1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển, nỗi nhớ và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dinhmenh2512, 20/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Ôi bác Mệnh xinh đẹp tuyệt trần!
    Bác nói xế làm em thấy nhói trong tim, xương bác vô cùng! Nếu nhớ quá thì cứ nhảy xe về bác ah. Đã nhớ bố mẹ lại kèm nhớ cả xầy cấp 2 thì chắc là không chịu nổi rồi! Tội bác quá! Em ôm bác cái ôm động viên an ủi, không phải cái ôm ở hồ Thiền Quang đâu bác nhé!>:D<
  2. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Hic bác Mộc lần sau đừng gọi em xinh đẹp tuyệt trần nhé, em xấu lắm ah, bác gặp ngất lâm sàn đấy a. Vâng em nhớ bố mẹ, nhớ xầy cấp 2, nhớ tri kỷ, nhớ tềnh yêu mầm non ah dưng mờ bố mẹ hem cho về, còn bà chịu xinh gớm của em ý nhầm xinh gái cũng nt bảo ở lại ah:-". Chụt choẹt bác Mộc cái lào:-* yêu bác nhắm ý:-*
  3. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Cho em ôm hai bác cái nào >:D<em cũng nhớ các bác nhiều lắm!
  4. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Bác Love ôm em làm em xúc động :((.
  5. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Đó là em đang rất kiềm chế đó ạ, em còn muốn :-* bác nữa cơ, nhưng em sợ bác IT nhà bác lại khóa nick em nên em phải cẩn thận chỉ giám chụt choẹt bác thôi
  6. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em thì không tin bác lắm về khoản "ngất lâm sàng", thế nhưng em tôn trọng ý kiến bác, rút kinh nghiệm, từ nay em sẽ chỉ gọi bác là xinh đẹp không tuyệt trần lắm, bác nhé nhí nhớ! :x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  7. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Bác ý đi Biển với bạn gái mới rồi bác ah :((, tủi thân em ghê. Thôi bác cứ :-* như này cũng nuột, em xích ah :P. bao giờ bác lên HN ah?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Xôi bác đừng gọi em xinh đẹp ah, em xí lắm nên em dị ứng nhắm ah, không như bà chị họ em cứ xích ghi gà Xinh đẹp ah. Em khác chị ý ah:-* Nhà em ,em xấu nhất nên em dị ứng nhắm ah:-". bác Mộc dịu dàng không chịu nổi tối nay ăn gì ah?;;)
  8. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Hì, về quê rùi không muốn lên nữa ạ.
    Híc, lần này về có ai hỏi là em gật luôn rùi ở quê luôn đó ạ.
    Híc, ở nhà gần tuần nay mà ko có đến 1 zai nào đến chơi,buồn....!
  9. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cậu được quay lại là good rồi đấy, đường hôm đó ken đặc xe, tớ chỉ về quê có việc rồi ra luôn mà xe ko đi nổi, có 120km mà đi mất 6h đồng hồ, chưa bao h đi lâu như thế. Cũng sắp hết kỳ nghỉ lễ quá dài này rồi, chúc cậu sẽ được đi biển vào ngày gần nhất :D
  10. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Vì xe của bọn tớ đi đâm 4 xe liên hoàn nên mới kẹt thế đấy cậu ah. Hic không biết may hay không nhưng mà không được về quê là buồn lắm ấy. Cảm ơn cậu tuần sau tớ về quê tiếp ah :). Cuối cùng tớ vẫn ở lại HN 4 ngày như cậu:-". Cậu còn sướng hơn tớ là được đi làm vui, tớ ở nhà chán~X
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bắt đầu thấy sợ time, sợ đọc được những suy nghĩ của người khác, sợ.........sợ suy nghĩ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này