1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bế tắc ! thật sự chán nản !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vodinhhinh, 27/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Mọi chuyện buồn cứ đổ ập lên đầu cùng một lúc. Trên đời chỉ có ba thứ làm mình buồn, thế mà xảy ra cả ba. Tôi thấy bế tắc, và cũng thấy trống rỗng.
    Rồi ngày mai, tôi lại đứng dậy đi tiếp...
  2. vodinhhinh

    vodinhhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    mình rất thích bài Father and Son
    1 bài hát hay- 1 lời nhắn nhủ của người cha đến con.
    có vẻ rất thích hợp trong những lúc chán chường ;)
    http://www.youtube.com/watch?v=Q29YR5-t3gg&feature=player_embedded
    "It’s not time to make a change,
    Just relax, take it easy.
    You’re still young, that’s your fault,
    There’s so much you have to know.
    Find a girl, settle down,
    If you want you can marry.
    Look at me, I am old, but I’m happy."

    " Giờ không phải là lúc thay đổi con trai ạ,
    hãy thư giãn và đơn giản mọi chuyện đi.
    Con vẫn còn trẻ mà tuổi trẻ nào chẳng có lỗi lầm.
    Còn rất nhiều thứ đáng cho con học hỏi.
    Tìm một cô gái rồi ổn định cuộc sống.
    Nếu con muốn, con có thể lập gia đình.
    Nhìn cha đây này, cha già rồi nhưng cha luôn cảm thấy hạnh phúc"
  3. vodinhhinh

    vodinhhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc. mai phỏng vấn mà hôm nay mới nhận được mail. chơi mình đây. chưa kịp chuẩn bị gì. sáng mai lại phải bắt xe sớm lên HN, xe máy chưa sửa được, lại còn mất chứng minh thư. đen thế thì chịu rồi ! thôi thì mãnh hổ 1 mình đành đi phỏng vấn bằng "niềm tin" và "tài năng" vậy :((
  4. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    chúc bạn thành công :)
  5. vodinhhinh

    vodinhhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    vâng. cảm ơn đại ka ! : ) hi vọng em mai em may mắn. vì chỗ này em rất muốn vào. cảm thấy mình phù hợp .
  6. vodinhhinh

    vodinhhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    xịt phỏng vấn rồi! chán ! đi uống cafe 1 mình tình cờ gặp lại em đang ngồi trong quán với bạn. em vẫn thế, vẫn đáng yêu và điệu cười chả lẫn đi đâu được, bắt gặp ánh mắt anh, em nhìn như xa lạ, vội vàng cùng đám bạn ra về! .thôi cũng tốt. anh cũng không muốn em biết anh đang tệ hại thế nào ! chỉ tiếc không chào nhau được 1 câu
    hic! còn bây giờ tìm việc nào mà làm đây. thất nghiệp chết đói rồi!
  7. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Có vấn đề j đâu, bọn đấy nó ko có con mắt nhìn thấy tiềm năng của bạn mà thôi ;) Tiếp tục rải truyền đơn thôi, hy vọng bạn sớm có việc làm yêu thik với mức lương mong muốn ;)
  8. vodinhhinh

    vodinhhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    không có mắt hay là mắt tinh quá đại ka ạ @-) chẳng là em học kỹ thuật nhưng toàn xin vào kinh doanh và sale.
    rải truyền đơn tiếp ! rải không ngừng nghỉ ! :|
  9. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Cố lên :D Rồi cái j đến sẽ phải đến ;) Chúc bạn thành công ;)
  10. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Thất bại là mẹ thành công :) Bạn cố lên nhé:)

Chia sẻ trang này