1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký thất tình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mientrungyeudau1987, 21/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mientrungyeudau1987

    mientrungyeudau1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã 1 tháng kể từ ngày 2 đứa quyết định chia tay. Đây không phải lần đầu 2 đứa chia tay, yêu nhau 4 năm, chia tay cũng đã chục lần nhưng chưa lần nào lâu như lúc này. Mình cố gắng năn nỉ, làm lành nhưng có lẽ lần này là thật rồi. Tình yêu 4 năm kết thúc bằng một lời "mình không hợp nhau". Ừ, không hợp nhau, một lời phủ phàng. Từ khi ra trường hai đứa hai nơi, cách nhau 500km mình đã cảm giác có điều gì đó, lúc trước mọi người vẫn nói "xa mặt cách lòng", mình phì cười, "tình yêu 4 năm đâu dễ vậy". Ấy vậy mà thật và bây jờ là mình thất tình. Mình lao vào làm việc, đọc sách, thể thao, nhậu nhẹt để cố quên nhưng vẫn vậy.
    Hôm qua mình mình gọi và âm thanh nghe được là "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được"---> hiểu ra vấn đề. Buồn càng buồn hơn, những hi vọng cuối cùng mình cố níu giữ cũng vụt tan, và từ đó mình quyết tâm hãy cố quên. Nhưng, hôm nay đang làm việc tự nhiên theo bản năng lại lấy hình ra xem và khóc trong lòng. Những kỷ niệm ngày trước lại tràn về.
  2. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    người ta đổi số nhưng bạn đừng đổi số, và cứ hi vọng là một ngày nào đó người ta sẽ gọi cho bạn đi... còn nếu thấy là còn quá iu người ta thì hãy đi tìm người ta đi. 500km đâu có xa so với tình yêu 4 năm...
    HY VỌNG ĐỂ LÀM GÌ?
    ĐỂ THẤT VỌNG VÀ TUYỆT VỌNG...
  3. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    nhất trí 2 câu cuối
    mà dạo này nhiều người thất tình nhỉ!
  4. mientrungyeudau1987

    mientrungyeudau1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chuông đồng hồ lại reo, đến giờ đi làm, một ngày lại bắt đấu, vòng xoay lại tiếp tục quay. Cảm giác hụt hẫng thật khó chịu, mình lấy vội chiếc điện thoại như để chờ đợi một dòng hồi âm. Vẫn vậy, chẳng có j. Nặng nề rời khỏi giường. Trong mình lại giằng xé. Một nữa trong mình quyết tâm muốn quên đi ( cuộc đời còn nhiều hương hoa mà, hãy đi tìm cái mới) nhưng nữa kia lại đau đáu niềm thương yêu ( chẳng ai hiểu mày hơn cô ấy, 4 năm là quá sâu nặng).
  5. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Uhm! Có lẽ khoảng thời gian 4 năm là quá sâu nặng dành cho tình cảm của bạn và cô ấy. Nhưng theo mình nghĩ 1 khi tình cảm ko bền vững nữa thì nên để nó ra đi trong sự nhẹ nhàng, 1 lý do đó là không hợp nhau? Bạn đã từng tìm hiểu lý do đó thực hư như thế nào chưa? Vấn đề là ở chổ này đó bạn.
    Có thể là cô ấy đã thay đổi, có thể là bạn không như cô ấy mong đợi, cũng có thể do kẻ thứ 3 cố tình gây vào, hoặc do điều kiện khách quan, từ phía người thân, gia đình, bạn bè, môi trường sống, suy nghĩ cho kín kẻ thì muốn xây dựng hạnh phúc với người mình yêu thương rất khó, còn yêu thì quá dể dàng. 4 năm là khoảng thời gian dài, nhưng đôi lúc nó ko bằng 1 tháng đâu bạn ah! 1 tháng cũng làm cho con người ta thay đổi để lựa chọn cho việc hôn nhân.
    Giờ đây tâm trạng bạn buồn như vậy, phải nói thất tình thì đúng hơn. Con trai phải mạnh mẽ lên chứ, bạn ko thể thua cô gái kia được,
    Vì mình là girl nên bình hiểu tâm lý con gái, 1 khi ko thích cái gì đó nữa thì tất cả dù có cố níu giữ cũng chẳng ích gì đâu bạn ah!
    Chúc bạn sớm vượt qua tình cảnh này nhen!
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Chị onmi nói đúng đấy, bạn là con trai phải mạnh mẽ lên chứ. Chúc bạn sớm tìm được niềm vui mới.
  7. mientrungyeudau1987

    mientrungyeudau1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thank mọi người đã chia sẻ mình thật sự đang rất buồn. Cảm giác hụt hẫng bao trùm trong mình, cuộc sống mình đảo lộn, những thói quen khi xưa thay đổi, không còn giọng nói ấm áp hàng đêm, không còn những tin nhắn gọi nhau buổi sáng, vòng tay. Cảm giác này thật khó chịu.
  8. mientrungyeudau1987

    mientrungyeudau1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ để quên đi nỗi buồn người ta cần khiến mình bận rộn. Lễ 30-4 này sắp đến rồi. Quyết định cuối cùng----> du lịch balô một mình đến đất mũi Cà Mau để thả hồn mình với sông nước, để quên đi một cuộc tình buồn và để thấy cuộc sống vẫn tươi đẹp. Ai ở Cà mau thì tư vấn júp mình. Hj.
  9. hattieu8x

    hattieu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    tình yêu phải trải qua thử thách mới bền
    chưa có sóng gió mà đã chia đôi thì có hàn gắn cũng sẽ chia thôi bạn
    vui lên nhé :)
  10. mientrungyeudau1987

    mientrungyeudau1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sau chuyến du lịch Cà Mau, những tưởng mình sẽ quên được nhưng nõi nhớ lại đầy vơi. Nhìn những cặp tình nhân nắm tay nhau trên chuyến xe lòng mình lại thắt. Mình lại nhớ đến những ngày tháng có em bên cạnh. Thật khó để quên đi một người. Hôm nay mình lại uống rượu, mình vẫn nghĩ rượu không giải quyết được điều gì, vậy mà mình vẫn chìm vào hơi men. Mình muốn cố quên nhưng càng say mình lại càng nhớ. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy. Làm sao vơi nỗi nhớ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sau chuyến du lịch Cà Mau, những tưởng mình sẽ quên được nhưng nõi nhớ lại đầy vơi. Nhìn những cặp tình nhân nắm tay nhau trên chuyến xe lòng mình lại thắt. Mình lại nhớ đến những ngày tháng có em bên cạnh. Thật khó để quên đi một người. Hôm nay mình lại uống rượu, mình vẫn nghĩ rượu không giải quyết được điều gì, vậy mà mình vẫn chìm vào hơi men. Mình muốn cố quên nhưng càng say mình lại càng nhớ. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy. Làm sao vơi nỗi nhớ?

Chia sẻ trang này