1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điên......lever 1

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi paradise0405, 19/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. paradise0405

    paradise0405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    19/4/2011
    Mình lại sắp có 1 quyết định quan trọng. Nó sắp làm đầu mình nổ tung mất rồi. ~X
    Chẳng hiểu vì sao dnày mình nhớ nhiều quá, nhớ không làm được việc gì nên hồn nữa , chẳng biết những lời người ta nói có thật không, nhưg "mật ngọt luôn chết ruồi" và mình đang là con "ruồi" chết vì thứ mật ngọt gọi là tình yêu đó....: (
    Không còn cảm thấy cô đơn nữa, nhưng lại thấy lo lắng., lo lắng vì một mai kia không biết quyết định bây giờ của mình có hợp lý không, mình liệu có hối hận không??=((
    Hàng tá câu hỏi được đặt ra nhưng không thể gỡ rối đựoc câu nào cả...??
    Kết hôn là một việc tốt..nhưng không nên vì nó mà làm điều kiện để ràng buộc nhau chứ....[-X
    Tớ rất muốn nói "tớ yêu ấy" yêu ấy lắm, nhưg có lẽ tớ không nên làm thế, vì tớ sợ rằng một ngày nào đó ấy không còn yêu thương tớ nữa. Csống có ai biết trước được điều gì đâu? Cạm bẫy và cám dỗ rất nhiều, mình có nên giữ lấy người mình yêu thương bằng cách như thế không>?? không nên đúg không??? [-X
    Tự hỏi rồi tự trả lời, chuyện này chỉ có tớ và ấy biết, bố mẹ 2 bên không biết. Vậy sẽ thế nào, nếu bố mẹ biết được sẽ nghĩ sao đây?? sau này cuộc sống không ai biết trước được , ấy bị cám dỗ bên ngoài rồi rời xa tớ, lúc ấy tớ đã mang tiếng lắm... Nhưng tớ lại yêu ấy.....Phải làm j bây giờ?~X~X
  2. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Như vầy chưa phải là Điên đâu nhé. Làm người ta giật mình[-X

    Điên là phải làm 1 cách vô thức, 1 cách không suy nghĩ.

    Điên là cứ đâm đầu vào tường mà không cần biết nó có đau hay không, tường có bị nứt hay không, hoặc sau khi đâm mình có bị thần kinh hay không

    Điên là cứ lao đi mà không biết phía trước có gai đâm. Nhỡ dẫm phải gai thì nhảy tưng tửng và khóc bù lu như đứa trẻ. Rồi lại lao đi tiếp, vì phía trước có cái gì đó hấp dẫn lắm.

    "Ai lên khôn mà chả dại đôi lần"
    Tình yêu là trò cút bắt, bạn đừng để bị tóm gọn là được, hãy luôn cố để cho mình 1 lối để trốn.

    Điên là 1 nghê thuật đấy.
  3. .ovalove

    .ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Điên thật chứ còn gì nữa,mới bắt đầu mà đã nghĩ toàn những điều tệ hại sẽ xảy ra với mình thì tốt nhất đừng yêu đương gì cả cho chắc ăn :)) !!
  4. paradise0405

    paradise0405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    @.ovalove ...Cảm ơn bác đã ghé qua chỗ ở tồi tàn mà em vừa mới dựng nên. Có điều cái nhà này cần ít time nữa thì mới có tý tiện nghi bên trong.. bác cứ từ từ nhé, không đi đâu mà phải vội, cái hay nó còn ở phía sau kia kìa....em là em cũng vừa điên vừa hâm lại còn đậm chút dở hơi nữa cơ.
    @mscrazy...Ồh bác...! Bác làm em giật mình...điên của em mới cấp độ 1 thôi,.. sau này nâng dần lên thì thành cao như của bác rồi, thi thoảng điên một tý, mỗi ngày điên nhiều tý, thế thì còn gì bằng được. Cái đó bác kể ra có lẽ sau này em cũng qua thôi. Bây giờ em mới ở trạng thái là thích nói chuyên 1m bác nhé.
    20h24p......
    Vừa rồi hâm lại khóc, khóc vì cảm thấy mình thật vô dụng, thật ích kỷ....và thật không còn ngòi bút nào tả được nữa. Người ta nóng tính mình cũng nóng theo à?? không được rồi. Mình phải bớt đi chứ, cứ thế thì sau này sống với nhau làm sao được. Ôi trời, người ta nói "là con gái thật tuyệt" mình thì thấy "là con gái khổ thật" Biết thế chả yêu nữa là xong.
  5. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    thế thì cứ " thương ta hết kiếp này, thương cho êm không tan ngày không tới ..."
    Nghe Lê cát trọng lý đi, tửng lắm ^^ hết điên àh
  6. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1

    thích nhất 2 dòng cuối!
  7. paradise0405

    paradise0405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ngày 21/04/2011
    Nản thật.. hôm nay một ngày thật tệ, bỗng dưng đi đường và gặp một người bạn, đó lại là người bạn thân của người mình thích hồi trước bây giờ đẹp trai thế, béo và trắg nữa...rồi mình hỏi thăm, hỏi thăm xem người ấy có khỏe không, và được biết là thay đựoc mấy đời ngưòi yêu rồi, ôi mình thật may mắn....nếu như hồi đây mình bập vào người ta thì có phải là chết hẳn không? Chết tiệt thật. :D:D:D:D
    Hôm nay sếp lên, đợt trước cứ 3 tháng sếp mới lên 1 lần tự dưng tháng này lên 2 lần, chắc nghe thấy nhân viên làm việc bố láo quá, ổng lên bất chợt và chả nói j với ai..kinh hồn khiếp bảy vía, mình sợ ổng bởi vì chứng từ và sổ sách chưa làm tý rỳ....hợ hợ...ổng mà biết cho mình ăn đòn..rát tai...[:D]
    Công việc thì không có j vất vả, nhưng nhàn quá mình cảm thấy chán lắm.. biết làm thế nào được nhỉ?
    Tiếc quá, thằng Hải rủ mình la cà trà đá mà mình thì lười , mí cả sếp lên lại đựoc đi ăn miễn phí,t ội j mà không đi ăn cơ chứ. đồ j miễn phí mình đều thích.[:D]..Bệnh này không sửa được....chẹp.:(
    Sao tự dưng mình cảm thấy tình yêu mà mình dành cho người ta chả nhiều tý nào thế nhỉ? lúc đầu thì nhớ lắm. yêu lămm... nhưng càng ngày càng nhạt...hình như sắp hết vị rồi. Không có lẽ ..mình sắp vô cảm với đàn ông sao?? huhu:(( :((
  8. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    bác, Sếp chứ k fải xếp nhá ;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    còn cái bệnh thích đồ miễn fí e cũng giống bác, k sao sửa đc :P
  9. paradise0405

    paradise0405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ui, bạn nói đúng lắm , tớ hay nhầm 2 từ này với nhau, khổ vậy chứ...lần sau rút kinh nghiệm, [:D]
  10. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Đừng yêu khổ 1 đời :))

Chia sẻ trang này