1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ (Phần 11) ngôi nhà của niềm đam mê và tình nghĩa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 21/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhtrhoang

    linhtrhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2010
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    Có lẽ chuyển sang hội cần thủ thôi :)):)):))


    http://diendancauca.com/diendan/viewtopic.php?t=3356


    Đã lâu rồi không đi săn đêm, nghe nói cần thủ Giang trong CLB tìm được một quả đồi có nhiều thú, anh em chúng tôi quyết định đi săn đêm để thay đổi không khí . Câu thi ở hồ 5h mới kết thúc, thế là 6 anh em chúng tôi lên đường. Đội đi gồm có tôi-Mạnh Thắng , Giang , Đạt , Tuấn ,Thành và người dẫn đường chuẩn bị súng ống lên đường . 7h tối ăn uống xong chúng tôi xuất phát. Địa điểm bắn cách thành phố TH 25 km, ngay gần trang trại của PCN Đức . 8h đến nơi, chúng tôi chia làm hai hướng , Giang cùng với chủ nhà đi một hướng còn tôi cùng Đạt - Thành - Tuấn đi một hướng, điểm bắn cách nhà khoảng 10 phút xe máy. Đây là một quả đồi không lớn lắm, cây côí cũng thưa, dưới chân đồi là các ruộng trồng ngô ,có ruộng đã thu hoạch đất mới cày xong, nhà dân ở ít rất thích hợp cho bắn đêm. Vừa mới dừng xe tôi đã phát hiện một tinh(mắt thú) rất đẹp từ khoảng cách 300 m, tôi ra hiệu cho anh em xuống xe tắt máy . Lắp đạn vào khẩu 12 tôi bật đèn đội đầu tìm đường tiếp cận mục tiêu . Tìm được một bờ ruộng dễ đi tôi bắt đầu tiến, con thú nằm ở thửa ruộng bên tay phải, tôi tắt đèn và từ từ tiến đến . Khoảg cách còn khoảng 100 m tôi bật đèn tìm nhưng không thấy nó nữa, trong đầu nghĩ nó đã chạy mất nhưng khi tôi soi đèn sang ruộng bên trái thì lại thấy tinh của nó hiện lên ,hai mắt như hai hòn bi ve đỏ rực, tôi đoán đây là một con cầy hương hoặc một con cáo to . Bằng kinh nghiệm trong những lần đi săn thú rừng, tôi lại tắt đèn nhẹ nhàng tiếp cận mục tiêu, áng chừng khoảng cách còn cỡ 50 m tôi bật đèn lên. Và kia rồi nó đang ngay gần tôi. Dọi đèn vào hẳn mắt nó, con thú ăn đèn hai mắt đỏ rực nó nằm áp sát người xuống mặt đất, rất nhanh tôi lên đạn nhằm thắng vào giữa hai tinh của nó chuẩn bị bóp cò không ngờ nó bỏ chạy cách đó khoảng 5m có một đống phân bón to bằng cái thúng, nó từ từ bò vào và nấp vào trong đó . Tôi quyết không để sổng con này. Đèn vẫn dọi thẳng, tôi cũng tiến nhanh về phía đống phân, khoảng cách còn 30 m bỗng nhiên hai tinh đỏ ló ra đỏ rực, không còn chờ gì nũa tôi giương súng nhằm và bắn ngay - một tiếng nổ chát chúa phá tan mà đêm yên tĩnh. Không một tiếng động, không có tiếng giãy giụa tôi nghĩ mình đã bắn trượt mất rồi . Bật sáng đèn, tôi chạy lại ngay- đây rồi một con gì nằm đó, thì ra kỹ năng săn đêm của mình vẫn chưa mất . Lông nó màu trắng, tôi nghĩ ngay đến một con cáo to nhưng khi soi vào cái mõm của nó , trời ơi nó không dài như mõm cáo mà lại ngắn giống như mõm chó nhà, tôi cố kiềm tra lại nhưng đúng là chó thật 100% . Sau lưng, cần thủ Tuấn lần đầu được đi bắn đêm lao đến- Anh ơi con gì thế . Tôi bảo xách lên đi, Tuấn xuống soi đèn thì vẫn là con chó và không dám cầm lên ,thế là Tiến Thành lao xuống xách lên mang về . Tôi vừa đi vừa tức, tưởng hôm nay gặp may không ngờ lại rủi. Để Thành mang chó về tôi lại đi tiếp, nhưng không gặp con chó nào nữa đành quay về . Lại nói về hướng bên kia của cần thủ Giang, vừa đến điểm bắn cũng gặp ngay một tinh đẹp vì cũng được xếp hạng là có kinh nghiệm lang thang một mình trong rừng nhiều nên không hổ danh, sau phát súng nổ đã xách về một chú cày Bạc Má khoáng 2klo sau một hồi bàn bạc chúng tôi quyết định không bắn nữa mà quay về, lúc này đồng hồ mới chỉ 22h 30 . Chủ nhà đã làm sẵn một nồi cháo gà, anh em tôi đánh chén xong xuôi liền lên đường về . Chiến lợi phẩm mang về có cả cày thật lẫn chó nhà . Chúng tôi chuyển ngay xuống hồ câu cho làm thịt để sáng hôm sau cả CLB tổ chức câu thi xong thì liên hoan kết thúc một chuyến đi săn vui vẻ . ở quả đồi này, thông tin có được thì còn rất nhiều cáo và cày nhưng để hôm nào có mưa rào chúng tôi sẽ lên mang vài con về, hy vọng lần tới không phang nhầm phải chó . Đây mới chỉ là một trong rất nhiều chuyện đi săn của các cần thủ Xứ Thanh, nếu có thời gian em sẽ tiếp tục gửi các bác đọc chơi . Xin bật mí với các bác ở CLB xứ Thanh có 4 xạ thủ trước đây ở CLB súng săn TH là Đức PCN - Thắng - Khuê - Giang thỉnh thoảng vần đi săn thú và đi săn chim nếu bác nào có hứng thú với môn này thì liên hệ với chúng tôi . Chúng tôi sẽ tổ chức hai môn phối hợp câu và bắn . hẹn gặp các bác.
    CN CLB Xứ Thanh : Mạnh Thắng
  2. ococ

    ococ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cam on bac vay khi nao bac goi cho em thi cho em hay con cach tra tien thi Sao bac bac co pittong nhua loai moi cho 631 cu ko voi cay day pittong sat nua cho em gia voi em goi nguoi lay dum em
  3. linhtrhoang

    linhtrhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2010
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6

    Bạn vào hòm thư kiểm tra nhé :
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vừa xem cái Video thử nghiệm tính năng từng loại đạn trong dòng Gamo

    http://www.youtube.com/watch?v=wkzhug_lDkM

    Kết quả dòng Red Fire đứng đầu về độ công phá ; Cái lỗ nó phát toét ra miếng đất sét
  4. uiquetui

    uiquetui Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Bài viết:
    1.475
    Đã được thích:
    2.611
    Ông ơi làm ơn đánh tiếng việt đi, tiếng anh khó đọc lắm
  5. duclam1977

    duclam1977 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    10
    ~X~X sản phẩm: chim sẻ bay mất 1 đùi b-( vãi ái với đạn của chú :))
  6. linhtrhoang

    linhtrhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2010
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6

    :)):)):)) lần sau mà bác ngắm vào đuôi con sẻ bắn lên

    Chắc chắn có hẳn hai nửa con sẻ mang về =))=))=)) chết cười anh đạn đó bắn chim to thôi anh ạ hí hí cu chẳng hạn .
  7. duclam1977

    duclam1977 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    10
    Test thử mà:)) Hn thì kiếm đâu ra cu mà Test???~X~X~X
  8. tiendungntd

    tiendungntd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    2.760
    Đã được thích:
    27
    Ko có cu bác test bồ câu đi :)) . Ở HN bác vào trong khuôn viên của mấy bệnh viện bên đó , cu rất nhiều ;)) ,
  9. thach.sanh

    thach.sanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
  10. linhtrhoang

    linhtrhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2010
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6

    Có mấy con mắt muỗi mà cứ đồn nhặng lên :)):)):)) anh nhể .
    Xuất hiện chó lạ cắn người và tấn công súc vật

    (Dân trí) - Từ trung tuần tháng 3, hai huyện Mường Khương và Si Ma Cai, Lào Cai đồng loạt xuất hiện khoảng 20 con chó lạ. Chúng thường vào nhà dân tranh cướp thức ăn với chó nhà và biểu hiện hung dữ khác thường.
    Theo phản ánh của người dân hai huyện Mường Khương và Si Ma Cai, trên địa bàn các xã Tả Gia Khâu, Nậm Chảy, Pha Long (Mường Khương) và xã Bản Mế, Thào Chư Phìn, Quan Thần Sán, Si Ma Cai (Si Ma Cai) đồng loạt xuất hiện khoảng trên 20 cá thể chó lạ, ngoại hình không giống chó nuôi của người dân, sống lang thang trong các thôn, bản và khu dân cư.

    Những cá thể chó lạ này thường vào nhà dân tranh cướp thức ăn với chó nhà, có biểu hiện hung dữ khác thường, hay tấn công người và vật nuôi như gà, lợn, trâu, ngựa …

    [​IMG]
    Chó lạ xuất hiện và hung dữ bất thường gây lo lắng cho nhân dân (ảnh chụp ngày 6/5, tại xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai).

    Tính đến nay, trên địa bàn huyện Si Ma Cai đã có 15 người bị chó lạ cắn gây thương tích. Trong đó, xã Bản Mế 6 người (một giáo viên và 5 học sinh), Thào Chư Phìn 7 người, Quan Thần Sán 1 người và xã Si Ma Cai 1 người.

    Hiện những người bị chó lạ cắn đã được tiêm phòng vắc xin chống bệnh dại. Theo mô tả của người bị tấn công, chó lạ có hình dáng giống chó sói rừng, thân thon dài, người cao, tai nhọn, mắt đỏ, màu lông đốm trắng, khoang đen trắng hoặc vằn vàng; đặc biệt, thường bất ngờ tấn công khi có người đến gần.
    [​IMG]
    Cô Dương Thúy Dung giáo viên Trường Mầm non xã Bản Mế (Si Ma Cai) bị chó cắn ngày 8/4
    Đươc biết, ngay sau khi xảy ra những sự việc trên, chính quyền huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương đã tổ chức nhiều đợt truy quét các cá thể chó lạ; đồng thời hướng dẫn người dân tiếp tục tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó.
    [​IMG]

    Một cá thể chó lạ bị người dân tiêu diệt tại xã Bản Mế (Si Ma Cai)
    Việc chó lạ cắn người và tấn công gia súc đang gây tâm lý hoang mang trong nhân dân. Nhiều hộ dân vì lo sợ bị chó lạ tấn công đã không cho con em đi học. Đặc biệt, lợi dụng trình độ nhận thức của người dân vùng cao còn thấp một số kẻ xấu đã tung tin đồn thất thiệt như có chó sói hoặc hổ báo tấn công người và gia súc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này