1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để quên

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi lemd, 30/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    .. một người ..

    mà mình thường xuyên phải gặp???
  2. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    Làm việc nhiều vào, bị cuốn bởi một điều gì đó hấp dẫn bạn sẽ quên nhanh thôi :x
  3. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0

    có phải cái người giống chữ ký của cậu hem?
  4. ttvndotcom

    ttvndotcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Xin trả lời rằng: bạn không thể quên 1 người nếu không có 1 người khác thế chỗ.
    Hãy cứ để tự nhiên, đừng gồng mình lên làm gì. Lao vào công việc, học hành,... cũng không giải quyết được vấn đề.
    Cách duy nhất để quên đi 1 tình yêu là có 1 tình yêu khác thế chỗ.
  5. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    chắc bác này nói đùa ..không gặp nhau 10 năm còn không quên , nói gì thường xuyên gặp
    ..trừ phi bị bệnh tâm thần
  6. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đừng thần tượng hay tô vẽ cho người ta lung linh hơn nhé, cứ thấy họ cũng bình thường như cân đường hộp sữa là được. Còn quên thì e là khó lắm!
  7. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    tìm vài điểm xấu rồi nâng tầm nó lên là quên được ngay
    ví dụ: thấy ả ta ngoáy mũi => ả ở bẩn, chắc lúc không có ai còn thả bom và cười ha hả 1 mình nữa
    ...
  8. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    @ all: thanks

    Bản thân mình cũng là loại làm việc hơi điên, nhưng vẫn có lúc nhớ, xong không làm việc được nữa [:D]
    toàn mấy cái bình thường, có điểm gì xấu hơn không???
    Cũng không thần tượng lắm, nhưng mình thích con gái có nét gì đó, chả biết nữa, nhiều lúc bọn bạn toàn chê bình thường với xấu còn mình lại thích, chắc tại mắt bị tật, mà vừa cận vừa loạn thị, có khi tại thế thật.

    Nhưng mà bạn mình đa phần toàn ngu, chả chấp [:D]
  9. psychopath

    psychopath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi với bạn bè, kiếm người khác mà yêu. Thanh niên mấy việc thế này sao mà phải xoắn
  10. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    thanks, nói thì dễ làm thì khó
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này