1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi Hà Nội

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gerbera, 23/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gerbera

    gerbera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày tắc đường. chán kinh người~X. uốn éo mãi mới ra khỏi được cái chỗ trung chuyển cầu giấy. híc, mỗi ng đi một kiểu, hoa hết cả mắt cả mũi@-), mệt hết cả ng. Thoát được chỗ cầu giấy thì lại đến thái hà và chùa bộc[r37)]. Bình thường hôm nào rỗi rãi thì tắc đường thấy đông vui[:D], hôm nào vội thì điên cả tiết~X. ÔI!!!Đến bao h mới hết tắc đường nhỉ
  2. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Nhà Tớ ở Trường Chinh nè :( Trung Tâm Tắc đường chưa :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Phải đi xa mới thấy Nhớ Hà Nội lắm...... Tớ yêu HN nhất ko bao giờ TY ấy thay đổi huhuhu
  3. .ovalove

    .ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Ha ha :)),chưa bao giờ thích thú cái Hà Nội này,ấn tượng người lần đầu tiên đến Thủ Đô chính là những cái các bác vừa than vãn.Hết!!
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Mình thì biết nhiều ngõ hơn đường, vì thế ít khi bị tắc đường lắm.
  5. robin2010

    robin2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    vui nhất là cảnh vừa tắc đường vừa mưa!
  6. Frodo

    Frodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    mua máy bay mà đi, chứ than vãn cũng không được gì đâu
  7. gerbera

    gerbera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em là em cũng định mua máy bay đấy[:D]. but vấn đề là k biết hạ cánh ở đâu:-?
  8. Frodo

    Frodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    chuyển qua mua cái loại đeo 2 quả tên lửa sau lưng, hạ đâu mà chẳng được :D
  9. gerbera

    gerbera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Oài, kinh nghiệm quá^:)^
  10. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Sợ nhất là bụi bẩn, sau đó là đến ý thức giao thông của người HN.

    Rồi chúng ta sẽ chết sớm hơn vì những thứ này: bệnh đường hô hấp và tai nạn GT.

    Sau ý thức giao thông còn nhiều ý thức khác nữa. Nói chung HN nói chung và nhiều vùng miền trên nước mình nói riêng, chất lượng cuộc sống có phần đi xuống (đối với đại bộ phận dân chúng).

    Đang nhận xét trên quan điểm vì yêu đất nước này nhưng nhận thấy thực tại của nó vẫn còn nhiều đau đớn (và hy vọng nó sẽ dần được cải thiện, cho dù theo đánh giá của bản thân, nó ngày càng đi xuống), chứ ko phải chê bai, nên mong là các bác ko chém, hay chỉ là để lại 1 cái icon, hay là buồn cười gì em Ạ @} Tks!

    TB: những việc em đã làm ở cơ quan: kêu gọi mọi người có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, có ý thức với fax ko phải của mình, có ý thức với đống giấy in thừa/ lỗi/ hỏng, tiết kiệm điện,... và đi kèm với đó là hành động của em để cải thiện những việc này. Nhưng mà chưa ăn thua. Vẫn sẽ ko bỏ cuộc.
    Nhưng mà với ý thức giao thông và ý thức vệ sinh em chứng kiến hàng ngày thì chịu thôi ạ. Lực bất tòng tâm ^:)^

Chia sẻ trang này