1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gửi em người thứ 3

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xoaixanhchuachat, 22/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Có Dễ Thương hay Ngon Lành thì Tớ vẫn không chấp nhận đc haizzz.... Ích Kỉ lắm :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    ====> Thì đúng tâm trạng mang về up lên cũng đc mà. Em lắm chuyện b-(
  2. xoaixanhchuachat

    xoaixanhchuachat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    không phải đâu . bài kia là của bạn khác . bài này t đăng trên fb của mình một thwòi gian rồi . mới chia sẻ ở đây thôi . cảm ơn bạn quan tâm nhé =((
  3. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Vâng, không có gì đâu ạ. Chúc chị vui vẻ ngày thứ 7.
  4. xoaixanhchuachat

    xoaixanhchuachat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    không tâm trạng của ng khác đâu . t tự viết lại đúng theo chuyện của t đấy . bạn ấy thấy quen là đúng mà
  5. ktsdinh

    ktsdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    yêu anh khác đi để lấy lại cân bằng
    hĩ hĩ
  6. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    lời kể mộc va sâu sắc lắm. Chia xẻ nhé. Hãy sống để người ta phải tiếc nha
  7. kakalotta

    kakalotta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    0
    đang là người thứ 3 mà vẫn có cảm giác cao thượng, vậy mới có phim cho coi, chừng nào có gia đình đi, ko chen ngang, đẹp trai bằng mình ko, chán vãi chủ píc[r2)]
  8. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Chia tay người yêu, sau khi khóc lóc ỉ eo 1 hồi, tôi thường thấy mình vô lý. Mình nhớ được từng chi tiết về sở thích, thói quen của người yêu, trong khi mẹ mình, có khi sở thích như thế nào lại không nhớ. Bao nhiêu lần đi chơi với người yêu, nhớ lắm. Nhưng số lần đưa mẹ đi chơi cùng, đi uống cà phê đếm chưa hết 1 bàn tay... Bao nhiêu lần mẹ lo vì con ốm, rồi khi con khỏe, việc đầu tiên vẫn là....báo tin cho người yêu biết????
    Và thế khi về nhà, tôi chui vào chăn khóc 1 trận, ngủ dậy là quên cái nỗi buồn ấy. Rồi khi thức dậy nấu ăn với mẹ, rủ mẹ đi chơi cùng, kể cho mẹ nghe chuyện vừa qua, ngồi nghe mẹ phân tích (hay còn gọi là mẹ mắng vì "ngu"),... rồi lại đi làm, lại bình thường mọi thứ, cứ như chưa xảy ra.
    Bạn thử cách này xem có hiệu quả hơn k nhé?
  9. xoaixanhchuachat

    xoaixanhchuachat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    can đảm yêu thì can bảo chấp nhận . như bạn nói cũng là một cách . nhưng mình nghĩ con gái tâm sự chuyện tình cảm với em là điều hợp lí nhưng đôi khi minh fko hay làm dc điều đó . sống xa nhà bố mẹ đã lo lắng rồi! ko thể để họ phải lo lắng thêm chuyện con gái thất tình nữa . việc gì mình tự suy ngẫm và giải quyết dc thì nên tự giải quyết . nhưng dù sao cũng rất cảm sự chia sẻ chân thành
    của bạn !^^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    thwòi điểm này là ko thể bạn iu :-"
  10. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Giống 1 bài mình đã viết cho ex :) nhưng giờ là quá khứ hết rồi :)

    Nhanh qua thôi bạn à :x

Chia sẻ trang này