1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của Na.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nacapri, 25/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Híc,lại miễn cưỡng rùi????
    Sao mình làm việc tốt mà toàn thành việc xấu thế nhỉ?
    Híc, em chuyển dàn đồng ca khác
    ~X~X~X
    :((:((:((:((:((:((
    =((=((=((=((=((=((=((
  2. nacapri

    nacapri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    đi ăn giỗ với đt hem :x
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em hóng gió với ạh
  4. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Híc, lại dụ dỗ rùi!
    P/s: nhớ mag phần về cho em nhé!
    @nguoicohuong không phải hóng đâu bác, ĐT ko lên lon cho bác đâu:))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Híc, lại dụ dỗ rùi!
    P/s: nhớ mag phần về cho em nhé!
    @nguoicohuong không phải hóng đâu bác, ĐT ko lên lon cho bác đâu:))
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em đợi một lúc nào đó ĐT nhìn thấy khả năng tiềm tàng của em.. và khi đó em lên lon hạ :))
  6. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    [-O<Mong ĐT đi ăn giỗ đừng uống say.
    Uống say lại nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn của bác cò thì nguy hiểm!
  7. nacapri

    nacapri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    đồng chí biết tính cảnh giác của mềnh rồi ;)
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ai mà bit được, ai cũng bẩu càng nhòm em càng duyên :-" :-"
  9. nacapri

    nacapri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    04.05.11
    Mình ngại cảm giác leo khỏi giường lúc 5 giờ sáng chỉ để hối hả chơi vài ván cầu cho lên tay với sếp phó. Như mình ngại cảm giác sáng nay, k phải chơi, mà vẫn cứ lê la thân hình 48 kí lô ra khỏi giường, đi lang thang hết trên lầu, ra sân thượng rồi trèo cầu thang xuống tầng trệt, nằm dài trên đi văng xem hbo bằng cảm tính :(.
    Mình ngại việc dậy sớm, và trăm ngàn thứ công tác để chuẩn bị đi làm.
    May hơn là không phải tốn nhiều thời gian cho son phấn. Một chút màu đỏ, màu hồng, và lancome, Rồi phóng xe vi vút khỏi nhà, cứ lao về phía trước, đôi khi trong tâm trạng không biết rồi sẽ về đâu, điều gì hay người nào đang đợi mình.
    Chợt mình nhớ đến truyện "Nếu em thấy anh lúc này."
    .
    Thật thà mà nói, mình - 4 ngày qua - với chuyến đi xa ngắn ngủi, được mở toang tất cả giác quan, cảm thức trong người để đón nhận những mới mẻ của một vùng đất mới, một đất nước mới, những con người mới. Nhưng mà, cứ như những chuyện xưa cũ và kì bí vậy, trong mình, vẫn cứ còn mãi một vài căn phòng bí mật với những ô cửa đánh mất chìa khóa. Khép kín. Dù rêu phong. Dù cuộc đời ngoài kia có ồn ã vồ vập tới mấy, nó vẫn cứ ỉm im dửng dưng.

    Như nỗi buồn đã cứ dửng dưng tồn tại vậy mà sống bao nhiêu ngày qua.
    ...

    Hôm nay là một ngày mới. Chăm chỉ để cuối tuần lại đi Huế nào :x (dù chẳng có gì là hứng thú :( )

Chia sẻ trang này