1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển, nỗi nhớ và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dinhmenh2512, 20/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    iem ko bit mà, thế theo bác nếu bác ngất ở nhà bi chừ ai sẽ là tội đồ ạh bác ;)) em đang tưởng.. em đang nghĩ.. em đang suy :))
    Dưng mà đố dám mà ngất nhé :)>-
  2. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    ai xúi em ngất thì người đó là tội đồ, không trực tiếp nhưng lại gián tiếp gây ra hậu quả?
    P/s: híc, chưa ngất bao giờ, chưa được hô hấp bao giờ,càm giac thế nào nhỉ:-??
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thì bác cử thử đi, thử xong bac nhận xét vẫn chửa muộn mà..
    Em cũng chưa hô hấp nhân tạo ai cả, đang mún thử :-* :-"
  4. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy hót boi nên chưa thể ngất được.
    Hì, có hót boi thì mới có động lực để ngất chứ!
    Híc, ko biết em có nhận xét được không nữa:((
  5. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Ở đây là biển cơ mà, tại sao lại có ngất với cả nhiều thứ kia thế hả [r23)]

    BIỂN VẮNG




    ">


    Nghe vẫn hay nên nghe lại [:D]




  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thế hot gơn dc kô ? :))
  7. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Mưa..................buồn
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bài này hay thật đấy :) Tớ nghe đi nghe lại vẫn thấy hay, lời bài hát hơi buồn nhưng giai điệu thì trong trẻo:-) tks Bạn lần nữa. Chúc bạn buổi chiều vui vẻ, học tốt:)
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em buồn với :(
  9. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Véo cằm :P
  10. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Chị Tôi :
    Ngày chị sinh trời cho làm thơ
    vấn vương với sợi tơ trời
    Tình duyên bỏ chợ
    Tình người đa đoan

    www.nhaccuatui.com/m/GwejLFnIcZ" />
    Không biết an ủi C thế nào nữa, chắc giờ lời nói của mình không có giá trị nữa rồi, C không nghe mình khuyên, không yêu thương mình nữa rồi, nếu yêu thương mình chị đã không như thế, không khóc nhiều như thế. Ngày hôm nay ở bên mình mà C càng khóc nhiểu hơn, những lần trước nghe tiếng cười của mình C cũng thấy đỡ mệt mỏi hơn, thế mà giờ này mình chỉ đứng ngoài nhìn C như thế, mình đau lòng quá. Nếu c còn yêu mình thì chị sẽ không thế nữa. Mình phải làm sao đây? Mình yêu C lắm, làm gì để đổi lấy lại nụ cười của C mình cũng làm. Nhưng cô bé hậu đậu như mình dính vào chuyện gì cũng hỏng hay sao ấy? Buồn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này