1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em yêu Minsk miền Nam - (Cung đường thứ 6)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tomrau, 19/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Tương truyền xưa kia có 2 cao thủ trong Bang MinskSG, Giáp Cạp và Cường gà đã từng náo loạn giang hồ, chém "gió" không mỏi tay, khắp nơi nể sợ . Tiếc là đến giờ hậu bối chỉ còn lưu giữ 1 bài thơ nói về 2 lão đầu của Bang M-SG :


    Trong tay Tuyết Ẩm , Cạp khua khuắng

    Cường gà, Thế Kiếm chém mỏi tay

    Phong ba, bão táp Huyền Trân góc

    Cây cối trần truồng... sạch ... lá hoa ...



    =))=))=))=))=))=))=))
  2. quangdung01

    quangdung01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    em có nhớt thơm BP date 2009 cho nhà mình bác nào quan tâm ko ạ? giá 110k/ 1 chai ạ
  3. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn. Nhớt này "thơm" quá có lẽ không hợp với Minskers.

    Chúc bạn đắt hàng ! [:D]
  4. quangdung01

    quangdung01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hihi úp cho phòng trào lên cao nào
  5. phucuong1987

    phucuong1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2010
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Thốn quá =))=))=))
  6. manhc

    manhc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    All: lâu rồi vẫn chưa có dịp ra mắt các anh em, hẹn gặp tất cả tại Đức Trọng.
  7. hovietart

    hovietart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    sau đây tôi xin mạn phép kể chuyện tiếp bác Kol lờ. ( mạn phép anh nhé)

    Tương truyền xưa kia có 2 cao thủ trong Bang MinskSG, Giáp Cạp và Cường gà đã từng náo loạn giang hồ, chém "gió" không mỏi tay, khắp nơi nể sợ . Tiếc là đến giờ hậu bối chỉ còn lưu giữ 1 bài thơ nói về 2 lão đầu của Bang M-SG :


    Trong tay Tuyết Ẩm , Cạp khua khuắng

    Cường gà, Thế Kiếm chém mỏi tay

    Phong ba, bão táp Huyền Trân góc

    Cây cối trần truồng... sạch ... lá hoa ...


    Tương truyền là vậy. được biết qua lời kể của những cao thủ của một số bang phái rằng. hai kẻ đó hao hao giống nhau. Cũng tóc dài, cũng nhẳng nhẳng nhưng võ công vô đối, khua môi vô thần. một kẻ sở hữu bộ râu mà xưa kia võ tòng cũng bái phục. không phải rậm rạp như Võ – bởi như vậy nhiều người đã có. Nay Lão có một bộ lia thia vô hang lối. chạy tứ tung. Hét ra đàm và cười chảy nước mũi. Ai cũng bái phục. bởi vậy Lão sở hữu cái miệng mà thiên hạ đệ nhất lão. Mới có biệt danh Cạp.

    [​IMG]



    Còn người kia, nhẳng nhưng có chất giọng hét ra cháo. Lão luyện một thế võ phi than bay qua vạn trượng. gió nhẹ chỉ đủ làm rung rinh những ngọn cỏ, nhưng với lão có thể hất lão ngàn dặm vì một thời gian tu luyện để có than hình mảnh mai, nhẹ nhàng để phi mây cưỡi gió. Cái mỏ được phủ lớp mỏng bạc nhưng rất chắc chắn có thể mổ lủng ống pô. Thiên hạ ai cũng né tránh. Bởi vậy lão mới có ngu hiệu Cường Gà.

    [​IMG]

    Hai lão song khí, phi hiệp lắm. mỗi lần tái hợp làm âm vang cả một vùng trời. cây cũng phải héo, cỏ cũng phải thiu. Hoa phải rụng. thiên hạ ai dụng cũng phải hoàn hồn.

    Tương truyền thường hai Lão song tài oh một vực thẳm tên Huyền tờ rân. Náo loạn bởi con ngựa bằng sắt, một sở hữu màu đỏ, một màu đen. Tiếng hí long trời. xì hơi mù mịt. cây cối phải cố vươn cao lên vì sợ hai bô lão phi thân hành xử.

    Nay thời thế đã bình. Thiên hạ ổn định. Xã tắc đã thông nên hai lão hết việc nghĩa đã lui về ởh ẩn trên một ngọn đồi vấp té( gò vấp). nhưng vào canh Thân hôm qua, bỗng nhiên hai Lão tái ngộ. chắc vì nhớ duyên xưa nên đã náo loạn khí trời, vang vang thiên hạ.

    Chuyện kể rằng mới xuất hiện một cao thủ từ phương xa tới. tương truyền là sư tỉ. võ công cũng hạ thế bất giao. Phi ngựa sắt màu vàng. Nom rất nghê gớm. nhưng sắc nghiêng thành, thiên hạ ghen tị, cỏ hoa úa héo. Nước non khô cằn mỗi lần tỉ ngnag qua.

    [​IMG]

    Đã làm hai Lão chao đao đọ kiếm. khi cao thủ Gà xuất chiêu khẩu chiến âm trần, lão Cạp đã hóa thế bằng thức Thính Vô âm thẩu rất lợi hại.
    Gà lại xuất Mõ thần Ảo. Cạp lại hóa chiêu bằng thức Cạp Thiên Xực.

    Cứ thế hai Lão đọ tài không phân bại thắng thua, ai cũng mệt nhoài mới lăn ra nghỉ sức. lúc đó vào giờ Hoàng Đạo. thiên hạ ái bình. Thiên địa trong – lưu.
  8. tomrau

    tomrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bớt chém gió! Mới 1 tuần mà mấy bác chém gần 30 trang!!! T.T
  9. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    @Phongts : em liên hệ với Phương béo và Toại khùng xem có thể tham gia không nhé.

    Lúc trước thì Phương có nói với anh là sẽ đi, em allo nhắc nó nhé.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lên trang nhiều củ yếu là do up ảnh xuyên việt nhiều và bàn tán kế hoạch ăn chơi 30/4 đó ku.

    Anh em đang vui, cáng tốt .. miễn không chat chit vớ vỉn là good roài .

    Thằng éo nào vào topic mà chả mong có bài mới để đọc, để chém. Ko lẽ 2,3 ngày vô mà lạnh tanh, lạnh ngắt à ? [:D]
  10. belarus

    belarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ôi! đọc mà tiếc.....
    28 ra HN mất rồi!
    Chúc ae Minsk SG có một chuyến đi an toàn và thành công!
    Hẹn ngày gặp lại.....! SN 06/6/2011.
    Chào thân ái và Quyết thắng!

Chia sẻ trang này