1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ (Phần 11) ngôi nhà của niềm đam mê và tình nghĩa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 21/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sla631cui

    sla631cui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2010
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    51

    Theo truyền thuyết ngày xưa thì bạn của Thạch Sanh là người có IQ cao (chỉ có người có IQ cao mới có thể lừa đc người khác)
    Nhưng bạn của Thạch Sanh bây giờ lại chứng minh đều ngược lại :)):)):))
  2. linhtrhoang

    linhtrhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2010
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
  3. tiendungntd

    tiendungntd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    2.760
    Đã được thích:
    27
  4. DiecXam

    DiecXam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    1
    Kết nổ đĩa cái vụ này nè ;))Thèm đi câu quá ~X
  5. duclam1977

    duclam1977 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    10
    Xả súng tận diệt chim sẻ giữa lòng Hà Nội

    Theo www.anninhthudo.vn - 16 giờ trước
    (ANTĐ) - Ngang nhiên mang súng hơi đi dạo phố bắn chim. Đó là hình ảnh mấy thường xuyên xuất hiện ở tuyến phố Hoàng Quốc Việt và Phạm Văn Đồng vào ban đêm. Cuộc tận diệt chim sẻ không chỉ báo động về sự tàn phá thiên nhiên mà còn thấy được việc sử dụng súng hơi một cách bừa bãi.
    [​IMG]
    Mấy người "đi săn" cho biết: "Sau mấy ngày trở trời, những chú chim sẻ dường như cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết, vì vậy thường bay loạn vào mỗi khi trời tối. Chỉ cần mang đèn pin soi vào các tán xà cừ là có thể hạ được vài chú, và đi một buổi tuối cũng được vài túi ni lông chim sẻ...".
    [​IMG]"Xạ thủ" này xuất hiện mấy đêm nay trên phố Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng[​IMG] Ngang nhiên tận diệt chim sẻ trên phố đêmNhiều người qua đường rất lo ngại khi thấy nhóm người vác súng đi săn chim ban đêm ngay trên phố đông. Nhóm này có khoảng 3, 4 đi dọc các tán cây xà cừ hay cột đèn cao áp để soi chim. "Chỉ cần thấy là... nhặt" một thanh niên chìa túi chim sẻ chết ra nói. Khi thấy tôi xin chụp ảnh thì họ tỏ vẻ không bằng lòng, tuy nhiên một thanh niên trẻ tuổi vẫn chìa túi chim sẻ ra cho chụp, rồi buông một câu, "sợ gì" sau đi lên xe máy đi tiếp.
    [​IMG][​IMG]Việc săn bắn chim trên phố như vậy không chỉ là tận diệt thiên nhiên, mà điều đáng lo ngại là nguy hiểm khó lường đối với những người dân. Người đi đường thì rất ái ngại bởi khi nhìn thấy họ nghễu nghện vác súng, còn họ thì cứ bình thản chĩa súng lên bất cứ đâu có chim là... bóp cò.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mấy chú này nghênh ngang quá, làm khổ anh em!
  6. tiendungntd

    tiendungntd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    2.760
    Đã được thích:
    27
    Trùi ui , dễ xương wá ! Anh có phải tú ông đâu mà dụ E . Còn má E mà dám oánh anh thì bẩu má E là : Anh ý có 631 đấy =))=))=))
  7. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    Anh em lên rừng, kẻ xuống biển, người về đồng bằng cái này là " trăm trứng" rồi nhé! Lạc tổ Lạc Long Quân chắc rất mừng, mẹ Âu Cơ cũng thế!
    Chúc mừng sản phẩm chú H, nhìn chảy dãi....cú này hè lội ngược Tam Giang mới được.
    Còn vụ bắn sẻ Num em đã trình bày quan điểm: là không liên quan tới anh em có trong này đâu, mà mấy thằng đó là những thằng phá hoại đích thực!
  8. mykola

    mykola Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    1
    Lâu làm tý nghĩ lễ.
    [​IMG]
  9. tiendungntd

    tiendungntd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    2.760
    Đã được thích:
    27
    To: Simhathanh : Định pm riêng cho cậu nhưng ko chèn đc ảnh nên xin anh em 1 chút tài nguyên để phục vụ anh bạn simhathanh nhé .
    Tự làm một ống giảm thanh đơn giản nhất :
    Đầu tiên kiếm 1 ống nhỏ đường kính khoảng 15mm . (ở đây mình dùng ống xilanh 5 ) khoan nhứng lỗ nhỏ quanh ống -mục đích cho khí thoát ra được phân tán đều xung quanh --> giảm áp lực -->giảm tiếng ồn . Phần đuôi của xilanh để nguyên như vậy khi lắp vào ống C-sủi sẽ có tác dụng định vị ống trong đồng tâm với ống ngoài .
    [​IMG]
    Dùng 1 ống đựng C-sủi :D , khoét 1 lỗ trên phần nắp ống (màu vàng ) sao cho vừa khít với ống nhỏ bên trên rồi gắn cố định ống đó vào nắp màu vàng như thế này :
    [​IMG]

    Dùng bông y tế quấn 1 lớp xung quanh ống như thế này :
    [​IMG]

    Cuối cùng ,đưa toàn bộ vào trong ống lớn như thế này :
    [​IMG]

    Đây là sản phẩm cuối cùng :
    [​IMG][​IMG]
    [:D][:D][:D][:D] , đồ chơi thôi , nhưng tác dụng lắm đó . Các bác nào thấy buồn cười thì đừng chém nha , Nghèo quá ko có xiền mua nên phải chế thôi ah ;));));))
  10. linhtrhoang

    linhtrhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2010
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    =))=))=))=))

    Không mình không cười vì cái ống đó rất hợp lý hữu hiệu và hay mình cười là cười cái

    Xy lanh tội nghiệp bị cậu dùng lửa châm thủng lỗ chỗ thôi ,;));));))

    Mang ra hàng hay mua cái khoan tay có khoảng 100 k ; hay qua tớ tớ khoan luôn hộ cho nó đẹp .

    Chứ dùi lỗ bằng nhiệt thế kia nhìn giống loại " gân và gai " quá đi mất :P:P:P
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này