1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu nguyện cho anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thao_moc, 26/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, bác đừng chụt choẹt, em sợ lắm! :-ss
    Còn tks em em thì em nói rồi mà, dắt 1 anh đến cho em ấy. Mà xem chừng nhiều anh đến với em ấy lắm rồi. :D
  2. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Thế ah, em bác đào hoa như bác ấy nhỉ, quý hóa quá chị nào em nấy :) em muốn đc như em bác, đc bác giới thiệu các anh cao siêu cho, em ế rồi bác ah:) bác xem có anh nào em bác thừa đá sang em với ah :))
  3. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Giữa hư hư thực thực, em chọn cách chấp nhận.
    Dùng đến những nỗi buồn khác, nỗi lo khác, những cảm xúc khác và những trách nhiệm cần có để quên, để cứng rắn, để bình thản, chờ đợi... Cám ơn em gái luôn ở bên chị, dù chị biết, tâm trạng em không tốt chút nào. Phải đè nén cảm xúc thật bên cạnh chị, che giấu những giọt nước mắt, nỗi buồn và sự yếu đuối sâu thẳm của mình, em đã phải cố gắng rất nhiều... Nhìn đôi mắt thâm quầng (có lẽ vì đêm qua mất ngủ), mí mắt sưng trên sưng dưới (dù trông không quá khác ngày thường), thương em nhiều biết mấy...
    Em gái ngoan, mạnh mẽ lên em nhé!
    Anh à, anh còn lời hứa với V, sẽ sống lâu, khỏe mạnh để bảo vệ em ấy. Anh nhớ không anh?


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em thì không đào hoa, bác ah! Nhưng em gái em thì đúng thế. Để em hỏi em ấy xem thế nào, bác nhé! :D Mà nói đùa thế chứ em thấy bác có bao người trồng cây si, vào đến tận topic để trồng thế còn gì. Tính khiêm tốn của bác thế làm em thấy mình phải học hỏi nhiều ạ. :))
  4. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Lạy trời!
  5. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Vậy là anh đã yên bình. Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ nghe nhắc hay gặp nhau trên đường đời nữa. Chắc đó là số phận - do anh sắp đặt và mong muốn...
    Em sẽ luôn cầu nguyện cho anh, cho những người thân yêu của chúng ta an lành mãi mãi!

    Cầu nguyện
    [​IMG]

    Trong sáng, thuần khiết và đẹp đẽ như những gì em dành cho anh

    [​IMG]

    Cầu nguyện như một đứa trẻ
    [​IMG]

    Như một người con gái chưa từng biết đến nụ hôn đầu đời
    [​IMG]

    Như một người đàn bà - hóa đá
    [​IMG]

    Bình yên, anh nhé!
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Bác Mộc ơi cô này giống em nhở, dưng mà cô ấy cầm cái gì đấy ah?không phải là PS ah ;)). Nhớ người dưng quá bác ah ;)) Hem biết người dưng đã ra chưa nhở ;)). Em mà gặp bác xì em mượn đt em gọi cho người dưng rồi ah ;)). xơm bác cái lào:-* chụt choẹt bác xêm cái nữa lào :-*
    www.nhaccuatui.com/m/42aFRrHtIG" />
    Tặng bác bài hát này nhé, người yêu cũ của em mới tặng em đấy bác ah, nhân dịp quốc tế lao động đấy ah ;;)
  8. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    :)
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: theo yêu cầu của chủ topic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này