1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ (Phần 11) ngôi nhà của niềm đam mê và tình nghĩa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 21/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cachua_yaout

    cachua_yaout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2010
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    :-":-" Thoy em nghe A tiendung nói mà ê ẩm cả người thoy hok dám đi theo đâu:-":-":-":-":-" Ở lại chờ xem Anh Num nấu vịt trùi
  2. tiendungntd

    tiendungntd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    2.760
    Đã được thích:
    27
    Pittong gì mà cứ nhọn nhọn lại đỏ hỏn thế kia ;)) , Theo mình nghĩ xử lý loại này chỉ có cách thả vào chỗ có đàn gà cho nó mổ 1 lúc là tù cái đầu lại ngay mà =))=))=))
  3. linhtrhoang

    linhtrhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2010
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6

    Thoy em sắm cái thuyền rồi rủ anh Num đi theo cô đi

    [​IMG]

    Cô vác theo đàn và cái nồi

    Anh Num vác theo cây củi bùm con vịt nào cô nấu tươi luôn rồi ngồi đánh đàn chén vịt dưới trăng :-bd:-bd:-bd

    Như thế gọi là " thính cầm vọng nguyệt thực thủy cầm " =))=))=))

    Với hồn thơ của anh Num chắc chắn sau chuyến đi sang năm sẽ có tập thơ : Thủy hành vọng nguyệt còn có thêm cái gì gì nữa thì chịu hí hí



    [​IMG]


    Ôi giá như mình chưa có ai như anh ấy [r24)][r24)][r24)] [:D][:D][:D]
  4. tuanhunter

    tuanhunter Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    18
    Mong các bác chỉ bảo cho em chỗ mua lò xo bắn ngon một tý, chứ ra chợ Giời toàn hàng không ra gì. Dùng mấy hôm chỉ muốn vứt củi di thôi. E cảm ơn trước ạ! Nhân tiện cũng có tý sản phẩm ra mắt các bác. Các bác chém nhẹ tay thôi không em sợ lắm.~o)~o)~o)~o)~o)~o) Chờ tin của các bác a!

    [​IMG][​IMG]
  5. nokia8200vh

    nokia8200vh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    8
    Có lẻ lúc đầu tiendung đi săn Nai Cachua à, nhưng đâu ngờ 3 năm sau Nai hóa ..... Cọp nên mới hoảng hốt đến bây giờ :)):)):))
    Tối nay anh Num sẽ làm ..... thơ tặng Cachua, chuẩn bị tinh thần nhé, đại loại như là "Thuyền ai đậu bến sông trăng đó" ......=))=))[r2)]
  6. cachua_yaout

    cachua_yaout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2010
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Thoy cho em đổi lại đi em hok lấy thơ đâu, tốt nhất là hôm đẹp trùi nào đó Anh Num đi bón đạm phằng 1 con vịt trùi đem về hấp muối ớt rùi gửi vô cho em được rùi:-":-":-":-":-":-"
  7. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    Thôi em lạy mấy thầy! em có vấn đề đáng bàn đây, quỹ đạo đạn xoáy tạo ra một luồng lốc không khí khi đạn bay. Hô hô! chiều nay Test cho Simhathanh vỡ tan đầu con ngói,.
    Em đưa ra ba nhận định sau đây:
    1- Chỉnh ống quá tệ, đạn quá lởm.
    2- Ống hãm thanh hạn chế không khí đẩy theo chiều vóm elip gây cho viên đạn lệch tâm phải, va đập vành dưới nòng làm đạn bay trật tâm. NHất là kiểu hãm thanh chế từ C sủi.
    3- Bắn nghiêng tâm và vặn li giác mạnh tay.
    To Linhtrhoang: Lạy chú vạn lạy! mới tan chưa kịp hồi sức chú đã cho phát không ngóc đầu lên được,bé cà chua quen nhung gấm, quen thực tế chứ không ưa gì ông Num mọi đâu. " thính cầm vọng nguyệt thực thủy cầm " kết chú câu này nhé, văn hay súng tốt!
    To Nokia: " Kìa ai chống súng sông trăng đó. Có bắn vịt trời kịp tối nay" mai này cũng một căn nhà nhỏ bên cạnh cái đập nhỏ, làm trang trại nuôi ............thơ mà thở dốc! cưới một cô nông dân chân nứt, lưng gù, mắt bồ ..........nông là xong đời.

  8. ococ

    ococ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Sau nín thing vậy bác linhtrhoang có hay ko bác cũng cho em biết để em còn tính nữa em đang chờ đồ
    Của bác để đc thử cảm giác như mấy bác
  9. CrossFire

    CrossFire Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    487
    Ôi anh linhtrhoang đã hồi hương rồi à, nhanh thế :). Em mới test hết 1 lạng đạn 5.5 hà nội rùi, xin chân thành cảm ơn bác và bác gái chẳng quản đường xa, còn cái mũ nữa rất Cool. Tiếc cái anh chị vội quá ko thì ghé nhà em chơi đã, tiện thăm cái bếp nhà em xem củi lun [:D]...... Mỗi tội em đang buồn vì đạn vẫn chim hoa **** lượn lắm vì nó cũng hao hao đạn quê nhà em, hì hì. À tiện thể khoa các bác cái này, hàng hot đây các bác 634 5.5 show nào.

    Đạn Gà mơ Silver Fire 5.5 nhá. ;))

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Mong các bác chém nhẹ tay, em chợt nhớ ý kiến của bác Mr.anhdung nên chiều nay ra hàng sửa xe đạp xin ít bi về tăng lực cho mấy viên đạn, có 2 loại bi em ko đo nhưng áng chừng viên to tầm 4mm, nhỏ 3mm, dùng 502 gắn đuôi đạn, ngày mai test xem kết quả ra sao, ko biết đạn nặng hơn có đi chuẩn ko hay lại văng tung toé thì bỏ bu.[r24)] các bác chúc em may mắn phát, chưa biết thế nào nhưng cứ thử xem.>:)

    [​IMG]
  10. dothuanlt

    dothuanlt Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    86
    cái này là cáy đầu chụp ống bơm của sharp hả bác tyty, nếu là đầu chụp sao nó dài thế.
    to bác đột kích. keo gián sắt chịu nổi nhiệt tạo ra khi đạn bay ra ko bác deo giắn sắt hình như bị dẻo ra khi bị nóng. và khi bị nén bằng khương tuyến thì viên bi có bị bung ra ko vì keo dán sắt cứng khi bị bóp lại nó sẽ vỡ. chúc bác may nắn nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này