1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc không dễ kiếm tìm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hanhphuckhongdekiemtim, 19/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jeelong

    jeelong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Chúc mẹ tròn con vuông.
    Có nhiều cách để dễ dàng tìm kiếm hạnh phúc hơn, chỉ là mọi người không có chịu làm thôi.
  2. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Chèn, ai mà k muốn có hạnh phúc?
  3. jeelong

    jeelong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0

    Ước gì tối nay mình trúng số độc đắc thì hạnh phúc biết bao......^:)^

    Ơ sao nó ko mở đường qua nhà mình nhỉ? Lệch 200m nữa có phải nhà mình ra đúng ngã tư ko......[r37)]

    Đi làm xa như mình mà có chiếc xe này đi, mưa ko tới mặt, nắng chẳng tới đầu thì NV nhìn mình...nể lắm ý......
    [r24)]

    :


    Ô hôm nay lại được lĩnh lương rồi.[r2)]

    Nhiều nhà đất đất, cát cát mà mất anh mất em, mình thế mà may, đỡ ồn ào bụi bặm.:-bd

    Văn phòng ngay gần điểm xe bus, đi bộ 3 bước chân, tiện thế.
    >:D<

    Sự việc khác nhau ở góc nhìn thôi.
  4. muathuhanoi_84

    muathuhanoi_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Co gang len ban nhe.@}
  5. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi, nhưng bạn đã bao giờ ở hoàn cảnh k thể lạc quan được nữa chưa nhỉ? Không nhiều người gặp hoàn cảnh đó đâu, nhưng mà mình suýt tí nằm trong hoàn cảnh đó đấy ;))
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    bác Linhmeo post hoàn cảnh lên đây em đổi góc nhìn cho.
    1 mình mình ko có nhiều góc nhìn, nhưng nhiều người nhìn hộ thì góc nhìn sẽ khác
  7. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Hôm nay lại vào diễn đàn. Con gái đã 2,5 tháng rồi. Càng ngày con càng đáng yêu và biết chuyện. Mình thấy rất hạnh phúc. Về nội nên mình không vào được diễn đàn. Mình rất muốn khoe con gái với mọi nguời. Hôm nay ra Hà Nội mình cảm thấy rất hạnh phúc. Mọi thứ vẫn thân quen và chờ đón mình. Nhớ con gái. Nhớ nụ cười toe của con khi mình bảo mẹ ra ngoài kia một ngày nhé. Con gái nuôi sữa ngoài nhưng rất ngoan. Hầu như con không khóc và không hề trách mẹ. Mình cảm thấymình hạnh phúc đến trọn vẹn. Con gái là điều nằm ngoài tưởng tượng của mình. Cuộc sống quả là diệu kì. Và đúng như mình suy nghĩ.Mình đã khóc khi con trào đời. Đó là nước mắt của hnạh phúc thật sự.
  8. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Mình lại ra Hà Nội giải quyết cái chuyện nước sinh hoạt tốn hơn 2 triệu/tháng. Trời thật là xui xẻo. Đồ đạc trong nhà đến giai đoạn hỏng hóc. Mình cần đại tu rất nhiều rồi. Phải sửa nhiều. Con gái để ở nhà bà nội và cô bế. Ra ngoài này việc nọ việc kia khiến mình không biết giải quyết cái gì trước cái gì sau. Nhà cửa cần dọn dẹp rất nhiều. Chỉ 1 tuần nữa là mình ra đi làm. Công việc làm để có việc, không phải tranh đấu không phải bon chen nhiều. Lương thì thấp chỉ đủ mình tiêu thôi.

    Giờ có con rồi, mọi việc phải cân đong đo đếm. Sắp đi làm, quần áo mình vẫn mặc được, không phải may nữa. Cái chứng minh thư thì mình đã tìm thấy không phải đi làm nữa. Giải quyết được một phần cái đồng hồ nước. Còn cái sim thẻ nữa. Và vụ cái in ternet thì chưa biết giải quyết thế nào. Rất nhiều việc tồn đọng. Mình cần giải quyết từng cái một và sớm về với con gái. Nhớ cái miệng cười toe của con và hơi ấm của con, nhớ khi bế con người con mềm và ấm. Lúc con ngủ mắt nhắm dần rồi ngủ say, nhớ con nằm thơ ngây bên cạnh, cả lúc con hờn, khóc to vì không chịu ngủ.... Nhớ con nhiều lắm! Con gái ơi
  9. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Không đi làm. Sếp từ chối nhận lời mình. Mình có cơ hội ở nhà với con đến Tết. Con gái đã về nhà hôm 1.9 rồi. Mới đầu thịu thịu mặt không quen nhà. Đến hôm nay là 3 hôm rồi mới bắt đầu quen. Con gái hôm qua ngủ những 13 tiếng buổi tối. Sáng nay lại ngủ tiếp. Yêu quá. Mình thích con những lúc con say ngủ. Lúc đó thấy cuộc sống sao bình yên đến thế. Có con, nhà cửa ấm cúng hẳn lên. Bố cứ cắm cúi nấu cơm suốt ngày. Đúng vào mấy ngàynghỉ nên bố rỗi. Rồi chỉ còn có 2 mẹ con ở nhà chơi với nhau thôi. Mình cũng xoay xở được hết. Vì con của mẹ ngoan lắm cơ mà.
  10. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Con gái đang say ngủ. Con nằm võng râthợp nên ngủ ngoan lắm. Hoá ra con mình rất ngoan hầu như không nghe thấy tiếng khóc. Đã 2.5 ngày mình chính thức một mình chăm con. Cảm thấy rát hạnh phúc vì con không từ chối và khóc nhiều nữa. Con ngoan. Ăn ngủ đã dần đi vào giờ giấc. Mình cũng đỡ nhọc nhiều.

    Chị lại quên điện thoại rồi. Mai chị còn phải đi Hải Phòng nữa chứ. Liên lạc bằng gì đây. Đã nhắc rồi còn quên.

Chia sẻ trang này