1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển, nỗi nhớ và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dinhmenh2512, 20/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Em nghĩ là trong một hoàn cảnh cụ thể nào đấy có thể áp dụng cách này hay cách khác chị ạ.:) cách 3 nếu như mình không có ai thân thiết trong lúc ấy, trong hoàn cảnh ấy :).
  2. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26




    ">

    Anh hát cho em bài tình ca thiết tha
    Anh hát cho em dù lòng nghe xót xa
    Một lần gặp gỡ đã là bao thương nhớ
    Thương dáng em cười nhớ nét mặt bờ môi
    Anh nhớ năm xưa mùa xuân em đến thắm anh
    Em nói yêu anh rồi tình qua rất nhanh
    Một ngày chợt đến bỗng tình như đã lỡ
    Một ngày chợt đến bỗng đời như tan vỡ

    Ai đã yêu em những đêm buồn giá lạnh
    Và ai âu yếm hát những lời thiết ca trìu mến
    Ai đã nâng niu đón đưa ngày tháng dài
    Giờ đâu còn nữa tình yêu đã hết tình ta đã chết

    Anh chúc cho em đời yên vui đắm say
    Anh chúc cho em dù lòng nghe đắng cay
    Một ngày nào đó dẫu tính ta đã tớ
    Anh ngày nào đó ta vẫn yêu người mà thội
  3. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Nếu bây giờ ai nói Hà Nội bé nhỏ thì tôi sẽ không tin ...Vì tôi để lạc mất một người giữa phố có tìm được đâu :).........
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng không tin, kể từ lúc Hà Nội trở thành 1 trong những thủ đô lớn nhất thế giới! :-*
  5. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    không nắm chặt tay nhau ....lạc là phải rồi =D>
  6. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360

    Nắm chặt vẫn lạc như thường...[:D] điều quan trọng là họ có muốn tìm nhau không.
  7. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Chả hiểu nổi số mình làm sao ấy. Đen đến thế là cùng. :(( :((. Sao lại mất tiền trong giai đoạn này không biết. Tiền nhà, tiền điện, tiền lương, mất hết :((
  8. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4




    ">

    Vì em yêu anh
    Từng giọt nước mắt giờ đây em khóc có làm đc gì.
    Đến cuối cùng rồi thì ta cũng chia tay nhau thật rồi.
    Thì thôi em hỡi còn giây phút cuối ta hãy cố bên nhau cười vui.
    Nói yêu nhau lần cuối đêm nay rồi thôi.
    Giờ anh ao ước, thời gian đêm nay kéo dài thật dài, để anh đượ 1 lần ôm lấy em yêu thương vào lòng.
    Dù rằng mai đây trở về bên ấy em đâu chắc sẽ vui gì hơn.
    Chỉ còn anh với những cô đơn ngày tháng sẽ trôi vô vọng.
    Vì anh luôn yêu mãi em, chỉ yêu mỗi em.
    Dù mai đây đôi ta cách xa tình anh vẫn trao về em mãi mãi.
    Đời anh luôn mong có em, chỉ mong có em.
    Ngày nào đó em sẽ biết ra rằng mỗi riêng mình anh thôi, yêu em mong em suốt kiếp.
    Và có lẽ em không bao giờ trách hờn vì anh đã quá yêu em
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Sao lại xui đến thế hả bạn? Mà cho mình hỏi bạn sống một mình à?
  10. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Mình sống 2 người bạn ah :) ah chuyện này do nhầm lẫn của Ngân hàng thôi bạn ah :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này