1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đơn giản là Viết...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cafe_sua, 29/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    Từ giờ mình có điều gì mình sẽ viết vào đây...chỉ viết vào đây thui...Viết xong chắc sẽ thấy ổn hơn...:x
  2. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội trời ấm nhưng nắng...@-)
    Mệt... muốn ngủ muộn hơn một chút nhưng nắng hắt vào phòng>:P => dậy thui ^^!
    Hôm nay mình sẽ làm gì nhỉ :-??
    .... Phải ngồi học lại excel cho tốt này>:D< , rồi làm mấy bài tập kế toán nữa ... cuối tuần này thi rùi =((
    Gạt hết mọi suy nghĩ vớ vẩn + linh tinh ra khỏi đầu để học nhé! :x
  3. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    HÌ! Tôi thì lại thấy điều người khác nghĩ về mình quan trọng hơn điều mình nghĩ về mình. Chỉ như vậy mình mới thay đổi để phù hợp hơn, hoàn thiện hơn...
  4. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    cái gì cũng có 2 mặt của nó cậu ạ :) nhưng chính bản thân mình sẽ hiểu rõ mình hơn bất cứ ai.Thế nên mới sinh ra cái câu nói : " ở đời phải biết mình là ai"
  5. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    oài...
    Tối nay đi sinh nhật đứa bạn , uống có một cốc bia mà thấy mệt quá [-X , mặt thì đỏ hết lên => xin phép về sớm định về là lăn lên giường ngủ luôn nhưng cuối cùng lại onl [:D]
    Ngày hôm nay mình lượn ở mục TVTY hơi bị nhiều...đọc , nghiền ngẫm và đã đuc rút ra rất rất nhiều điều từ các cao nhân :D ...
    Nhưng...tự dưng cảm thấy chai lì cảm xúc thật ấy... :(
    Có lẽ cái gì cũng thể đúc rút ra kinh nghiệm , cũng có bí kíp hết cả @-).Và tình yêu cũng không nằm ngoài điều đó :-??
  6. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Trước có đọc một bài của bạn : 22t chưa có người yêu có sao không nhỉ
    Giờ thấy kha khá sao rồi đấy [:D]
  7. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    kha khá là sao nhỉ :)) có thay đổi tốt hả :P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Dạo này học hành bù lu quá đâm ra ức chế , chiều nay mệt => tự cho phép mình nằm nhà ngủ :D
    Dạo này mắt nhức kinh khủng chắc tại thức đêm nhiều >" lại phải đi cắt kính (chăm học cũng tốn kém ghê nhỉ =)))
    Lâu lâu rùi chẳng đi đâu cả , mà cũng lười đi rùi , mà cũng chẳng biết đi với ai nữa...
    Hôm kia chat với đứa bạn , nó bảo mình là : cậu nhiều khi cứ nghĩ mình già dặn,hiểu biết nhiều chuyện nhưng kì thực chả hiểu gì cả..v.v..:-?? (hờ hờ..mình cũng chả hiểu nó nói cái gì nữa :D)
    Chiều nay trời đẹp (ko mưa , ko gió;)))...thui...đi chơi cầu lông thui,dạo này ko tập luyện gì cả ko khéo lại béo lúc nào ko bít.hehe
  8. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    21h17
    mình say thật rùi , đầu óc lung tung quá...lâu lắm , lâu lắm rồi mới uống rượu
    đầu óc nặng trĩu , mặt đổ bừng , mới uống 3 chén thôi nhưng mình không trụ nổi...
    3 đứa bạn say khóc ầm ĩ (toàn bọn thất tình) còn mình thì chẳng biết nên khóc vì cái gì nữa
    nhưng cuối cùng nước mắt cũng rơi , buồn vì chẳng biết buồn vì cái gì...
    ...hay thật...cảm xúc chết mà cũng thấy buồn muốn khóc...
  9. thnhcuong

    thnhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    fighting [:P][:P][:P]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    lần đầu tiên từ lúc lập nick tới nay,tớ đủ kiên trì để đọc những bài viết chỉ của 1 người viết từ trước đến giờ.Được hm đau đầu và mệt mỏi,sao đọc xong tớ lại cảm thấy đau đầu thêm,dù vừa đọc vừa cười tủm[:D][:D][:D]
    tớ cũng bằng cậu,22 tuổi---nhưng không nhiều suy tư và thổn thức như cậu.Sống vẫn vô tư,cười nói hồn nhiên và thỉnh thoảng làm thơ cho đời thêm sinh động[:P][:P][:P]
    add Fb của cậu xong,vào xem ảnh hóa ra cậu có nhiều cảm xúc thật.:P
    tớ cũng chẳng biết nói gì,vài dòng suy nghĩ gửi tới bạn Ngọc.G9 ^^
  10. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    Uhm..vậy ah...tớ hay bà già thế thui chứ bt thì cũng vẫn sống vô tư , hồn nhiên lắm (nhiều khi hồn nhiên tới mức đáng ngờ ấy chứ.hehe:)))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Điên đảo (busy)...đặt stt trên yahoo như thế cho ngày hôm nay :)
    Hôm nay là thứ 6 rùi ,dạo này chả để ý thời gian gì cả , lúc nãy đi giặt quần áo mới ngớ người ra : "mai thi kế toán tài chính"...chết thật => ném luôn quần áo đó đi lôi sách vở ra ngó bài @-) thấy hình như hơi điên => quay lại giặt tiếp :D...Viết mấy dòng rùi đi học bài vậy ;))
    Lại còn đống bài tập môn quản trị ngân hàng nữa chứ (ông thầy giáo ác như....:(()
    Tối nay còn phải đi học nữa , hjx...không bít có onthi ra gì không nữa :(
    Môn này điểm đang cao (10,10,9) nên muốn cố gắng thi đc điểm cao :D (đã lười lại còn mơ)
    Tối qua mấy đứa con gái tự dưng tới phòng uống rượu , mệt quá mình bỏ cuộc sớm nhưng sáng nay lại dậy sớm nhất => đi dọn bãi chiến trường mệt phờ phạc=((...
    .....Lần sau...mình thế , mình hứa , mình đảm bảo sẽ không uống bia rượu gì hết (tất nhiên là trừ một số trường hợp bất khả kháng:D) tại uống xong vừa mệt lại còn dị ứng (yếu còn thích ra gió[-X). May mà tối qua biết điều rút sớm đi nằm ko nhỡ nói linh tinh gì thì toi.hehe

Chia sẻ trang này