1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ (Phần 11) ngôi nhà của niềm đam mê và tình nghĩa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 21/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrAnhDung

    MrAnhDung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    3
    Nghe mà ham , em cũng khóai nhưng sợ mò lên đó lực lựong kiểm lâm hay lực lựong vũ trang nào đấy bắt o đựoc thú thì quay sang bắt mình thì bỏ bu[:D]
    To all: o bác nào đóan ra ai đang ở truồng trong cái ảnh đó à?:P
  2. nokia8200vh

    nokia8200vh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    8
    - Ống giảm thanh tất nhiên ko dùng đến - nên có thể loại trường hợp bị va đạn. Còn méo đạn, không lẻ 100 viên méo hết 100, hay cây của anh Tigery cũng làm đạn méo như cây em?

    - Anh có thể test cây "sharp AK" của anh là biết ngay, anh canh tâm 60m (nếu cây anh chuẩn thì nó chỉ ăn trong đường kính 2 -> 3cm với đạn dài HN), sau đó dịch chuyển lại 30m anh bắn tâm có đường kính 2 -> 3cm sẽ thấy ngay vấn đề em và anh Tigery đang nói.

    - Anh thử xong thì cho ý kiến và kết luận nhé. Em đang đau đầu về vấn đề này đây, do khương tuyến? Đạn? Hay súng? Em nêu ra như vậy để anh em nào có điều kiện test loại đạn tốt hơn ( tốt hơn cả đạn thi đấu Đức nhé) để chúng ta cùng gỡ rối cho dòng PUM này, chứ ko mang tính chất đánh đố.
  3. dongtranson

    dongtranson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2010
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]

    up phụ bạn Mr_Anhdung
  4. MrAnhDung

    MrAnhDung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    3
    Có mấy bác hồi kỳ hỏi mình vụ đạn súng hơi 4.5 đấy, giờ có rồi nhé.
  5. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    Nhật kí ngày chiều thứ 4 ngày 11 tháng 05 năm 2011:
    Nắng chiều đang trải dần đều trên các cồn nhỏ, gió Phơn lên từng cơn xô vật bạch đàn, nắng - gió gắt, chiều hạ xuống nhanh, nắng quái!
    Nước đã rút hơn nhiều, các cồn hiện rõ hơn trên mặt đập mênh mông, ánh sáng chéo góc của mặt trời hiện rõ từng vệt đen, khẩu súng trên tay dường như nặng hơn khi dạo nửa quanh mặt đập. Lũ diệc lửa thỉnh thoảng lại cất cao đầu xem vật thể gầy đét, đen thui lại mang thêm cái gì như cái cán cuốc lù lù tiến thẳng đến khúc quanh ôm chặt lạch khe đầu thượng nguồn con đập.
    17 giờ 30 rồi mà nắng chưa dịu, xào xạc lá khô, ì oạp tiếng sóng vỗ vào đá. Lũ vịt trời đã sinh con, những con vịt lại về, chúng nhẩn nha bơi cùng đàn con, tiếng kêu của lũ con và những vệt đen nhỏ ấy in hẳn lên một nửa góc đập. Tự nhiên bình yên đến lạ.
    Rào rào, ga ga ga ga ga ..........ga ! lũ ngỗng đã về, tay cò lên sẵn, từng đàn nối đuôi hình tam giác thả cái cổ dài như chiếc tiêm kích bổ nhào, khoảng chừng 70 con, chúng lượn quang khúc đồi trước đây bị đập nhấn chìm nay nhô lên khoảng 300m2, nằm xuống lấy mớ bòng bong thu kín người. Lâu lắm mới thấy ngỗng về, từ dạo bị đường dây 500KV cắt ngang cái làng nhỏ bé cộng với người ta phá hết đồng năn trũng để làm trang trại ngỗng không về nhiều, thỉnh thoảng thấy vài con. Nay Ngỗng lại về với tiếng kêu Ga ga quen thuộc, cái tiếng của một thời tuổi thơ đói rách, cái tiếng từ thời đêm đêm mong đợi xuân sang, cái tiếng gắn với cơm gạo chạy ăn từng bữa.
    Rào rào rào phập phập, chúng đậu cách người 3m, thu kín trong mớ bòng bong nóng ran, ngắm từng con rồi đếm, 72 con ngỗng, chúng lấy đầu cất liên tục thi thoảng lại cãi nhau làm ồn ào hết một khoảng không gian, nắng càng hạ xuống chúng lại tiến sát vào nhau. Bất giác tay cò nhũn ra, cảm giác sau bao năm săn hạ không nỡ bắn đi thứ bình yên đang có trước mắt, không nỡ tước nốt phần âm thanh tuổi thơ đẹp đẽ. Trông chúng thật đáng yêu, thật đáng cho chúng được sống với những sải cánh rộng và khỏe với những tiếng kêu cũng rất tinh nghịch trong liên kết bầy đàn của chúng.
    Lặng lẽ bò xuống mặt nước rồi đưa mình về phía bờ để lại sau lưng những vệt đen đang thu nhỏ dần, để lại một sự sống cần thiết cho chính mình và chính kí ức. Lúc ấy tay cò siết lên có lẽ chính mình đã tự siết tay cò với một phần cuộc đời cổ tích.
    Có lúc nào bạn biết hạ tay cò trước những điều ấy hay chưa?

  6. nokia8200vh

    nokia8200vh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    8
    Về dzụ đoán này tui chịu, nhưng tui thấy giống loại ..... Ếch miền Trung tui quá (có lẻ là ếch ... di cư từ Bắc vào Nam đợt trước :-w), đúng không anh Num!?! 2 cái "đùi" mập chu ú, món này mà hấp lên chắm ..... muối dã ớt thì chảy nước miếng :P:P:P =))=))=))
  7. nokia8200vh

    nokia8200vh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    8
    Để trả lời câu hỏi đó em nghĩ cũng do tính cách của mỗi người. Nhưng đa phần với những người đam mê thú vui này, thực hiện được điều đó thì có lẻ họ đang ở một ĐẲNG CẤP khác, cao hơn chúng ta nhiều về nhận thức, sự từng trãi sau nhiều năm săn bắn, kinh nghiệm cuộc sống - gia đình. Đẳng cấp đấy gọi là "ĐẲNG CẤP ĐAM MÊ" .
  8. linhtrhoang

    linhtrhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2010
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6

    Cậu để lại số ĐT trên đây rồi tôi tự gọi .

    Chứ viết thì không có dấu cũng không chấm không phẩy , dịch đau hết mắt .

    PM thì không biết xem :)):)):)) vào nick của bạn rồi mở hòm thư hoặc lúc mở nick nó hiện ngay là bạn có 1 thư mới kick vào đó là mở thư ra . Phần còn lại nó sử dụng tiếng việt nên thao tác theo chắc dễ thôi .
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Nếu rỗ ở đầu nòng còn khả dĩ cứu đc còn rỗ quá nặng ở giữa nòng thì chỉ có phương án sau :


    Bạn mang cái máy cắt ; cắt một phát đứt luôn rồi mang ra vụt chim [:D][:D][:D]


    Không phải muối đâu thường là do để quá bẩn + không khí ẩm + .......tác động vào nó chén hết khương tuyến thôi
  9. rua120

    rua120 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2011
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    160
    .
    Sao dân ở đó không bẫy nhỉ? nó ăn một loại mồi thì bẫy dễ không chứ gì. chứ đợi các bác kiểm lâm mà tiếp cận bắn thuốc mê thì không biết bắn đến bao giờ, không khéo lại được cái xác vì dùng thuốc mê quá liều. mời chuyên gia nước ngoài thì lại tốt ngoại tệ của nhân dân.
  10. cachua_yaout

    cachua_yaout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2010
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    @Anh Nokia: [r2)][r2)][r2)][r2)] trúng ý em, em rút kinh nghiệm hok dám nói[:D] anh NOkia thay lời muốn nói của em rùi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này