1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô cớ, vô tình và bất thình lình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi live4online, 25/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay ngồi uống cafe và gặm hướng dương ở trước tòa nhà văn phòng, hình ảnh đẹp đẽ vô cùng, chân tay múa may loạn xạ thì thình lình mắt đứng tròng vì gặp phải anh yêu F1. Quá lâu để gặp lại, kể ra cũng phải đến 4 năm rồi. Hình như mặt hơi đỏ vì thấy hai má nóng nóng ( một cảm xúc chết tiệt). Kéo ghế ngồi như là lâu lắm mới gặp, thân thiết như là hôm qua vừa cafe với nhau, hơi ngỡ ngàng một tẹo.... Vô cớ yêu, vô tình chia tay và bất thình lình gặp lại, em toàn ở thể Bị động... Chán.
    Rồi cuộc nói chuyện dần dần bị nhạt như cốc trà vốn đã loãng lại bị đá tan ra khá nhiều, hỏi han thì biết cty của bạn tọa lạc ngay bên cạnh bank nhà mình... [r23)] F1 xin lại số điện thoại, em ko đọc số mà cho hẳn cái cardvisit nhé, hồ hởi chưa? Nhưng chỉ em biết cái card đó bị in sai số điện thoại di động, nếu bạn đọc được cái note vớ vẩn này thì chỉ cần đảo 2 số cuối lại với nhau là đc. Nhưng chắc chắn một điều, chả bao h bạn đọc đâu... :)
  2. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    :-?????
  3. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ặc, sau 4 năm gặp lại mà nhạt nhẽo à.[-X Túm lại là vẫn có chút chờ đợi chàng connect lại để tiếp tục go ahead hoặc chỉ đơn giản là để từ chối. Nếu chàng còn single thì liệu có cơ [r32)] ý chứ nhể. Lót dép hóng thôi:-"
  4. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    chỉ là hơi bất ngờ vì gặp giữa đường thoai, còn chả có mong chờ gì cả, đơn giản chỉ là ko còn gì để nhớ nữa, bỗng dưng một ngày đột ngột xuất hiện làm người ta phải : à, ra là người quen :-*
  5. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới gặp lại một người bạn cũ, hồi còn làm ở ACB thi thoảng cafe với bạn ý vì bạn hay lên chơi ở sàn vàng, hôm nay gặp lại nhận được một đống tin mới toàn thể loại giật gân câu khách cả.
    khoảng hơn 2 năm không gặp lại mà bạn có bao nhiêu cái mới, thứ nhất là bạn có thêm em bé thứ 2 được 1 tuổi, vợ bạn trở thành người đẹp nhất nhà. Vì khôg muốn dành cái danh hiệu đẹp nhất nhà cho vợ nên bạn đã có 1 time loằng ngoằng bên ngoài để tìm kiếm một thứ mà bạn bảo là : những thứ không thể chia sẻ cùng vợ, một nơi mong ước, chốn đi về mỗi khi bạn mệt mỏi, thế rồi kết quả mà bạn tìm kiếm lại lớn hơn mong đợi, bây h ban đang ngồi chờ 1 cặp song kiếm hợp bích vào mùa hè nóng bỏng này, không những vợ bạn bị đánh bật khỏi ngôi vị hoa hậu mà người tình của bạn cũng bị giáng chức, khi 1 trong 2 em bé sắp sửa chào đời kia có một công chúa. ở tuổi 36, bạn làm bố của 4 đứa trẻ, mình thực sự ngưỡng mộ.
    =((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((
  6. thaodomino

    thaodomino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    thi thoảng gặp lại các đời F cũng vui. Có hồi e cũng gặp lại F1 cơ mà chàng đã vợ con đuề huề nên dù rung ring nhưng chạ dám xơ múi gì

Chia sẻ trang này