1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chicken, 23/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    đúng là có biết nhau đó >:) trả mình cái lá Phong ở xứ Sương Mù đi >:)
  2. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Chủ top sắp tiếp câu chuyện của mình chưa?
  3. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Buồn quá
  4. Chicken

    Chicken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0

    "Thật tiếc vì em cứ ngỡ tưởng đã tìm được tình yêu đích thực, nhưng hoá ra đó chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi... dù sao cũng cám ơn anh về giấc mơ ngọt ngào đó"
    HT lúc đó như chiếc cốc pha lê bị nứt mà vẫn gồng mình để chứng minh mình là mạnh mẽ, ko thể vỡ... Tôi biết sau những dòng chữ đó chỉ vài giây thôi có lẽ cô ấy sẽ vỡ oà thành những mảnh vụn. Cũng giống như những điều mà chỉ mới hôm qua cô ấy trả lời, "cuộc sống của tôi vẫn rất tốt mình ạ" luôn là như vậy cứ giấu hết mọi thứ vào lòng để mỉm 1 nụ cười.

    Có nhiều việc xảy ra, tôi biết cô ấy luôn là người chịu đựng và sẽ vượt qua được... xót xa lắm cũng chẳng biết làm gì cả.

    Giá như...

  5. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Giá như là một từ mà nhiều người thường bao giờ cũng thốt ra sau khi để tuột mất hay bị sai lầm một điều gì đã xảy ra trước đó.
    Mong rằng sẽ ít đi những từ giá như này xảy ra nữa.
    Chúc cho cô ấy của bạn sẽ gặp được một người thật tốt mang lại hạnh phúc cho cô ấy.
    Biết bạn đã có lỗi với cô ấy, nhưng tôi nghĩ giờ đây bạn chưa nên vội vàng trong việc tìm hiểu rõ xem cô ấy đang trong tình trạng như thế nào, mà bạn nên âm thầm thôi, đừng cho cô ấy biết sẽ tốt hơn. Vì dù sao người ta vẫn còn đau khổ lắm, buồn nhiều lắm, làm sao mà nguôi ngay trong một sớm một chiều được. Rồi cũng đến một ngày nào đó, bạn bắt buộc phải gặp trực tiếp với người ta để nói cho rõ ràng.

    Tạm thời sống tốt với vợ, với con đi đã.

    Vẫn thanks bạn vì bài hát kia, tôi nghe suốt mấy ngày hôm nay không hề chán vào những lúc ngồi rảnh sau công việc, trước lúc đi ngủ cũng phải nghe một lúc mới đi ngủ :D. Thật nhớ...
  6. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Nhờ bạn Chicken spam tí

    NHỚ EM...
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thực ra, chúng ta nhiều khi rất muốn giá như. Vì giá như, nghĩa là chúng ta sẽ có được những điều chúng ta muốn và nuối tiếc, là sẽ không có sai lầm. Nhưng những cái giá như ấy, đã muộn mất rồi.
    Tôi nghĩ là tôi hiểu cảm giác và suy nghĩ của cô ấy. Tôi cũng hiểu suy nghĩ của bạn. Vì tôi có biết người giống như cô ấy, tôi cũng biết người giống như bạn.
    Bạn, sẽ luôn cho rằng mình là người có lỗi. Nhưng có lỗi hay không, cũng có làm gì được nữa đâu. Và tôi biết rằng, dù có thể có chuyện gì, dù có những điều không may mắn cho cuộc sống của cô ấy, thì cô ấy luôn muốn cho bạn hạnh phúc. Vì vậy, bạn hãy làm thế nào cho cuộc đời của bạn hạnh phúc, điều đó sẽ chính là niềm vui cho cô ấy. Còn bạn, hãy chia sẻ với cô ấy những gì có.
    Bây giờ, đó là điều tốt đẹp nhất cho cả 2.( nếu như, bạn thật sự hiểu những điều tôi nói). Mong bạn may mắn.
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Giải cây xẻng vàng của năm à [:D] đa tình tự cổ nan di hận
  9. Perin84

    Perin84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Nghe giang hồ đồn ầm lên bà chị kinh doanh mát-xa, kích d.ục phải trực tiếp hướng dẫn nhân viên mới thành thục với nghề mà tối thứ 7 ko có khách hay sao lại lên mạng đưa kinh nghiệm ế ra an ủi người khác thía ? há há há >:)
  10. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Phải sử dụng đến tiểu xảo đường cùng thế này hả em, sửa lại nick KCB thành canton, rồi dựa vào tin đồn để cười tự đắc ở cuối câu. Hạng người như em quả là không chém thì phí. Em sẽ sớm được gặp lại canton03 ở những topic sau này, như trường hợp Đêu Thền ý.

Chia sẻ trang này