1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ý có "em giai" thì xử lí thế nào? Giúp em cái :)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vnluc, 29/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Không biết trả được cho 2 ng kia 90k hay 190k mà ức nữa. Ức thì lúc trả tiền đừng có làm ra vẻ anh Hai rồi giựt bill đòi trả hết. Còn đã đòi trả hết thì đừng có về nhà lèm bèm bảo là "ức vì đã trả tiền." Hèn kém quá.

    2/ Thế ra tuổi đời bạn chỉ như thế, chỉ biết nghĩ "nó rủ mình là nó thích mình." Số lượng mqh trong cuộc sống của bạn ít ỏi đến độ chỉ có phân rõ trắng đen thích-không thích thôi, không có các mqh xã giao à? Bạn đi ăn với bạn nữ chỉ có duy nhất 01 nghĩa là bạn thích làm ng yêu của ng ấy và bạn nữ đi ăn với bạn chỉ có 01 nghĩa duy nhất là họ thích có bạn trai là bạn à? Cuộc sống của bạn sao mà giản đơn xám xịt vậy?

    3/ Lần này tôi sửa bài cho bạn. Lần sau bạn còn chèn từ đệm trong bài viết là tôi khóa hẳn 2 tuần, không có du di nữa. Bạn chú ý lại.
  2. Tuvan.ToanCau

    Tuvan.ToanCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Chị chào em, những băn khoăn của em chị hiểu là em đang rất khó xử khi phải làm như thế nào để hợp tình hợp lý.
    Em nói em không hài long với cậu kia, vậy em có biết tình bạn mà họ xây dựng trước khi em đến là bao lâu không?
    Nếu em không vui vì cậu bạn kia sao em không nói chuyện với cô ấy về tình cảm của em dành cho cô ấy, và hỏi về mối quan hệ kia, như vậy em sẽ có cái nhìn thoáng hơn về chuyện của mình.
    Cuộc sống đâu chỉ có 1 tình yêu mà còn có tình bạn và nhiều tình cảm khác nữa.
    Hãy nói với cô ấy để cô ấy cho em một lời giải thích để đỡ phải bực mình nha.
    Chúc em có một ngày nghỉ vui vẻ.
    TA. Tư vấn Toàn Cầu.
  3. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Lúc người ta yêu thì người ta có thể nông nổi, trẻ con, ngu ngốc, ghen tuông,.. và bất kỳ điều gì với bản thân người ta, còn việc đó có hợp lý với thói quen chung kô hay cụ thế với gái kia không là chuyện khác chứ nhỉ.

    Nếu người ta yêu và nghĩ là cần phải tìm hiểu và yêu một ai đó cho cái nhiệm vụ cả đời ấy thì việc tạm gạt một thằng "em", hay thậm chí bạn bè chung khố, bố mẹ đẻ ra một bên cũng là cách mà nhiều người phải làm vì chằng phải ai cũng là bà chúa thời gian. Ví thế cho nên nếu chủ topic kô thểhiểu và chịu được việc gái kết hợp giải quyết nhiều mối quan hệ được kiểu đó được thì nên nói thẳng. Mà dù sao thì cũng phải kết luận một điều là gái kia kô khéo là 1, 2 là gái ấy kô/ chưa coi bạn là cái gì quan trọng cả.
    Hoặc ngược lại, nếu gái ấy là cáo, thì gái ấy đang tập cho bạn mọc sừng ngay từ khi tán tỉnh, cho nó quen đi \:D/

    Dẫu sao đi nữa, vì có vẻ bạn vẫn chưa thoát được lốt gà, cho nên việc hiểu là làm người yêu/ chồng (tử tế) nó bao hàm cả 3 khía cạnh người tình- người bạn- người anh. Dĩ nhiên, đừng che hết cả bầu trời của gái, nhưng nếu bạn kô phải là top của cả 3 khía cạnh trên, bạn là LOSER!
  4. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Thật ra lúc viết bài mình thêm vào 1 vài chi tiết cho nó nhẹ nhàng thôi đâu phải là chuyện tiền bạc. Mình chỉ định kể là hôm đó đi ăn, phần kia là đùa mà :P
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ hỏi thẳng, có vấn đề gì đâu. "Mình thấy bạn kia hay đi cùng với bạn quá, bạn trai của bạn đó hả?" Hỏi 1 câu có mất j đâu mà ko hỏi, làm j mà phải tự làm khổ mình thế?
  6. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã ném đá và tư vấn nhé, từ từ em sẽ trả lời các bác. Đúng là em còn gà lắm :) ở ngoài nhìn vào thì dễ, đến lúc vào trận thì xoắn loạn lên. Cái này là lỗi của em ko chịu đổ mồ hôi trên thao trường nên lúc ra chiến trường máu mê be bét thế này đây.

    Em update thêm để mọi người tư vấn cho em tiếp vụ này.

    Hôm nay đúng như kế hoạch, em về sớm rồi đến 9h00 thì nt xem cô ấy về chưa nhưng em biết là máy cô ý hết tiền :). Kh 11h thì em gọi lại thì cô ấy bảo xe đang thủng săm & đường rất đông - em chỉ bảo cố chờ 1 chút nhé rồi chiều về nói chuyện.

    Chiều nay em gọi để tối rủ em ý đi cafe thì được biết như sau: em ý về có 6 người, anh trai, ng yeu anh trai, và cậu em kia. Nói chuyện hỏi thăm 1 tí em bảo:
    - tối mọi người có kế hoạch gì chưa em?
    - chưa. anh định mời mọi người à
    - ừ, anh định rủ mọi người đi cafe

    cô ấy đồng ý rồi, xong em lại hỏi tiếp xem mọi người đâu, thì cô chị dâu tương lai về nhà. Anh trai đi chơi còn cậu em trai đang ngủ :(( (em ấy bảo là "thằng bé đang ngủ" :P)

    Em đùa 1 câu " lớn vậy rồi còn thằng bé gì nữa" (xem ý tứ thế nào nào) em ý bảo "trông lớn nhưng vẫn còn trẻ con mà"

    hôm nay nc thì giọng có vẻ rất thoải mái, theo các bác thì em nên thế nào?
    Em nghĩ là cứ đi để xem binh tình nhỉ? Nhưng mà cậu kia bé thì bé chứ, đến nhà chơi mà ngủ vạ vật thế em thấy cứ sao ấy (mất giá lém:)
  7. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu "thằng em" đó không ngủ ở đó thì con cáo trị giá bao tiền, còn hiện nay giá trị hạ xuống còn nhiu rồi??? Nếu chịu khó được thì đợi nó giảm giá về zero thì mua về là vừa há.
  8. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    @kingyam: Mục đích của em ở đây là để các bác ở ngoải nhìn vào xem nó thế nào. Những thứ em nói là ý kiến chủ quan mà, trong lúc em đang xoắn thế này có thể nó không đúng lắm.

    @aquarius1902: Cảm ơn bác đã cho em lời khuyên này. đúng là để có tình yêu thật sự thì cần nhiều thứ đâu không phải cứ cố leo lên cắm cờ ở đấy cho thiên hạ họ biết như trong chiến tranh ấy, ngoài ra người ta còn nhiều thứ khac phải làm mà. Cũng chỉ tại em ko chịu "đổ mồ hôi trên thao trường" nên xoắn quá ấy mà...các cao thủ cho em lời khuyên tiếp nhé.
  9. thanhnguyen_tb

    thanhnguyen_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    1
    Bạn đừng nhận mình là gà, vì nhận là gà chỉ là cách để che dấu đi cái sự ngu và trẻ con của mình thôi (xin lỗi nếu câu này làm bạn tự ái nhưng tớ nói chân thành đấy).
    Thứ nhất, mình rất thông cảm với bạn khi đang muốn tấn công gái lại xuất hiện đâu ra một thằng zời ơi đất hỡi, em chẳng ra em mà bạn trai chẳng ra bạn trai đứng cản đường. Mình biết bạn rất khó chịu nhưng cách bạn thể hiện sự khó chịu ra như thế lại là quá trẻ con. May mà gái đó đã quen với một "thằng bé trẻ con" kia rồi nên nó không chấp bạn chứ dính vào mấy em khó tính nó kick ur ass từ lâu rồi.
    Thứ hai, vị thế của bạn là kẻ đến sau và còn đang giai đoạn tạo dựng mối quan hệ với gái trong khi thằng ku em kia mình đoán rằng đã chơi với gái từ lâu rồi và 2 chị em đó đã có một mức độ tình cảm khá sâu sắc và bền chặt. Trước mình cũng chơi với một chị và chị ấy coi mình như em trai, thằng zai nào tán chị ấy cũng đều phải qua vòng sơ tuyển của mình.
    Thứ ba, nhìn vào những tín hiệu của gái thì cơ hội của bạn nói chung là cũng khá sáng sủa.
    Sau khi nhìn vào 3 điểm ở trên, mình mạn phép khuyên bạn như thế này:
    1. Thêm bạn bớt thù. Hãy đừng coi thằng "em zai" kia là kẻ ngáng đường nữa mà hãy biến nó thành bạn và thậm chí là cánh tay phải đắc lực của mình. Là con trai thì có lẽ sẽ dễ dàng bắt thân với nhau hơn. Hôm nào rảnh rỗi rủ nó đi đá PES hay chơi cái gì đấy. Qua những lần như thế bạn sẽ khai thác được thông tin về nguồn gốc mối quan hệ của gái và thằng bé đó. Khi vấn đề đã được sáng tỏ thì tìm cách mà mua chuộc lòng nó.
    2. Đừng quên rằng gái vẫn còn có một ông anh trai và bà chị dâu tương lai.
    3. Bạn cần phải thay đổi chính bản thân mình, từ kinh nghiệm xương máu của bản thân tớ đó là cái sự trẻ con là nhân tố nguy hiểm nhất giết chết tình yêu. Gái nào cũng thế, nó cần một người để dựa vào chứ không phải một đứa trẻ để chăm sóc mặc dù bản năng "người mẹ" luôn ẩn chứa trong người của gái.
    ....
    Trên đây là ngu ý của mình, hi vọng sẽ có nhiều cao thủ hơn ở đây có thể chỉ giáo cho bạn. Mình chỉ đưa ra ý kiến cá nhân dựa vào cách mà một anh zai đã dùng để tống cổ mình sang một bên trong công cuộc tán bà chị nhận mà mình đã nói ở trên.
    Chúc bạn may mắn ^^
  10. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhé, bài của bác này rút ra từ kinh nghiệm của người trong cuộc chắc sẽ hiệu quả. Đúng là tự nhiên mọc ra một chú ...làm chậm hết tiến trình lịch sử :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chẳng lẽ nào lại thế này nhỉ. Hihi, như thế này thì khổ thân em quá.

    Em update tình hình để mọi người xem thế nào nhé.

    Hôm qua, đúng như đã hẹn khi về nhà em đã gọi cho em ý để rủ mọi ng đi chơi. Em nghe lời các bác hỏi 1 câu xem thế nào em bảo:

    Em:" Này thế a đi cùng có tiện ko đấy, có cần riêng tư gì ko?:)"
    Gai: Anh cứ thế này chắc ko chơi được với nhau nữa
    Em: Anh hỏi nghiêm túc đấy, anh ngại làm phiền lắm. E và XX cứ như ng yêu ý, trông lại đẹp đôi nữa
    Gai: Thôi, ko nc với anh nữa

    Lúc sau em gọi lại thì đi chơi bt, anh chị gái đi chơi rồi nên gái rủ thêm 1 ng em họ đi cùng (cho em đỡ lẻ ấy mà, hihi). Thế là cả bọn đi, nói chung chiến sự ko có j đặc biệt em ý vẫn đi với "em giai" còn em vẫn đi 1 mình và nc với cô em họ kia.

    Nói chung em thấy là khó đánh giá quá, mà cứ đi kiểu này em chóng nản lắm :).

    Trước đây lúc cậu em chưa xuất hiện thì mình hay gặp & gọi điện. Thỉnh thoảng em ý hay nt kiểu "Anh đang ở cơ quan à?" , "anh đang làm gì đấy"

    Từ hôm cậu em xuất hiện & em dở chứng mọi thứ xấu đi trông thấy các bác ạ (khoảng 2 tuần gần đây thôi ). Tức qúa, đang yên đang lành thì...

Chia sẻ trang này