1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ qua thôi!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chanh.muoi, 19/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanh.muoi

    chanh.muoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Hôm nay,chỉ hôm nay thôi,ngày mai tôi sẽ được đón nhận tất cả sự thật,hỗn độn và phũ phàng,sẽ được tận mắt nằm trong nỗi đau,để nó cuốn lấy tôi mà dày vò…nhưng biết đâu,nhờ có nó,tôi lại mạnh mẽ lên,tôi sẽ gạt đi tất cả để bước tiếp mà ko vấn vương.Tôi cũng ko biết quyết định của tôi là đúng hay sai,khi tôi đồng ý làm bạn sau những tổn thương,sau bao lần tôi quyết tâm cắt đứt liên lạc với anh.Tôi ko muốn thời gian làm nỗi nhớ thêm dài,để hoài tưởng,hi vọng và nuối tiếc,để sau đó lại dằn vặt với những cuộc đt,tin nhắn,những offline khiến tôi chạnh lòng ...Làm bạn,ừm thì bạn và tôi muốn làm bạn vs cả gia đình anh,những người thân yêu của anh,bố mẹ anh,vợ và con anh nữa…những người mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến 1 ngày là bạn…Bố mẹ anh tôi đã từng nghĩ sẽ là bố mẹ thứ 2 của tôi,và gia đình đó sẽ là gia đình tôi,thế mà giờ đây tôi sẽ đến thăm nó vs 1 tư cách khác…dù ko muốn,nhưng chỉ có như vậy,đối diện vs sự thật mới có thể làm tôi tỉnh ngộ,mới có thể ngẩng đầu kéo anh ra khỏi cuộc đời tôi,uh,chúng tôi đã có duyên nhưng đâu có phận với nhau???Có lẽ nhờ nó mà anh cũng thôi dày vò với tình yêu dành cho tôi,dù tất cả đã muộn màng,nhưng tình yêu đó,vẫn ở đấy,thật tội nghiệp làm sao vì nó ko được chào đón và ko đúng chỗ nữa rồi...
  2. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    nhảm
  3. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    nghị lực lên đi bạn, người này ruồng bỏ ta sẽ có người khác đến với ta, mình thích ngắm nhìn những lúc con gái yếu đuối, khi ấy trông họ cô đơn và tôi nghiệp và yếu đuối, càng làm mình thấy động lòng
  4. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    buồn cười!
  5. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đã nói là nhảm rồi mà...
  6. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    nhảm thật
  7. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    sẽ qua.
  8. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ai nhảm hả?
  9. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    :-ss

Chia sẻ trang này