1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển, nỗi nhớ và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dinhmenh2512, 20/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Dù ai nói ngả nới nghiên, lòng em vẫn vững như kiềng 4 chân. Không là không
    Thế ah, em cũng thích Sài gòn bác ah :x
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    =)) đồ trẻ con.. em chỉ vậy thôi :)). dưng bye bye.. em đi ra ngoài đây
  3. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Em vẫn trẻ con mà bác, dừng mờ trẻ con nhớ lâu thù dai =))
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    oh. thoi dung tre con nhe. minh nhon roi. co j thang than vs nhau nhe.. doi la may ty ma het gian roi doi, da ko thic thi cach met ra luon chu.. (sori em ko viet co dau dc ).. nhe, dung tre con nua..
  5. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế. Không biết mình làm thế này có đúng không nữa? Mình hoang mang quá.

    Nghịch lý




    Cái quá khừ ấy đã bao lần tôi đem ra đốt
    Nhưng chợp buồn lòng sao chẳng cháy thành tro
    Người ta bảo hàng cây đầy lá đổ
    sao tôi qua chẳng nhặt được bao giờ

    Anh gọi ngày xưa bằng cái tên quên nhớ <FONT face=[/IMG]Tôi gục đầu oán trách trước thời gian


    Anh ngắt vội chùm chồi xanh vứt bỏ


    Trả lại cành khô một chiếc lá vàng


    Con phố ngày nào thoang thoảng nhụy Ngọc Lan


    Cặp tình nhân nào vừa đi qua chốn hẹn hò của tôi ngày trước


    Khản cổ gào to nhưng làm sao nói được


    Với họ một điều nơi ấy chẳng thủy chung


    Nụ hôn đam mê giờ vụt tắt lạnh lùng


    Bên người ta anh đâu cần đau đớn


    Tôi về đi trong từng lời ong ****


    Nhưng trái tim mình vẫn chà xát nỗi cô đơn.

  6. .ovalove

    .ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con gì nữa,giờ tạo ra được trẻ con rồi ấy chứ :)) !!
  7. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    :) Em chúc bác Cò thứ 6 nhiều niềm vui
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    \:D/ Bác nói chuẩn
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bác đi hit bụi với em thì đi. em đi đây
  9. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Em đi với, đang chán đây :((. Bắt đầu biết mình cần gì rồi :((
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    e ngại đi bác ah :( giờ thì ngại đi thật :( kieu này em :((
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này