1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ (Phần 11) ngôi nhà của niềm đam mê và tình nghĩa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 21/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 35H33553

    35H33553 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    1.606
    Đã được thích:
    0
    rua120: Sao dân ở đó không bẫy nhỉ? nó ăn một loại mồi thì bẫy dễ không chứ gì. chứ đợi các bác kiểm lâm mà tiếp cận bắn thuốc mê thì không biết bắn đến bao giờ, không khéo lại được cái xác vì dùng thuốc mê quá liều. mời chuyên gia nước ngoài thì lại tốt ngoại tệ của nhân dân.

    Làm quả ***g sắt cửa sập, cột 1 tảng thịt vào làm mồi => chú ta mò vào xơi là dính chưởng.

    Mie mấy thằng nhà báo chỉ giỏi hô hoán kêu làng thôi.
  2. CrossFire

    CrossFire Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    487
    :) Nhìn nick của cậu thì chắc là đồng hương đồng khói rồi, [r2)] làm 1 ly nhỉ. Nhà tớ thì nửa làng nửa phố, cũng ở ngay "mép" tp thôi. Nhà cậu ở chỗ nào khi nào rảnh ghé chơi. Mà củi lửa là phải bảo quản cẩn thận chứ lại để mất cả 2 cây thì phí quá, chắc lại vác nghênh ngang ra đường hả. Sắp bầu cử rồi nó làm căng lắm đấy, tốt nhất loanh quanh thôi nhé, củi của tớ cũng mới ở "Đồn" 2 tháng ra đấy, may mà còn....:-". Này hỏi tí thế 2 cây bị tịch thu kia là củi loại nào đấy? Củi bơm hơi tàu thì tớ ko rành, trước đây chưa cấm thì ôi xời hình như có đâu 5-6 lít là có 1 em tàm tạm, tầm
    1-1,5 củ là em ngon ngon rồi, nhưng lúc đó nào thèm để ý, 631 lúc nào cũng sẵn 2,3 cây, có honda rồi có thèm để ý
    đến thằng Loncin đâu. Bây h khan hàng mới thấy thèm mà chả biết kiếm đâu. Thôi đợi hết mùa phiếu đi lòng vòng xem sao :)>-
    :x Vâng em cám ơn bác trước nhé, bác mà gửi được ra hà nội là kiểu gì em cũng khuân được về :)).

    To linhtrhoang: À bác ơi hôm tới khuân cho thằng em 1 cái mũ lưỡi trai luôn nhé, nhìn là kết rồi =D>.
  3. tiendungntd

    tiendungntd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    2.760
    Đã được thích:
    27
    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  4. nokia8200vh

    nokia8200vh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    8
    =))=))=)) Cái này gọi là "cuộc sống quanh ta" tiendung a =))=))=))

    =))=))=))Tỉnh táo quá cũng ...... khó sống =))=))=))

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    [r2)] Nokia chỉ dám nói thế này (nói nhiều lòi cái dốt ra ~X), topic "hiếm" chị em nên "sự góp mặt của bạn là niềm vinh hạnh cho .... gia đình chúng tôi" =))- (câu này copy lại ko biết đúng ko nữa ;)))
  5. CrossFire

    CrossFire Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    487
  6. linhtrhoang

    linhtrhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2010
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
  7. tiendungntd

    tiendungntd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    2.760
    Đã được thích:
    27
  8. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    To Nokia: Ếch cao nguyên đấy ........... hô hô hô, con ếch này to ghê mỗi tội chắc gì ..ấy đã to và dài......hô hô hô. Con này di cư từ miền Bắc vào chứ không phải miền Trung đâu, nay con ếch cốm miền Bắc thành con ếch rằn ri rồi.
    Còn trong săn bắn phải có một chữ "Ngộ" và chữ Ngộ đấy là vô thức đánh thức tiềm thức như bản năng con người và là sự trung hoà của lí tính và tình cảm. Hội đủ yếu tố ấy sau nhiều năm chúng ta sẽ nhận ra một điều......... có lẽ Num không nói vội,
    Phật tính luôn có sẵn trong trái tim con người, đánh thức điều đó chỉ có sự va đập sau nhiều lần chứng kiến và trả về với tự nhiên. Mỗi một sinh linh nhiều lúc đáng yêu hơn chúng ta tưởng, dĩ nhiên đấu tranh sinh tồn luôn có nhưng hãy để cho chính bản thân có những niềm vui sâu xa hơn trong một lần nào đó. NUm không nói là anh em bỏ súng xuống nhưng đừng lạm sát quá nhiều và hãy bắn những lúc nghĩ rằng mình cần bắn. Đừng để cơn nghiện sát sinh hoang dã chiếm hết những thú vị mà cuộc sống ban tặng, hạ sát điểm xạ thú vị lắm chứ nhưng cái gì cũng có một giới hạn. Như Cú, Tú, nokia, mykola..........vv và nhiều anh em lão làng khác sẽ tin rằng đến một lúc con người chúng ta yêu thứ chúng ta ghét và ngược lại, còn chúng ta yêu cả súng và yêu cả chim, dung hòa hai thứ đó tuyệt vời biết bao. Còn cô cà chua sữa chua tôi lại có bệnh yêu thêm cả *******.............. hì cô đừng nhạy cảm nhé tôi thích bắt ******* và ép khô chúng làm sưu tập.
    NHìn chung những người từng mặc áo lính ai cũng có một trái tim đa cảm và có máu văn học, chiếm 70% đấy nên hay đi vòng vèo trong dòng lãng mạn mà nhiều lúc say khướt cũng nhảy tưng tưng làm thơ tuy thơ chỉ là :
    Bất chợt nảy ba vần vè khắm khú
    Cũng vỗ đùi gầm rú gọi là thơ
    Thế đấy nhưng đời người lính rất thú vị phải không chú Duyệt?
    EM lưu tâm hơn về Sharp, Sharp gặp may thì 10 cây được 5 bắn ở cự li 50 đạn thi đấu còn nếu không thì ăn may ở 40 và lệch ở 30m với đạn thường.
    Mấy lời của em các bác đừng ném đá tội nghiệp.
    Cảm ơn cô Cà chua sữa chua, cô yeu 631 gì đấy đã vào và cỗ vũ cho ngôi nhà này không còn riêng của bọn đực rựa chúng tôi.
    Thân ái!

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ối giời ơi giờ mới nhìn! chú Đột kích gì ấy ơi sao chổng mông bắn súng thế lại còn phim Titanic ối giời ơi! Trời ạ! em thấy hộp tiếp đạn của bác rồi! sao lại nguyên ........ bản thế!
  9. nokia8200vh

    nokia8200vh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    8
    [​IMG]
    Hình chỉ mang tính chất minh họa =))=))=))
  10. dothuanlt

    dothuanlt Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    86
    trơn lùi thế kia, thẳng tuột thế kia, đầu lại còn nhọn , cái mang của nó đâu oy có mang nó mới chất :-bd dc mỗi cái là kích thước khủng=)), em thích gân và gai hơn cơ:((, em nói đại trúng o trúng thì thôi nhé:-" em ko có biết gì đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này