1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên tin người?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kohiugihet, 22/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Chuẩn.! =D>
  2. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    khi đặt trọn niềm tin vào 1 ai đó bỗng nhiên có 1 ngày hoá ra tất cả chỉ là lừa dối . đau lắm , hận lắm .. nhưng thời gian qua hãy học cách tha thứ cho mình và cho chính cả người đã từng lừa dối mình . Khi đó tâm sẽ thanh thản , dù khó nhưng sẽ làm được . hãy tin như thế !
  3. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Tin chứ. Nhất định phải tin.

    Sống mà không có lòng tin vào người khác thì đừng sống.

    Mới ngã 1 lần mà đã nhìn thấy toàn bóng tối thì hỏng xừ nói rồi.

    ( Nhưng tin 80% thôi nhé >:) )
  4. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    tin 80% thì cũng như hok tin huhuhu
  5. mitao

    mitao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bạn ơi
  6. sytada

    sytada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    T cũng đã bị lừa không dưới 1 lần, có lần cả mất tiền lớn song đã đòi lại được. Và tớ còn thầm cảm ơn vì đã gặp người như thế để bị lừa, như thế mới đau, mới có được bài học đắt giá trong cái gọi là tin người.

    Nói đúng ra, ai mà không 1 lần bị mất niềm tin vì 1 người nào đó, nếu ai cũng như bạn, cũng bị mất niềm tin 1 lần để rồi không bao giờ tin, chả có ý nghĩa gì cả.
    Giờ không phải lúc là có nên tin hay không mà là cậu nên nghĩ xem tại sao mình bị qua mặt, nhiều lần bị lừa cũng sẽ khôn lên, cũng có khi chả bị lừa lần nào cũng khôn lên để biết đặt niềm tin đúng chỗ, đúng người, đúng hoàn cảnh.

    Đầy rẫy kẻ lợi dụng những người cho rằng nên tin người ta 1 cách tuyệt đối, để rồi kẻ chịu thiệt và mất niềm tin như bạn phải gánh chịu.
    Học cách oánh giá và học cách lựa chọn đối tượng mình nên đặt niềm tin, thực ra là vốn sống, kinh nghiệm sẽ giúp mình đưa ra quyết định sáng suốt nhất ấy
  7. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Quan trọng hông phải là có tin hay không, mà quan trọng là nên tin ai?

    Chọn bạn mà chơi, right?

    Đa nghi là tốt, xã hội này không đa nghi không được, nhưng nghi ngờ phòng bị trong lòng thôi bên ngoài vẫn cư xử tốt như thế không có chuyện gì. Cứ đối xử tốt với người thì người sẽ tốt lại, nghi ngờ chỉ để đề phòng chứ không nên là cái quyết định. Luôn có phương án 2, 3,.. đừng bao giờ dựa giẫm ỷ lại vào người khác

    Chỉ dựa vào chính mình, không dựa vào ai khác, xác định mình là chính người khác là phụ. Thà người phụ ta chứ ta không phụ người (nhưng ta phải khôn để tránh bị người phụ ta)

    Muốn làm người tốt phải khôn khéo, phải có bản lĩnh

    Chúc vui!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Đúng vậy, người đó đã dạy mình bài học tốt, nên nhìn nhận thế.

    Khi mình bị lừa mình cũng cảm thấy đó là một bài học tốt
  8. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Lòng tin đã mất, không bao giờ lấy lại được. Thời gian chẳng giúp được gì đâu. Ấy vậy mà mình vẫn nghe, và tin vào những điều người khác nói. Tin để biết, chứ chẳng để làm gì. Để có được nhiều hơn biết, cần thêm gấp nhiều lần lòng tin nữa. Học được rằng không bao giờ nên tin ai hoàn toàn, để nếu mất lòng tin, nếu ai đó ra đi, cũng không thất vọng. Phản ứng tự vệ...
    Chẳng hoàn toàn tin ai, ngoài chính bản thân mình.
  9. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Cũng không nên hoàn toàn tin chính mình

    Vd bạn tin mình sẽ làm được việc này theo kế hoạch A, nhưng không nên tin hoàn toàn như vậy. Bạn có thể lười, dở chứng, thay đổi quan điểm,.. bạn cần đối xử với chính mình như người khác, nghi ngờ và lên kế hoạch dự phòng trong trường hợp chính bạn không đáng tin.

    Lắng nghe ý kiến của mọi người và ra quyết định kể cả việc liên quan đến chính mình

    My 2 cents
  10. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Cũg đag rơi vào tình trạng tươg tự... Ngã 1 cú đau và giờ bình tâm lại chẳng dám tin ai nữa... Cứ hoài nghi, suy diễn... Có hum cả ngày như con điên vì nhữg suy nghĩ trog đầu hành hạ... Mọi thứ đánh nhau tug tóe trog đầu... Mệt mọi... Nhưg vẫn fải cố thôi... Cố tin thêm 1 lần nữa

Chia sẻ trang này