nhau. Đ.éo cần biết cuộc sống sau những ly beer là gì. Mai tỉnh giấc chợt nhớ lại. thì ra có them một điều mới trong cái guồng đó.

    Nhớ lần chỉ 3 anh em, chỉ 3 thằng đực. trong cơn say chuyenh choáng vẫn kéo nhau vào… karaoke. Vẫn vui vẻ, vẫn hòa vào trong từng câu nhạc. nhảy múa và “ quấn quýt” nhau. Như thể thế gian này chỉ có mình chúng ta.

    Nhớ lần phà phà tưng tửng, anh em lại kéo nhau về bà rịa. lại uống. lâu lâu thấy thèm cái cảm giác đống quê em ah. Ôi, rượu bò cạp. cái vị ngọt của nó, cái mùi ngai ngái. Thơm và lạ. trong cái chòi nhỏ giữa đồng vắng, vẫn nghe đâu đó tiếng dế tha thiết, lâu lâu pha tiếng Chó cắn ma vọng lại. trên mành liếp làm vách, ánh đèn vàng của bong đèn tóc làm soi rõ khuôn mặt của từng thằng. bên tối bên sang. Như phân nửa cuộc sống. cái thực và cái vô thực.

    Em còn nhớ không?. Sau lần nhậu, trong cơn hứng, trong cái khơi dậy của cơn say, trong cái tình của an hem. Chúng ta lại lòng vòng sài gòn. Sương khuya phả vào mặt. mơn man trong từng chân lông. Tai tái trong ***g ngực. lại ăn sương. Không biết lần này Sương Đà Lạt có giống như sương Saigon ko nữa. anh thích cái cao trào đó, dường như trong mỗi cơn say, lộ rõ bản chất của một con người. anh thích d9eiu62 đó. Sự chân thật, xóa bỏ những rào cản, chẳng biết và nghĩ gì. Chỉ biết bên nhau, an hem thật vui. Cuộc sống cần những điều như vậy.

    Nhớ lần trên cây cầu sắt qua Bình Dương sau lần nâng lên đặt xuống. cảnh quá đẹp. con đường như khép nhỏ dần – không biết vì cơn say hay vì bầu trời chỉ một màu đen như mực. bên tiếng pô minsk tành tành như xé toạc màn đêm còn pha chút tiếng chó sủa vì phá giấc ngủ của nó. Mát, sướng, vui. Anh nhớ rõ Nhóc vespa còn muốn nán lại, cố kéo thời gian dài them để dc có cảm giác đứng trên cây cầu, chơi vơi giữa dòng song. Ngửa mặt lên trời và hét to lên. Lại nhong nhong tiến vào thủ dầu. lại phà phà. Anh nhớ rõ suýt nữa chúng ta bắt dc 2 con gà. Trong cơn say, có lẽ chỉ còn sự quý mến nhau, sự chân thành. Đến đổi chủ quán còn mời mọc và thăm hỏi như đã quen nhau tự bao giờ. Trong từng câu hát, trong từng lời nhạc, trong từng câu nói. Sự đồng cảm đã đến khi bàn bên cạnh xin nhập tiệc. cứ ngỡ là chiến hữu lâu năm tái ngộ.

    Anh còn nhớ Cải lùn hai chân phải dang rộng, mqac85 dù mặc váy, tay chống nạnh và tay kia… uống beer. Không giới hạn, không suy nghĩ. Đ.éo mẹ có những kẻ giả danh cái tình, giả danh cái lịch thiệp. đó, đó mới là cái chân thật cuộc sống đấy em ah.

    Bao nhiêu lần an hem ăn sương, bao nhiêu lần anh em vạ vật vỉa hè.

    Chỉ một chai cocacola thôi, mộc mạc thôi chỉ một điếu thuốc lào. Vậy mà 3 thằng như hoan lạc vảo một thế giới mới. chỉ có mình ta trên con đường, có mình chúng ta trong màn đêm. Lâu lâu có tiếng keng keng của mấy bác lao công ngang qua. Nhìn vào 3 thằng gầy, ốm, cởi trần, tóc dài, bên 3 con minsk dựng tạm bên cột đèn cao áp. Ánh đèn cao áp vàng vàng như làm mọi thứ lung linh hơn, như đẹp hơn. Thật…đẹp gì bằng.

    Sau cơn mưa, trời lại sang. Rồi ai cũng theo cái guồng quay cuộc sống thôi em ah. Anh cũng vậy. Em cũng vậy, và anh em ai cũng vậy. Nhưng tất cả anh mong rằng đều thèm một cái cảm giác » nâng lên và đặt xuống » nó tuyệt vời làm sao. Nó cao hứng làm sao, nó thêm ta yêu cuộc đời này làm sao. Sau những đêm trà tửu, ai về nhà đó, lại quay lại với sự bon chen, tấp nập, xô bồ cuộc sống. Và rồi ai cũng phải... » nâng lên đặt xuống » theo một khía cạnh khác cuộc sống.

    Và tành...tành...tành. tiếng pô minsk lại vang, xé toang đi sự vô vị, sự giả dối mà chúng ta gặp phải. Theo những lằn ranh mà bánh minsk in hằn. Theo những sự tự do mà anh em háo hức. dc hét lên, dc nâng len, đâu đó có người hạ xuống. dc phè ra mặc kệ đâu đó ngày mai mình lại quay về với hiện tại.

    Bỗng nhiên đang “ còm – men” cho ku Quang lại cao trào thế này. Thật tình đôi lúc có câu nói sao nghe có vẻ “ sến” có vẻ giả dối, có vẻ thừa. nhưng lúc nào tìm dc ngôn từ mới thì nói sau. Đôi lúc thấy NHỚ ANH EM. Kệ M.E nó tất cả. cũng chỉ là phù du.

    @ a.Phong: anh lại dìm hang em rồi. lâu lâu em phi lên vỉa hè, các chú c.ông a.n thu hết giấy tờ tùy than rồi. chẳng có gì thu nữa đành đứng nhìn. Lâu lâu nghé mặt xuống đường vì con batman nó đỏng đảnh. Nhưng những cái đó chỉ làm xây xước chút, ghi dấu ấn để sau này còn tự hào” chiến tích”. Chứ như lời anh nói em mà bay xuống ao là em bỏng cả cuộc đời. nhưng lâu lâu cũng thèm cải cảm giác giữa sự sống và cái chết. để khi tỉnh giấc thấy mình yêu cuộc sống hơn, yêu những kẻ dư thừa trong xã hội hơn anh ah. Hiiiiii.
  8. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    @Anh Bắc : em hỏi anh 2 lần rồi àl anh muốn đặt bao nhiêu dây công tơ mét ? Nếu hết tuần ko trả lời xem như cancel nhé .
    Anh cần mua ko alo ngay cho em, post 1 bài trên topic rồi trách em không trả lời ? Haizzz

    Hiện em đang ở Malaysia nên không tiện alo cho anh.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @Giáp cạp : sáng sớm mà đã uống rượu à ? Hay nhìn cái ảnh của anh chụp làm mày nổi hứng ... thèm bay đêm ... thèm cảm xúc ...chó hoang ...
  9. xa_bong

    xa_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    E LIKE MẠNH (mượn of bé Cải tí nha) :-c
  10. phucuong1987

    phucuong1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2010
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Bác này định đưa hình từng thành viên 1 ah? Cũng hay. Coi như điểm danh anh em [:D]

    Mà cái hình của em bác nhớ để size 20-30, mà cái nào nhìn vào là phải cười ngay ấy nhé! Em để dành 81 năm nữa cho con cháu làm ảnh.... [:P] Mỗi lần thắp hương nó ko khóc mà nhìn hình là ôm bụng cười =))

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Hình nào giống hình bác Giáp hôm trc làm cho e mũi xanh đỏ để avatar là đc [:D]

Chia sẻ trang này