1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tớ hỏi các bác nữ đã có chồng..

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi shimohara, 24/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Con thì mẹ đẻ ra, tất nhiên là của mẹ, mẹ phải yêu rồi!

    Chồng thì là người dưng, yêu sao bằng được [r24)][r24)]
  2. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    con thì dứt khoát của mình vĩnh viến ..còn chồng thì vài hôm nữa nó cặp bồ , đi ca ve biến khỏi gia đình lúc nào không biết
    con hư còn dạy đuợc ..chồng hư thì chỉ có vứt
    con không thể vứt ..chồng thì có thể lấy thếm mấy thằng nữa
  3. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Ui bạn này giải thích hay quá nè..=D>
  4. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Đương khi lửa tắt, cơm sôi.
    Lợn kêu, con khóc, chồng đòi tòm tem.
    Bây giờ lửa đã cháy rôì.
    Lợn no, con nín, tòm tem thì tòm.


    Theo bài thơ trên thì ông chồng không được yêu bằng con lợn, huống chi con của vợ sinh ra. :))
  5. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: không phù hợp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này