1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển, nỗi nhớ và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dinhmenh2512, 20/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    =)) vâng ah, có người đang nhờ em nhắn tin chúc bác Love dịu dàng ngủ ngon ah ;;)
  2. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Sao đọc tin nhắn của ai mà lại đập chân, đập tay thế kia?
    Híc, em không hợp với từ dịu dàng đâu ạ, mọi người đừng trêu em thế:((:((
  3. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Bác Love: bác dịu dàng thật mà :x
  4. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Hì, bác H nói dịu dàng chỉ dành cho bác Mệnh và bác mộc thôi ạ.
    Em đi ngủ đây ạ,ở đây nhiều muỗi quá, không trụ nổi nữa rồi.
    Chúc bác M ngủ ngon!
  5. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Vâng ah. Em chúc bác ngủ ngon ah.
  6. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Đúng là biển lúc nào cũng mang tới nỗi nhớ cho bất cứ ai nhỉ? Nhưng biển có tội tình gì đâu nhỉ? Thật là lạ
  7. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Biển không có tội ah, nhưng con người đứng trước Biển thấy nhỏ bé quá ah, và cảm thấy có gì đấy tâm trạng .:) Bác thức khuya thế này hay lại trúng gió ah?:)
  8. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Ah, làm gì mà trúng gió liên tục thế có mà die ngay bạn ạ, chẳng là do không ngủ được nên bàn luận chút về biển khơi thôi ấy mà [:D]
  9. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Hi hi vâng ah, sao mình thấy bạn rất hay thức muộn ah?bạn là dân IT ah?hì
  10. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Không phải dân IT thì vẫn được thức muộn chứ :D, tại mấy hôm nay mình có việc phải làm khuya nên cắm nick trong box Tâm Sự suốt cả đêm thôi :D.

    Biển luôn là một chuỗi những nỗi nhớ, trong đó những con sóng cồn liên tục là những nỗi nhớ cồn cào trong chuỗi nối nhỡ đó. Vậy nên nhắc đến biển là nhắc đến những nỗi nhớ. Đó là điều phải chứng minh trong mệnh đề "Biển, nỗi nhớ" :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này