1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình như là

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zmeobeoz, 25/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zmeobeoz

    zmeobeoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hình như là trời đang lất phất mưa...
    Hình như là tớ đang mất ngủ...
    Hình như là tớ thích bạn mất rồi
    Hình như là tớ không còn cảm thấy đau và buồn nhiều nữa khi nghĩ về người ta
    Hình như là bạn nói đúng...

    Hôm ấy, đúng là tối hôm ấy đấy
    Tớ có cảm giác ngỡ ngàng, lạ lùng lắm khi lần đầu tiên bạn vịn vào tay tớ
    Tớ thấy những khoảng cách, những ngại ngùng, không tự nhiên chợt tan trong giây lát
    Tớ thấy lòng mình thoáng se lại khi nhìn thấy nét mặt bạn đượm buồn
    Hình như...
    Hình như là tớ...

    Hôm nay đi uống nước lại tình cờ gặp được bạn
    Hôm nay lại được nhìn thấy bạn cười, bạn nói
    Hình như là...bọn mình có duyên
    Bất chợt tớ nhớ cái câu nói trong cái blog radio ưa thích của tớ
    " việc gặp gỡ nhau đã là duyên phận, là 1 sự may mắn hiếm có lắm rồi "
    Hôm nay tớ cảm giác tình cảm của mình có gì đó xáo trộn, thay đổi
    Hôm nay tớ có cảm giác tim mình có đôi lúc đập loạn nhịp khi nhìn thấy bạn cười
    Hình như là...
    Tớ không dám nói ra ngay cả với chính bản thân mình
    Vẫn là cái cảm xúc đó, không sai lệch đi 1 tẹo nào cả
    Tớ e ngại, tớ sợ quá nhiều điều...
    Tớ sợ rồi sẽ chẳng còn có thể nhìn thấy bạn
    Sẽ chẳng còn có thể thỉnh thoảng nhắn những tin nhắn vẩn vơ để chia sẻ với bạn
    Sẽ chẳng còn được nhìn thấy bạn cười, nghe bạn kể chuyện nọ chuyện kia
    Bạn và tớ chẳng bao giờ có thể..
    Bạn sinh ra không phải dành cho tớ
    Bạn duyên dáng, xinh đẹp như công chúa
    Bạn dịu dàng và hài hước
    Bạn thông minh và sắc sảo..
    Tớ sẽ chẳng bao giờ có thể mang lại hạnh phúc cho bạn
    Thôi thì cứ để tớ làm chàng ngốc bên bạn
    Để tớ có thể lắng nghe, làm dịu đi đôi chút mỗi khi trái tim bạn tổn thương
    Để tớ có thể vui mừng hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy nụ cười của bạn
    Sẽ là như vậy nhé ...
    Luôn mong bạn được hạnh phúc, bạn của tớ
  2. U_Luong

    U_Luong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đẹp nhỉ :) Những dòng tâm sự này khiến mình nhớ lại mình 5-6 năm về trước quá . Dũng cảm lên đi em ko thì sau này già như anh lại tiếc đấy :))
  3. zmeobeoz

    zmeobeoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    kaka..cảm ơn anh...5~6 năm về trước em cũng thế..giờ vẫn vậy, vẫn chưa lớn được anh ạ..trường hợp này không dũng cảm được đâu anh ạ! Nói ra thì sẽ mất tình bạn, mà có may mắn được chấp nhận đi chăng nữa thì cũng chưa chắc có thể mang lại hạnh phúc cho người ta...Thôi thì cứ xác định từ đầu cho nó đỡ đau..
  4. U_Luong

    U_Luong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu lỡ mình lại là làm người ta hạnh phúc thì sao :D Khéo 1 chút thì chắc cũng ko đến nỗi mất tình bạn đâu ;) Cứ giữ mà ko thổ lộ ra rồi ko khéo có ngày lại bị trầm cảm như mấy bạn trong box này đấy :))
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    mình mà như bạn mìh sẽ đi cầm cưa
  6. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Xác định được như thế cũng tốt, nhưng thử liều 1 lần xem sao?
  7. .ovalove

    .ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Con người ta chỉ sống có một lần nên cơ hội hiếm khi đến nhiều lần lắm!
  8. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    cái gì là của mình thì có tránh vẫn trở về với mình, cái gì ko phải của mình có giật lấy cũng ko phải của mình.
    Dù sao thì cũng hãy cố gắng lên bạn,thử mà thất bại còn hơn ko thử mà sau này hối tiếc!
  9. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    hình như là mình đã quên mà như không quên
    hình như là trong bất chợt , chợt nhoí đau
  10. zmeobeoz

    zmeobeoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc mình như thế...
    Hình như cảm xúc là thứ khó điều khiển nhất :)

Chia sẻ trang này