mọi người đọc ko hiểu nên em viết lại vậy.em và zai iu nhau đc hơn 6th rồi. cũng có nhiều kỉ niệm lắm. bi h bạn ấy đang học để ôn thi lại. kì thi quan trọng. nói chung là do áp lực =>mệt mỏi, cũng ít khi để ý đến em ( ko đc như trước nữa). em cũng hay vặn vẹo bạn ấy. thế rồi thằng bạn của em nt với bạn ấy ( em ko bik chuyện này ạ) nó nói với bạn ấy là em đã nhận lời làm người iu của nó rồi. ban đầu bạn ấy ko tin. nhưng cũng ko cho em bik gi hết. do em thấy bạn ấy ko quan tâm ( ko phải em ích kĩ đâu, mà thật sự em thấy bạn ấy thay đổi) nên cũng hay hỏi. có lẽ thế nên bạn ấy thấy mệt mỏi cũng nên. tối đó bạn ấy gọi điện nhưng do giận giận nên em ko nhận máy. thế rồi nửa đêm bạn ấy nt bảo là em có lừa dối gì bạn ấy ko? h bạn ấy ko muốn nói rõ mọi chuyện, h chưa phải lúc. thế nên tạm thời mình ko liên lạc một time. sau này sẽ giải thik cho em. em bik chuyện giải thik quá trời nhưng bạn ấy tuyệt nhiên ko trả lời cũng ko nói gì hết. ko một lời nào. nt ko trả lời, gọi điện thì ko nhận máy. có phải bạn ấy muốn kết thúc với em ko ạ? có ai hiểu tâm lí bạn ấy h ko ?
Giống tôi trước đây. Mặc dù tôi nói là không tin, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi nghờ chứ. Lại còn gặp buổi tối bạn ko nghe máy nữa, nên nghĩ vu vơ là đúng rồi. Nếu tôi là người đó tôi cũng làm vậy. Trong lúc buồn thì nt vậy thôi, nếu bạn giải thích rõ ràng chắc sự việc sẽ khác đấy.
là thằng bạn nt cho người iu em. bảo là em đã nhận lời làm người iu nó rồi. em có giải thik nhưng mà người iu em ko muốn nghe. nt thì ko nhắn lại. gọi điện thì ko bắt máy. em ko giải thik đc. vả lại em cảm thấy học thi áp lực với bạn ấy nhiều quá. h đến em tỉ tê hoái chắc khùng quá. hix
em ko bik là người iu em co tin ko? vì hỏi thì bạn ấy ko nói gì. chỉ bảo là ko muốn sn nhiều. ko còn time nữa.
Giời ạ, đọc 2 lần mới vỡ ra em chủ top là con gái. Em hành văn lủng củng quá đấy. Vào việc của em: Zai nó đang bận việc học hành thi cử--> chấp nhận thôi ko làm phiền nó nữa. (1) Cái em cần nói cũng đã nói rồi, có giải thích cũng giải thích rồi, nếu nó ko muốn nghe, ko chịu hiểu thì đành chịu vậy.(2) Từ (1 và 2) suy ra: em cứ kệ nó 1 thời gian, cho nó ổn định lại tinh thần và hạ nhiệt đầu óc có khi nó sẽ chủ động liên lạc lại với em.
Chết cười, viết lủng củng chả hiểu gì, cứ tưởng con trai cho nó time đê, chán chán rủ thằng bạn thân đi chơi cho đỡ buồn [r2)][r2)]
hix.đã hơn một tuần rồi em có giải thik hay nt gđ gì thì người iu em vẫn ko bắt máy. ko nhận điện thoại. bạn ấy bảo cần time học. trong time vừa rồi nhất định bạn ấy ko chịu ll gì với em. vậy là chuyện của em coi như xong hả các bác. bác nào hiểu tâm trạng zai bi h nói em bik với....