1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu đi Thái, xin kinh nghiệm các bác

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Soilacdan, 27/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Trong Vọng Các thì chỉ đi chuà, chợ nổi. Đi chuà nhớ mặc quần dài.

    Chợ trời thường lắm, chẳng có gì hết.

    Đừng nghe dụ đi mua kim cương tại hãng. Dù rằng nó là kim cương thật, nhưng nước xấu và mắc tiền.

    Đi coi mấy em ngực trần do khách sạn giới thiệu thì nên hỏi kỹ là đàn ông hay đàn bà, một số vũ công là đàn ông đã chích hormone nữ nên có ngực.

    Ăn uống thì mấy quán hủ tiếu thái, pad thái (phở xào) tại khu chợ hay viả hè cũng ngon lắm (đối với tớ). Bác muốn ăn chỗ sang trọng thì hỏi trong khách sạn họ chỉ cho. Tớ thì khoái ăn vỉa hè, bình dân.

    Đừng đi chợ đêm, nếu có đi coi chừng bị móc túi (tài xế taxi khuyên tớ như vậy). Tớ đi coi cho biết chứ chẳng mua gì hêt.

    Bác muốn gái thì kiếm tụi lái xe túc túc mà hỏi. Patpong là nơi chuyên về gái. Bác dùng từ khoá red light district in bangkok mà kiếm thêm. Coi link dưới
    http://www.1stopbangkok.com/what_to_see/red_light


    Chọn gái thì đừng kiếm mấy con mặc quần dài hay áo xường xám vì nó có thể là đàn ông trước khi giải phẫu (nên chân không thon như chân đàn bà). Bác coi tv sẽ thấy quảng cáo về giải phẫu này hoài.

    Mua trái cây coi chừng nó đề giá nửa kg chứ không phải 1kg đâu. Mua sầu riêng nên để ý cái cân. Nhiều đứa dùng cân nhỏ, lấy cớ sợ sầu riêng rớt rồi ấn xuống cho nặng cân thêm. Khách sạn không cho đem sầu riêng vô.

    Đừng nghe dụ may đồ vest vì vải rất rởm.

    Đổi tiền đô ra baht thì kiếm mấy tiệm tầu, chờ vắng khách rồi hỏi muốn đổi tiền nhưng không cần hộ chiếu. Giá sẽ cao hơn vì là giá chợ đen. Đổi tiền với hộ chiếu là giá nhà nước.

    Quán bar có công nhân lau cột thì kêu tụi lái túc túc chở tới.

    ********* là đồ thờ của dân thái đấy. Vô mấy tiệm bán hàng thường thấy treo lủng lẳng ngay trên cửa, đừng lấy tay chỉ rồi cười hô hố là họ không thích đâu.

    Tiền và hộ chiếu thì cất trong tủ sắt của khách sạn.

    Tại VC có nhiều VN lắm. Tớ ra chợ quần áo và quán ăn gặp mấy người VN. Bác có thể hỏi họ thêm.
  2. mizrainy

    mizrainy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    kinh nghiệm ăn chơi Thái Lan của bác tphat2009 thật là đáng nể.
  3. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Sự hiểu biết chứ không phải kinh nghiệm ăn chơi bác ạ. Tớ quen vài tay hay đi thái hưởng thụ gái nên họ chỉ cho biết. Hồi đó mấy tay VN tại Mỹ qua đó làm "vua 1 đêm". 200 USD thì rượu, gái và á phiện chơi thả cửa trong 1 đêm.

    Tớ biết thôi chứ gái thái tớ không đụng vô. Cảch đây chừng 20 năm thì thống kê là cứ 6 tháng số gái mãi dâm tại VC có bệnh sida tăng gấp đôi. Nghe xong không dám rờ vô luôn.
  4. cuoiquentoquoc

    cuoiquentoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Em không nhớ địa chỉ cụ thể nhưng hồi trước đi Thái có đến 1 nơi gọi là trung tâm buôn bán đồ da Thái Lan, ở đấy có nhiều đồ bằng da thật đẹp lắm mà lại rẻ. Bác qua đó mua ít ví bằng da dê, da cá sấu dùng cực hay, hiệu BENEDETTI nhé!
    Nếu bác tiện mua giúp tớ cái ví nam bằng da dê nhé!Có gì PM mail cho tớ vào cuoiquentoquoc@yahoo.com giúp tớ với!
  5. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Bác nhắc ví nam làm tớ nhớ.

    Tại mấy góc đường trong VC hay có mấy thanh niên Thái đứng bán ví nam bằng da cá xấu. Họ biểu diễn bằng cách đổ một ít xăng lên ví rồi đốt cháy (chứng tỏ không phải là đồ nhựa). Nhìn đẹp lắm nhưng tớ không cần nên không mua.
  6. cuoiquentoquoc

    cuoiquentoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Không phải mấy bố biểu diễn đốt ví đâu mà là vào hẳn trung tâm buôn bán đồ da của Thái, nếu bạn đi tua thì họ thường dẫn qua đấy.
    Tớ dùng cái ví ấy giờ vẫn thấy ngon.
  7. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Hic, sorry bác vì mải chơi quá nên giờ về VN mới check đc topic này :((:((:(( E cũng có qua chỗ trung tâm buôn bán đồ da, nhưng hình như cũng chỉ có da cá sấu và da voi thì phải :-ss Hay tại e ko quan tâm lắm nên chưa tìm hiểu kỹ :-ss
    @tks các bác: cuối cùng e chỉ loanh quanh ở Bangkok shoping, đi Pattaya xem show, chứ cũng ko đụng tới gái gú j cả, tiếc quá :">
  8. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Còn cái chợ đêm Patpong, em thấy như là hàng ngang hàng đào nhà mình nhưng thay cho cửa hàng buôn bán, quần áo là Bar vỉa hè và các em mặc bikini, nhiều em xinh phết, rất ok[:D]
  9. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    sang thai thì nhớ đi một mình hoặc đi đàn ông với nhau thôi đưng cho vợ đi cùng nhé. kẻo về lại ân hận. tất nhiên cũng chẳng ghê gớm gì nhưng cho vợ đi cùng sẽ ko còn thú vị đâu nhất nhất phải tìm cách mà đẻ vợ ở nhà dù có yêu vợ đến đâu đi nữa. còn sang đó chăng ai chỉ cũng tự tìm được chỗ chơi mà mình chỉ có chút kinh nghiệm thế thôi
  10. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Đến Pataya mà coi s ex show thì coi của Nga diễn, hay và nghệ thuật hơn của Thái diễn

    Massage trườn thì nhiều lắm nhưng hỏi hướng dẫn viên chỗ nào good, coi hàng qua lớp kính 1 chiều, chỉ em nào quản lý nhấc em đó ra, lên lầu em ý khoả thân trườn người trên người bác để thư giãn. Một hồi thích rồi thì chén :)):)):))

Chia sẻ trang này