1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ (Phần 11) ngôi nhà của niềm đam mê và tình nghĩa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 21/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rua120

    rua120 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2011
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    160
  2. duyetrada

    duyetrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    to cu_hung: hic, tớ trông giông giống củi của tớ ở nhà. cậu nhìn ở chổ cổ nòng của nó ấy, ngửa nó lên là thấy chữ ghi đời và tên loại củi đó. con này được cái bền, mỗi tội tầm sát thương ko bằng 63x nhưng mà kiếm chim sẻ và chào mào, cò....là ok. ko vấn đề gì cả.
  3. baby-bee

    baby-bee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    tức cười với bác này.súng của bác thì bác làm vậy được chứ đi mua súng thìb-(b-(b-(.
  4. cu_hung

    cu_hung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    2
  5. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    Lạm dụng nội quy tặng Cà chua - Da ua và bác Hanhnguyen!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. nokia8200vh

    nokia8200vh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    8
    - Mấy hôm nay chả thấy cái nhà nào giống cái nhà ..... này. Anh Tigery, anh Num, Linhtrhoang + Cumeo, Mranhdung, dothuan, .... đâu roài, post bài sáng kiến mới, đề xuất mới hay hàng mới gì đó đi nào. Chứ nhai đi nhai lại mấy loại này chán bà cố :((:((:(( Hay cô bé Cachua bày làm món .... Ya_Ua đi nha, lỡ mai thất nghiệp Nokia còn về có cái nghề mà "nuôi vợ đợ con" :-bd:-bd.

    - Thôi, Nokia đặt vấn đề thế này, làm thế nào khi chúng ta bóp cò trúng mục tiêu k/c 30m ko phát ra tiếng kêu "bốp" để con gần đó (cùng 1 cành hoặc cây) ko biết hoặc nghe thấy, ít nhất là ko bị hoảng mà bay đi? Cái này do lực hơi? Hay do loại đạn? Chỉ nói đến dòng "củi hơi" thôi nhé.
  7. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    Củi đã hạ em nó vào lúc 16h 20 chiều nay ngày 15 tháng 05, một cái chết không vật vã, với chim: Vịt mỏ vạch vàng vẫn là số 1!
  8. nokia8200vh

    nokia8200vh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    8
    - Ko có những thứ này thì nhà này như nhà hoang, chẳng thú vị đâu. Nên những việc anh em cần post hình để hỏi hoặc trao đổi ý kiến thì chúng ta nên khuyến khích chứ ko nên cản trở, cấm đoán.

    - Câu hỏi cho anh nè: anh hạ con này bằng gì thế? Khoảng cách bao nhiêu? Lâu rồi chả thấy con nào xuất hiện ở đây nữa, chán ....
  9. trihm2305

    trihm2305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    1
    Anh num ơi đấy là vịt trời ah anh =P~ .
    Anh nào có công thức chế biến món vịt trời thì post lên đây cho anh em ăn tiệc tưởng tượng đi :D
  10. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    To nokia : " đi bón phân đạm cho lúa gặp nó ý mà", khoảng cách tấn công 60m, đàn 17 con, còn số đang dẫn con đi ăn không tính và không sát hạ. 3 em dính chưởng nhặt được 2 em - lí do : hôm qua mưa to muốn lụt nên nước đập dâng nhanh không dám lao ra chính giữa lấy, đành tặng cho ông đánh cá một con ấy. hế hế!
    Về một luộc lên, một oánh tiết canh ( chỉ bị sớt múi cánh không bay được.... may thế chứ lị) và chầu nhậu đêm nay đang lắc lư như người bên Ba Tư!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này