1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển, nỗi nhớ và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dinhmenh2512, 20/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    dạ, căn bản là em đang m chém nên chém luôn cho vui a5h :)) that ra cả thang này em quên mất tụ tập bạn bè là ntn mất tiêu ..giờ em như ng dân tộc ấy, nói mãi các bạn em mới hiểu ý.. khổ. trầm cảm nên giờ khó hòa nhập cộng đồng
  2. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    :)
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ngay mai em sẽ tự nuông chiều bản thân :x .. .. . .lau lắm ko cưng ròi, thương quá
  4. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Lại ăn thả phanh hở bác?hôm nay em làm bún đậu mắm tôm ngon lắm bác ah :x
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    dạ. mai em ăn bánh cuốn :) lâu lắm ròi em chửa ăn ạh..
  6. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Bác Mệnh ơi.
    Hôm nay có đi đạp vịt không bác, chắc tuần nay bác đi chơi bù cho mấy hôm ở nhà đó nhỉ?
    Nhớ và iu bác nhiều nhắm!
  7. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    :-*:-* bác Love ốm đau thế nào ah?Từ sáng đến h em dọn phòng bác ah :((, không ăn gì cho đến bây giờ :((. Em nhớ bác quá, bác đừng mất tích nữa nhé:-*:-*. Trời này ai mời đi đạp vịt thì thích nhể ;;)
  8. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Công viên vầng trăng, nỗi nhớ, nhưng ko có em :)
  9. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Không có em thì ý nghĩa giảm đi 1 nửa ah :)

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Dĩ vẵng một thời em kiếm muốn hụt hơi

    [​IMG]

    Giá





    Em biết bây giờ không còn nữa<FONT class=imageattach face=[/IMG]Lời yêu xưa anh đánh vỡ mất rồi

    Màu hoa tím bằng lăng thủa ấy

    Cũng nhạt nhòa theo những gió mưa qua



    Giá yêu anh đừng vội quá chân thành


    Biết ngung nguẫy, biết kiêu căng dối trá


    Biết nhẫn tâm bắt tim làm sỏi đá


    Có lẽ bây giờ em chẳng mất anh đâu


    Giá em biết bắt vầng trán xoáy sâu


    Xẻ con tim và nghi nghờ một nửa


    Giá em biết tình yêu của mình đặt trong trò chơi sấp nghửa


    Em sẽ thản nhiên đợi kết thúc ván bài


    Giá em đi trên thăm thẳm đường dài


    Bớt ngơ ngác bước thấp cao giữa dòng đời trong đục


    Em đã trả khoảng thời gian hạnh phúc


    Bằng nỗi đau tím tái cả cuộc đời




    Vậy lá rời cây là vì gió thổi lá đi hay vì cây không giữ lá lại, em cũng không biết nữa

    Em sẽ gom tất cả những nhớ thương vào ngăn tủ quá khứ.em sẽ nhờ thời gian khâu lại vết thương và mỉm cười đón nhận tình yêu mới
  10. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này