1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta không cần biết mọi người nghĩ gì về ta!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuotcon_lanvi, 24/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuotcon_lanvi

    chuotcon_lanvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    ở trong này ko ai co quyền đánh giá ai, chứ đừng nói la súc phạm, ai cũng là 1 ng có học, thì mình nên cư xử cho đúng, mà đã vô đây rồi thì ai cũng như ai thôi, nên tôn trọng lẫn nhau và nói sao cho đúng mực, tôi ko biết bạn là ai và ở ngoài đời bạn làm chức vụ gi, nhưng khi tôi và bạn ở trong này thì mình bình đẳng.
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Thôi cũng được, có bạn Anxiety chạy vào chọc giận cho chủ topic quên buồn, âu cũng là một liệu pháp tâm lý, tuy rằng hơi khó đỡ [​IMG]

    Các bạn cứ cãi nhau đi, oánh nhau càng tốt.
  3. chuotcon_lanvi

    chuotcon_lanvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    có thể bạn hơn tôi vì bạn là thành viên cũ và chủ diễn đàn này, có thể bạn có quyền ko cho tôi đăng nhập vô đay nữa, nhưng điều đó cũng ko có gì là ghê gớm, tôi cũng vẫn nói lên những gì tôi nghĩ, nếu bạn là 1 thành viên củ thì bạn cũng nên nói chuyện cho công bằng, chứ đừng nói như là lỗi của 1 mình tôi, tôi thẳng tính lắm, nghĩ sao nói vậy
  4. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    t thấy cái tđề như cái áo bọc lấy điều b đag nghĩ: sao lại đxử với t như vậy, t k đág bị như vậy
    b như con nhím xù lông trc tcả mọi ng và đau đớn khi ai đó lấy mất cái gai trên lưng
    viết ra để xả buồn và mún tìm thấy sự đồng cảm
    nhg cách bạn viết khiến t thấy chính bản thân b lại đag cứa vào vết sẹo của chính mình

    thả lỏng cơ thể đi, khi nào khóc cứ đứng trc gương ý, sẽ thấy mọi chuyện sẽ khác :)
  5. chuotcon_lanvi

    chuotcon_lanvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    đúng là tôi rất dễ tổn thương, từ khi ba mẹ tôi bỏ nhau là tôi trở nên như vậy rồi, ai nói gì dù là 1 ý rất nhỏ cũng có thể làm tôi khóc, chẳng hạn như bây giờ tôi cũng đang khóc, bạn vui ko?
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi thấy cách diễn đạt này thật là hay! Tôi từng nghe vế đầu nhưng chưa từng nghe vế thứ hai! Rất hay!

    @ chủ topic: Đáng tiếc là tôi sống đủ nhiều để thấy là bạn vẫn là một người may mắn lắm. Nhưng cũng đáng tiếc là bạn sống chưa đủ nhiều nên bạn tưởng bạn đã chạm đáy của sự bất hạnh rồi. Sự bất hạnh không có đáy, và bạn thì chẳng bất hạnh gì lắm đâu, lại còn có tí đỉnh may mắn nữa. Chúc mừng bạn vẫn thuộc nhóm những người vẫn còn may mắn. =D>

    @ kensai: Lần sau muốn hỏi câu hỏi 1, câu hỏi 2, câu hỏi 3...thì bạn cứ hỏi và đợi nghe câu trả lời trước khi suy diễn, còn vừa tự trả lời vừa tự tiếp tục suy diễn thì...đấy là những câu hỏi tu từ không cần được trả lời.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bạn là người dưng, lại là người may mắn, nên bạn khóc thì tôi cũng không cảm thấy gì.

    Tôi thường chỉ dành sự chia sẻ cho những người thật sự bất hạnh mà thôi.
  7. chuotcon_lanvi

    chuotcon_lanvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    bạn thì biết gì chứ? bạn hp hơn tôi, tôi ko cần những thứ mà tôi đang có, cái tôi càn là tình thương yêu của 1 gia đình kìa, vô đây cứ tưởng lòng mình sẽ thanh thản hơn, nhưng ko phải
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    nếu như tôi là 1 ng con gái hp, thì bây giờ tôi đâu còn thức để bạn nặng nhẹ tôi như vậy
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn cho rằng khi bạn gặp tí bất hạnh và dễ tổn thương thì bạn có quyền vặn vẹo người khác (VD là tôi) phải không? Điều gì đã cho bạn cái quyền ấy? Vì bạn gặp tí bất hạnh?

    Tôi thử nói lại nhé, bạn lắng lòng mà nghe: Bạn thì biết gì chứ, Lan Vi? Bạn hạnh phúc hơn tôi và bạn có quyền nổi nóng với tôi à?

    Đấy, bạn gái may mắn ạ, bạn chỉ chăm chăm vào sự bất hạnh và nỗi đau của mình mà cho rằng ai ai cũng hạnh phúc hơn bạn. Sao bạn yêu chiều bản thân thế, và sao bạn xem thường những khó khăn trong cuộc sống của ng khác thế?

    Tôi biết bạn gặp 1 trục trặc về chuyện gia đình. Đấy rõ ràng là 1 sự không tốt, thiếu may mắn. Nhiều ng gặp chuyện như bạn lắm. Phải cố sống qua những khó khăn đó. Vậy thôi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ô, một lý lẽ rất hay. Chúng ta cùng suy luận tiếp nhé.

    Nếu bạn là 1 ng con gái hạnh phúc, thì bây giờ bạn không còn thức.
    Tôi vẫn còn thức, suy ra tôi (cũng) không hạnh phúc.

    Vậy thì bạn vặn vẹo một người không hạnh phúc như tôi thì bạn đang hành xử tốt hay không?
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    À thôi, tôi chả có ý gì để hỏi bạn cả, có gì thắc mắc để hỏi đâu.

    Tôi chỉ thấy tội nghiệp cho cô chủ topic, vừa rối, vừa buồn, vừa được bạn lên lớp. Con nít nó khóc thì bạn dỗ nó, hay bạn đánh nó?

    Người lớn cũng thế thôi.

    Có thể bạn không biết buồn, nhưng người khác thì biết.

    Áp đặt một lối suy nghĩ của mình lên một người khác là sai, sai hoàn toàn. Một người có học vấn như bạn chắc cũng phải hiểu diễn biến tâm lý của một người khác khi bị áp đặt lên phải không. Cũng như thay một bộ phận của cơ thể vậy, mới đầu phản ứng là sẽ bị đẩy ra ngoài; sau một thời gian mới thích nghi được.

    Gọi là tâm sự, tư vấn, mà tôi chả thấy bạn tâm lý chút nào; cứ vào là phán như đúng rồi, xong quay sang defend trước committee. Phản ứng phụ khi làm xong Luận án Thạc Sĩ ạ?
  10. chuotcon_lanvi

    chuotcon_lanvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    tại sao tôi nổi nóng với bạn? bạn ko hiểu sao? bạn nói chuyện thì ko công bằng, lúc nào cũng cố tình cứa vào nỗi đau của ng khác, bạn làm ơn suy nghĩ dùm đi

Chia sẻ trang này