1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đơn giản là Viết...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cafe_sua, 29/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đọc lén nhật kí có sao không nhỉ , hiện giờ thấy vẫn chưa sao , nên yên tâm đọc tiếp , bạn nãy lãng mạn giống mình ( nhận vơ đấy ) nhiều khi thấy yêu đời , thấy cái gì cũng đẹp , lắm lúc buồn thấy đâu cũng có kỉ niệm .Tặng bạn thơ handmade nhé : sáng nay nghe hơi sương-hạ về trong màu lá-cho anh nắng và cả-phượng rực trời nhớ thương. Tựa đề bài này tớ chưa nghĩ ra , tại đọc không hiểu mình viết về vấn đề gì nữa
  2. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    :D...hi nhận xét khá sát đấy chứ nhỉ ^^! cám ơn cậu!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Oài...hôm nay là cái ngày mệt mỏi + bực mình dã man >" mệt không đỡ được @-)=> lên xin cô giáo cho về (thực ra cũng hơi mệt thui:D) nhưng có vẻ đóng đạt quá hay sao nên cô giáo có vẻ rất thông cảm với con bé rồi hỏi hạn , dặn dò về cẩn thân ;))
    Về phòng thì lại nhập cuộc mấy đứa bạn ngồi chơi phỏm :-" , chả hiểu may mắn hay có trình độ mà mấy lần gần đây có khách tới chơi , rủ rê chơi cùng mình chơi toàn thắng => khách toàn mua kem về cho cả phòng ăn :D => mình phục mình qúa :>
    Buổi chiều thì cãi nhau với thằng em => chán [-(
    Đi rút tiền thì đợi gần chết , đã thế lại có mấy "thằng" chen ngang rõ là khó chịu , đầu tiên nhịn 1 đứa...đứa thứ 2 chen thế là nói nó lun...từ đấy mới ổn định được trật tự :D
    Tối nay cố gắng đấu tranh mãi mới đi học thì lại được nghỉ >:P=> ngồi ở sân trường một lúc...
    ....Buổi tối trời mát dễ chịu thật...dường như mọi mệt mỏi , ức chế trong ngày tan biến hết.hihi...
  3. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    Thứ 6 , ngày 13 ^^! Nhưng hôm nay có vẻ là ngày "yên bình" với mình:D
    2h soạn tin nhắn rồi ấn gửi mà biết chắc trả có reply lại nhưng mà vẫn gửi ^^!
    Sáng nay HN mưa to , chỉ mong mưa luôn cả ngày biết đâu chiều được nghỉ học ;))
    Hôm nay hơi mệt (chắc do thay đổi thời tiết) đầu hơi nóng , chiều lên lớp học đau đầu quá phải lên xin thầy giáo về.May mắn thế nào thầy lại đồng ý cho về (thầy này nổi tiếng khó tính:D) về nhà nằm mê mệt tới 4h30 chiều...ốm thật rồi
    Cố gắng đi ăn rồi uống thuốc giờ cũng tạm ổn :)
    Tối nay có mấy đứa bạn sang chơi rồi rủ rê mình chơi bài , thua mua kem :D => lại thắng => bọn nó lại phải mua kem.hehe
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là không có gì :)
  5. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội lại một ngày mưa nữa...chán thật...dạo này chả thích trời mưa tí nào cả,nhất là cái kiểu mưa " dở hơi" này
    Sáng nay dậy với cái đầu đau nhức kinh khủng...
    Dậy rùi lại nằm bẹp xuống giường ngủ miên man tới 9h30 (chuyện hiếm,tại bt dù có thế nào cũng phải 7h dậy ăn sáng,mún ngủ típ thì ngủ:D)
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui,...
    Ehem...hôm nay niềm vui của mình là gi nhỉ :-w
    Ah đó là vòng 2 của mình đã giảm xuống mốc 58cm :)).Oh my good..!!!

    Sáng nay cùng mấy đứa trong phòng tập nhảy , người mình dạo này kiểu quái gì mà cứ cứng đơ đơ chả nhảy nổi .Hừm…ko thể để bọn nó vượt mặt được,cố gắng nào 
    Dạo này bài vở cũng nhiều mà mình chẳng tập trung học được , cứ động tới sách vở mắt lại díp tịt vào => bò lên giường nằm => ngủ lúc nào ko bít:D
    Nhưng hôm nay nhất định sẽ ngồi học bài,thứ 4 tới là có bài ktra tin học rồi mà mình còn chả bít là đang học cái gì (cái tội nghỉ học nhiều ạ).haizz…học…học…học………
    :(
  6. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên sướng nhỉ. Toàn ăn với ngủ với lại chơi bài :)).
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    người đi làm cũng rõ là sướng, ăn chơi cho hết đời rồi lên ttvn sp =))
  8. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    nói chung con gái mới nhớn thường thế, nhân lúc chưa có người yêu tranh thủ tâm sự , về sau có người yêu sợ không có thời gian....
  9. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay được nghỉ học nằm ngủ thêm một lát
    Mấy hôm nay trời lại nắng lên rùi nằm ngủ rõ là chói mắt
    @-)=> 8h nhảy xuống giường ...
    Haizz...mấy hôm nay ở trong phòng không bít làm gì cứ rảnh ra là lại lôi mấy đứa bạn ra ngồi chơi bài với nhau :x nên đầu óc cứ quẩn quanh toàn : rô , cơ , nhép , bích :D
    Pha một "cốc" cafe uống cho tỉnh táo mới đc>:D:P nhưng thui cứ cố gắng vậy=((
    Chiều nay trốn học ngồi nhà làm cho xong nhé!...:-"
    Mấy hôm nữa con bạn thân qua chỗ mình chơi , tự dưng thấy hồi hộp (sao nó sang chơi mình lại hồi hộp nhỉ :-??...chết mất[-().Hôm qua buôn điện thoại à ơi với nó thấy nó kêu mama mắng nó chưa có người yêu;)) , suốt ngày lông bông đi chơi...khổ thân con bé [:D](nghĩ mà lại thương mình:D) nhưng mình thì chả lo , mama mình thì hay bảo : cứ từ từ con ạ :x
    Nó bảo mình là giới thiệu ông nào cho nó cũng được , bù lại nó sẽ giới thiệu cho mình một anh ( =)) không đỡ đc cái con bé này) sợ cái kiểu giới thiệu lắm rùi.chả ham...tới đâu thì tới thui nhỉ :-?? mà ai dám bảo mình già chứ :>
    Hôm nay đứa bạn gửi cho câu này thấy hay hay :
    Đừng tìm kiếm Tình yêu, hãy để Tình yêu tìm ra bạn. Điều đó giải thích tại sao ta gọi " ngã vào tình yêu " ....bởi vì bạn cũng không thể tự buộc mình ngã được. Chỉ đơn giản là bạn bị ngã thôi.:-*
    Nói chung câu này thấy mâu thuẫn với cơ số câu nói về tình yêu nhưng tạm thời ám vào mình thì thấy câu này đúng \:D/
  10. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay đi bầu cử lần đầu tiên ^^! thực ra cũng chả có cảm giác gì lắm ngoài điều là mình là đứa đầu tiên thả phiếu bầu cử vào thùng phiếu ở trường ;)) (đi sớm => bỏ phiếu sớm=> về sớm ngủ típ ạ[:D])
    Lên trường gặp tui bạn vui quá chừng (2 ngày rùi chưa gặp tụi nó :D) thế là rủ nhau đi trà sữa (mình chả khoái món này lắm nhưng ko sao vào đó gọi món khác^^)
    Hôm qua mới được biết là sáng nay có vụ tổ chức ngày đọc sách ở bên vườn hoa đại học Thuỷ Lợi vào 8h sáng nay...Muốn đi lắm nhưng vừa nêu ý kiến lên với tụi bạn bị tụi nó vùi dập không thương tiếc :( (ác thế là cùng).Không sao, bọn nó không đi thì mình đi một mình :>...Quyết định thế mà cuối cùng lại không đi được tại... đau bụng ạ (chả hiểu ăn uống kiểu gì nữa) => lại phải về phòng nằm [-(
    Lúc nãy mama gọi điện bảo mới gửi thêm tiền để đi đăng kí học tiếp , thấy thương mama quá :(... Dạo này mình cũng không chăm học lắm lại còn mua nhiều thứ nữa.@-)Mama có lẽ là người tốt và hi sinh nhiều nhất trên đời này (đối với mình)...Lúc chiều nói điện thoại với mama mình bảo : con thấy thương mẹ lắm, yêu mẹ lắm (lần đầu tiên nói câu này ạ) thế là mama khóc ngon lành lun (mau nước mặt thật ấy):x
    Mẹ ơi...con sẽ cố gắng học , cố gắng ngoan , sống thật tốt để không phụ công lao của mẹ:x
    Kì này con sẽ cố gắng đạt học bổng (biet là rất khó tại điểm điều kiện cũng tàm tạm thui[-X) .Con sẽ cố gắng ôn thi tốt để đạt kết quả cao.Mẹ ah...

Chia sẻ trang này